Gia đình Mỹ cải tạo nhà đá gần 200 tuổi, đẩy lùi đàn rắn độc

Tại thị trấn Pine Grove, bang Pennsylvania, vợ chồng Tyler và Lauren Bouldin đã cải tạo một ngôi nhà đá bỏ hoang thành nơi ở an toàn, chấm dứt tình trạng đối mặt đàn rắn độc mỗi ngày.

Cuối năm 2020, cặp vợ chồng mua lại ngôi nhà xây từ những năm 1830 qua một phiên đấu giá, khi công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều năm bỏ hoang khiến khu đất trở thành nơi trú ngụ của chuột, thỏ, ếch và các loài rắn, buộc gia đình phải tìm cách sống chung rồi từng bước đẩy lùi đàn bò sát để giành lại ngôi nhà.

Tyler mô tả hiện trạng công trình lúc tiếp quản: “Tầng chính không còn sàn, cầu thang lớn sắp đổ và nhà bếp gần như biến mất”. Trong sáu tháng đầu, gia đình phải ở tạm trong căn hộ nhỏ vốn dành cho người trông coi chuồng ngựa, trong khi Lauren đang mang thai và phải quan sát kỹ các khu cỏ rậm mỗi lần ra ngoài để tránh gặp rắn.

Ban đầu, hai vợ chồng định để rắn đen sinh sống tự do vì loài này giúp kiểm soát chuột và hạn chế rắn độc xuất hiện. Nhưng Tyler nhiều lần bắt gặp rắn đen nằm lẫn với rắn độc quanh bể bơi hoang và dưới các tảng đá sát nhà, nên gia đình quyết định cải tạo toàn bộ khu đất để thu hẹp môi trường sống của rắn thay vì chọn cách sống chung.

Hai vợ chồng phát quang cây cỏ, dọn rác, sửa tường đá và bịt kín các khe hở nhằm cắt nguồn thức ăn chính của rắn là chuột. Gia đình chi khoảng 15.000 đô-la để phá bỏ bể bơi ngầm bỏ hoang, chuyển thành khu vườn, đồng thời khôi phục ao nước, hệ thống lọc và đài phun nước; bạc hà cũng được trồng quanh các công trình với mục đích xua đuổi rắn.

Thay vì tiêu diệt, Tyler dùng dụng cụ chuyên dụng để bắt rắn và mang thả ở khu vực xa nhà. “Tôi rất sợ, nhưng khi bắt được, chúng tôi chỉ đưa chúng về tự nhiên”, anh cho biết — một lựa chọn cho thấy cách xử lý có trách nhiệm với cả an toàn gia đình lẫn động vật hoang dã.

Gia đình Tyler sinh sống trong ngôi nhà cổ giữa khuôn viên nhiều cây xanh, nơi thường xuất hiện rắn độc. (Ảnh minh họa: Khai Mở)

Sau hơn năm năm cải tạo, số lần chạm trán rắn của gia đình giảm rõ rệt: từ tần suất gặp mỗi ngày, nay họ chỉ thỉnh thoảng thấy một con trong khu đất. Kết quả này phản ánh trực tiếp hiệu quả của việc cắt nguồn thức ăn và thu hẹp môi trường sống, thay vì chỉ đối phó từng cá thể rắn.

Nhìn lại hành trình, Tyler cho rằng khó khăn lớn nhất khi mua nhà cũ không chỉ nằm ở việc sửa chữa công trình mà còn ở hàng loạt vấn đề phát sinh không thể lường trước. “Chi phí sẽ vượt dự toán, tiến độ cũng sẽ kéo dài hơn kế hoạch. Nhưng nếu đủ kiên trì và không chi tiêu quá khả năng, bạn sẽ có cơ hội biến nơi đó thành ngôi nhà mơ ước”, anh nói.

Minh Thu (tổng hợp)