Gần 3 tuần không kích của Mỹ và Israel khiến 3,2 triệu người Iran ly tán. Các nước láng giềng lo ngại làn sóng tị nạn sẽ bùng phát thành thảm họa nhân đạo kia.
- Giả bắt cóc trẻ em: Tống tiền gia đình tìm con thất lạc tại Ninh Bình
- Chiến dịch Iran tiếp tục mở rộng với đề xuất tăng quân
- Thanh lọc cơ thể và bảo vệ gan bằng rau diếp cá
Khủng hoảng nhân đạo Iran và những lựa chọn sinh tồn nghiệt ngã
Theo Cao uỷ Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR), hiện có 3,2 triệu người Iran phải di tản nội địa. Đợt oanh tạc dữ dội ngày 13/3 nhắm vào Tehran đã đẩy hàng triệu người rời bỏ nhà cửa. Tuy nhiên từ ngày 28/2 phần lớn nước láng giềng đã đóng cửa biên giới. Họ chỉ ưu tiên cho công dân nước thứ ba quá cảnh. Tình hình cứu trợ tại đây đang trở nên cực kỳ cấp bách.
Trong dòng người ly tán, mỗi cá nhân mang một nỗi niềm riêng. Pourkaz 32 tuổi, đã vượt gần 1.500km đến biên giới vùng núi cao. Cô hy vọng tìm thấy sự an toàn tại thành phố Van của Thổ Nhĩ Kỳ. Pourkaz chia sẻ nếu chiến tranh không kết thúc, cô có thể quay về và chấp nhận cái chết. Đây là lựa chọn nghiệt ngã của những người đang mắc kẹt giữa lằn ranh sinh tử.
Ngược lại Leila Rabetnezhadfard 45 tuổi, quyết định từ Istanbul trở về Shiraz để chăm gia đình. Cô chấp nhận hoãn hôn lễ với một giáo sư Đức vì không thể an lòng khi người thân gặp nạn. Chuyên gia Alex Vatanka cảnh báo nếu Tehran mất nước, làn sóng di cư sẽ bùng nổ sang Pakistan hay Iraq. Hiện tại, mỗi ngày chỉ có 1.300 người chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ do rào cản quân sự.
Khủng hoảng nhân đạo Iran trước rào cản an ninh tại các cửa ngõ
Các tổ chức cứu trợ nhận định dòng người tị nạn Iran đang đổ dồn về biên giới hiểm trở. Khác với thời chiến tranh Syria, Ankara hiện kiên quyết thắt chặt kiểm soát. Thổ Nhĩ Kỳ đã xây dựng thêm 380km tường bê tông cùng 203 tháp quan sát. Họ lên phương án lập vùng đệm hoặc khu lều trại nội địa để quản lý. Nhân viên Sara Karakoyun cho biết người di cư ít mặn mà xin quy chế vì thủ tục lâu.
Nhà phân tích Riccardo Gasco nhận định Ankara có thể dùng quân đội kiểm soát dòng người nhằm gây áp lực lên EU. Thỏa thuận năm 2016 giúp EU ngăn dòng tị nạn với gói 6 tỷ euro đang được xem xét gia hạn. Tuy nhiên tiến trình này vấp phải làn sóng bài nhập cư tại Thổ Nhĩ Kỳ. Áp lực tăng khi xung đột Israel-Hezbollah khiến 800.000 người di tản ngay sát ngưỡng cửa lục địa già.
Bà Ninette Kelley cảnh báo hậu quả thảm khốc đang cận kề khi các nguồn quỹ bị cắt giảm. Chính quyền Tổng thống Donald Trump trước đó đã cắt giảm mạnh nguồn tài trợ từ USAID. Thế giới đang đứng trước câu hỏi liệu có đủ khả năng ứng phó thảm họa mới. Trong khi đó, Iran đã phát động làn sóng thứ 61 với tên lửa và UAV trả đũa Israel và Mỹ.
Theo: Báo Dân trí
