Hưng Yên: Trắng đêm tìm kiếm 3 mẹ con nghi gieo mình xuống sông Hồng

Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên nỗ lực tìm kiếm tung tích 3 mẹ con nghi gieo mình xuống sông Hồng. Sự việc đau lòng sau khi người dân phát hiện chiếc xe máy cùng bức thư tuyệt mệnh tại cống Xuân Quan.

Cuộc tìm kiếm xuyên đêm tại khu vực cống Xuân Quan

Trả lời phỏng vấn báo chí vào sáng ngày 1/4, đại diện Công an xã Phụng Công, cho biết các lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực rà soát khu vực hạ lưu sông Hồng. Cuộc tìm kiếm bắt đầu từ đêm 31/3 ngay sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về các vật dụng bỏ lại trên bờ. Tại hiện trường khu vực cống Xuân Quan, cơ quan chức năng ghi nhận một chiếc xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Hưng Yên, nhiều đôi dép trẻ em và một lá thư tay được viết bằng mực đỏ với nội dung đầy bi phẫn.

Đến 7h30 sáng cùng ngày, Đội cứu hộ 0 đồng từ Phú Thọ đã phối hợp cùng lực lượng địa phương sử dụng 3 xuồng chuyên dụng để mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc hai bên bờ sông. Ngoài việc rà soát trực tiếp trên mặt nước, công an cũng đang tiến hành trích xuất camera an ninh quanh khu vực để xác định chính xác thời điểm các nạn nhân xuất hiện. Dù nỗ lực không ngừng nghỉ suốt đêm, tung tích của người mẹ trẻ và hai con nhỏ vẫn chưa được tìm thấy,. Sự việc thu hút rất đông người dân hiếu kỳ đổ về theo dõi, buộc lực lượng chức năng phải bố trí cán bộ điều tiết giao thông, đảm bảo trật tự tại hiện trường.

Bi kịch từ bạo lực gia đình và bức thư tuyệt mệnh mực đỏ

3 mẹ con nghi gieo mình xuống sông Hồng
Lực lượng chức năng xuyên đêm tổ chức tìm kiếm tung tích của 3 mẹ con nghi gieo mình xuống sông Hồng tại khu vực cống Xuân Quan. (Ảnh: Chụp màn hình VTC News)

Danh tính người mẹ được xác định là chị Phạm Thị T., sinh năm 1997, trú tại tỉnh Hưng Yên, lập gia đình năm 2019 và có hai con nhỏ. Theo lời kể từ gia đình nạn nhân, cuộc hôn nhân của chị là một chuỗi ngày dài chịu đựng đau khổ do người chồng liên tục hành hạ,. Dù hai người đã chính thức ra tòa ly hôn từ ngày 6/1/2026, nhưng sự bình yên vẫn không đến với ba mẹ con khi người chồng cũ liên tục quấy rối. Kể từ ngày 29/3, đối tượng này thường xuyên tìm đến chỗ ở để đập phá, chửi bới và đe dọa, khiến tâm lý chị T. rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ.

Trong bức thư để lại, chị T. nghẹn ngào viết rằng bản thân và hai con chọn cách ra đi như một sự giải thoát cuối cùng khỏi cuộc sống địa ngục. Chị nhắn nhủ người nhà liên hệ theo các số điện thoại để vớt xác ba mẹ con, khẳng định dù có chuyện gì xảy ra thì cả ba vẫn sẽ mãi mãi bên nhau. Người thân của chị cho biết, trước khi bỏ đi vào tối 31/3, chị dường như đã không còn giữ được bình tĩnh sau những lần bị đánh đập liên tiếp. Bi kịch đau xót này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về hệ lụy tàn khốc của bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em.

Theo: VTCNews