Hẹn hò 300 người vẫn ế: Cô gái Nhật 13 năm tìm chồng không thành

Cô Nushi, 35 tuổi, vùng Chubu, đã gặp hơn 300 đàn ông qua 13 năm nhưng vẫn độc thân. Từ mong muốn gia đình hạnh phúc, tiêu chuẩn ngày càng cao khiến cô khó tìm được người phù hợp dù chi hàng triệu yen cho dịch vụ mai mối và ứng dụng hẹn hò.

Hẹn hò 300 người vẫn ế: Bắt đầu từ giấc mơ gia đình

Nushi sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc tại vùng Chubu, Nhật Bản, nơi cha mẹ cô luôn là hình mẫu lý tưởng về tổ ấm. Cô luôn khao khát một cuộc hôn nhân tương tự, nơi tình yêu và sự gắn kết được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, khi bước sang tuổi 22, chứng kiến bạn bè lần lượt kết hôn sau khi tốt nghiệp đại học, Nushi quyết định tham gia các dịch vụ mai mối truyền thống và các ứng dụng hẹn hò trực tuyến để tìm kiếm người bạn đời phù hợp.

Ban đầu, tiêu chí của cô khá đơn giản: chỉ cần một người đàn ông có thể trò chuyện hợp gu, chia sẻ được những suy nghĩ hàng ngày mà không đặt nặng vấn đề thu nhập hay ngoại hình. Cô dành thời gian gặp gỡ, lắng nghe và tìm hiểu từng người một cách chân thành. Tuy nhiên, sau hơn 300 cuộc gặp trong suốt 13 năm, kỳ vọng của Nushi dần thay đổi theo hướng khắt khe hơn. Năm 2020, cô công khai chia sẻ tiêu chí chọn chồng trên mạng xã hội X, thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Cuộc sống văn phòng đều đặn, ít hoạt động giải trí khiến hẹn hò trở thành cách chính để cô làm phong phú thêm trải nghiệm sống, tiếp xúc với những câu chuyện và góc nhìn mới mẻ từ thế giới bên ngoài.

Hẹn hò 300 người vẫn ế: Yêu cầu cao về tài chính và ngoại hình

Mâu thuẫn lớn nhất trong hành trình tìm chồng của Nushi nằm ở tiêu chuẩn tài chính. Với mức thu nhập cá nhân chỉ 3 triệu yen mỗi năm, cô tự nhận mình thuộc nhóm người có thu nhập trung bình khá tại Nhật Bản. Thế nhưng, cô lại đặt ra yêu cầu bạn đời phải trẻ trung, đẹp trai, cao ráo, tốt nghiệp đại học danh tiếng và đặc biệt phải kiếm được ít nhất 10 triệu yen một năm. Khoảng cách lớn giữa kỳ vọng và thực tế khiến việc tìm được người phù hợp trở nên gần như bất khả thi, dù cô đã gặp gỡ hàng trăm ứng viên tiềm năng.

Về tuổi tác, sở thích của Nushi cũng thay đổi theo thời gian. Trước đây, cô từng ưa chuộng đàn ông lớn tuổi hơn mình, lấy cảm hứng từ việc cha cô hơn mẹ 7 tuổi và gia đình vẫn rất hạnh phúc. Tuy nhiên, khi bản thân sắp bước sang tuổi 35, cô chuyển hướng ưu tiên nam giới dưới 35 tuổi. “Khi gần 35 tuổi, tôi nhận ra đàn ông trẻ tuổi thường năng động và phù hợp hơn với lối sống hiện tại của mình”, Nushi chia sẻ. Dù vậy, thực tế lại phũ phàng: đa số đàn ông trẻ tuổi thường tìm kiếm phụ nữ ở độ tuổi 20, tạo thêm một rào cản lớn khiến hành trình của cô càng thêm khó khăn.

Hành trình công khai: Chi phí lớn và sự nghi ngờ

Việc Nushi thường xuyên chia sẻ hành trình “săn chồng” trên mạng xã hội đã khiến nhiều người xung quanh nghi ngờ về mức độ nghiêm túc của cô. Một người đàn ông từng hẹn hò với cô thẳng thắn hỏi: “Liệu cô có đang coi việc tìm bạn đời chỉ như một sở thích thay vì mục tiêu thực sự không?”. Nushi thừa nhận rằng, dù thực lòng mong muốn kết hôn, cô cũng phần nào xem hẹn hò như một hoạt động giải trí bổ ích trong cuộc sống.

Tổng cộng, cô đã chi hơn 3 triệu yen – tương đương toàn bộ thu nhập một năm – cho các dịch vụ mai mối, ứng dụng hẹn hò và những buổi gặp mặt. “Nếu nhìn nhận đây là một sở thích, thì nó hoàn toàn xứng đáng. Gặp gỡ và trò chuyện với những người lạ, lắng nghe câu chuyện mà tôi chưa từng biết đến chính là trải nghiệm tuyệt vời nhất”, Nushi bày tỏ. Với cô, hẹn hò không chỉ là tìm chồng mà còn là cách để cuộc sống văn phòng đơn điệu trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Theo: VnExpress