Hành trình vượt lũ trong trạng thái kiệt sức: 48 giờ không ngủ, bỏ ôtô giữa đường, vượt 500 km để cứu mẹ

Giữa đêm mưa lũ ở Nam Trung Bộ, nhiều người lao động đã vượt hàng trăm km trong hiểm nguy để trở về cứu gia đình, bỏ lại xe cộ và đánh cược mạng sống trên đường về quê.

Cuộc chạy đua với lũ để cứu gia đình

Trong đợt mưa lũ nghiêm trọng tại Nam Trung Bộ, anh Nguyễn Ngọc Tín (31 tuổi, Đăk Lăk) đã trải qua hành trình 48 giờ không ngủ, hơn 500 km từ TP HCM về Phú Yên để cứu mẹ và bà nội. Tối 19/11, anh nhận được cuộc gọi đầy tuyệt vọng: nước đã ngập toàn bộ căn nhà cấp bốn, người thân phải trú tạm trên nóc nhà, đói và khát suốt nhiều giờ.

Trưa 20/11, Tín khởi hành bằng ôtô, nhưng càng tiến gần miền Trung, thời tiết càng xấu. Mưa lớn, đường ngập sâu, nhiều đoạn dải phân cách bê tông bị cuốn trôi. Đến hầm Đèo Cả, hàng trăm phương tiện bị kẹt vì sạt lở. Không thể chờ đợi, Tín để lại ôtô ven đường, nhờ bạn gửi xe máy từ TP HCM ra.

Sau gần một ngày chờ đợi chỉ với vài chai nước cầm hơi, tối 21/11, anh tiếp tục lên đèo bằng xe máy, băng qua đất đá lở, bê tông nằm ngổn ngang. 2h sáng 22/11, sau hơn 48 giờ không ngủ, Tín về đến nhà, kiệt sức nhưng nhẹ nhõm khi biết mẹ và bà nội đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Tương tự, anh Đặng Ngọc Ninh (36 tuổi, Đăk Lăk) làm việc tại Đồng Nai cũng tức tốc chạy xe máy về quê khi nghe tin thủy điện xả lũ. Chiếc xe cũ liên tục hư hỏng, thủng săm, nổ lốp, chết máy trong nước sâu. Trời mưa lớn, gió giật mạnh, hành trình của anh kéo dài xuyên đêm. Rạng sáng 21/11, anh về đến nhà trong tình trạng kiệt sức. Gia đình anh đã phải nhịn đói một ngày, trú tạm trên gác xép để tránh lũ.

Không phải ai cũng may mắn. Chị Huỳnh Như (30 tuổi) đã rời khỏi xe khách đang mắc kẹt ở đèo Cả, đi bộ hơn 20 km về nhà. Khi về đến nơi, chị nhận tin anh trai đã thiệt mạng trong đợt lũ. Hàng trăm người Phú Yên cũng buộc phải bỏ xe, đi bộ về quê trong tình trạng kiệt sức và thiếu nước uống.

Thiệt hại nặng nề và những nhu cầu cấp thiết sau lũ

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lớn tại Nam Trung Bộ trong nhiều ngày qua đã khiến 72 người thiệt mạng, trong đó Đăk Lăk chịu thiệt hại nặng nhất với 44 trường hợp. Nước bắt đầu rút từ ngày 22/11, nhưng hàng trăm nghìn hộ dân vẫn đang đối mặt với cảnh mất điện, thiếu nước sạch và thiếu lương thực.

Nhiều tuyến đường huyết mạch qua khu vực Phú Yên – Khánh Hòa bị chia cắt do sạt lở. Các lực lượng chức năng và người dân địa phương đang hỗ trợ giải toả đất đá, mở đường và cung cấp nhu yếu phẩm cho những khu vực bị cô lập nhiều ngày.

Trong khi đó, hàng loạt gia đình xa quê tiếp tục tìm cách liên lạc, cập nhật tình hình hoặc tìm đường trở về hỗ trợ người thân. Những câu chuyện như của Tín, Ninh hay Như phản ánh rõ sự khắc nghiệt của mưa lũ miền Trung và tinh thần quyết liệt của người lao động khi gia đình gặp nạn.

Theo: Vnexpress