Thay vì chờ 9 tháng tại Mỹ, đầu bếp Gregory Bishop đã đến Việt Nam phẫu thuật đục thủy tinh thể và hồi phục thị lực 10/10 một cách ngoạn mục.
- Trung Quốc: Một phụ nữ tự nguyện suốt 23 năm chăm sóc người hàng xóm khuyết tật
- Đối chiếu chương trình hạt nhân Iran và Israel: Sự mập mờ và áp lực giám sát
- Lợi ích và những lưu ý khi dùng khổ qua hỗ trợ điều trị tiểu đường
Mổ mắt tại Việt Nam và quyết định của người đầu bếp Mỹ
Ông Gregory Wayne Bishop, sinh năm 1970, là một đầu bếp chuyên nghiệp đang làm việc tại bang Florida, Hoa Kỳ. Thời gian gần đây, thị lực của ông suy giảm nghiêm trọng do chứng đục thủy tinh thể trên nền cận thị nặng, khiến công việc nấu nướng và sinh hoạt hằng ngày gặp nhiều trở ngại. Dù đã tìm đến các cơ sở y tế tại Mỹ, ông nhận được thông báo phải chờ đợi ít nhất 9 tháng mới đến lượt phẫu thuật.
Đứng trước nguy cơ phải tạm dừng sự nghiệp vì đôi mắt mờ dần, ông Bishop nhớ đến bác sĩ Trần Ánh Dương, một chuyên gia nhãn khoa tại Việt Nam mà ông đã quen biết qua mạng xã hội từ nhiều năm trước. Sau khi trao đổi về tình trạng bệnh lý và nhận được sự tư vấn kỹ lưỡng, vị đầu bếp này đã quyết định thực hiện chuyến bay xuyên Thái Bình Dương. Điểm đến của ông là Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới tại tỉnh Quảng Trị để tìm kiếm cơ hội phục hồi ánh sáng.
Việc lựa chọn một quốc gia Đông Nam Á để thực hiện ca phẫu thuật phức tạp cho thấy sự tin tưởng vào tay nghề bác sĩ Việt. Ông Bishop chia sẻ rằng sự hướng dẫn tận tình từ bác sĩ Dương ngay từ giai đoạn tư vấn từ xa đã giúp ông có thêm động lực. Chuyến đi này không chỉ là hành trình chữa bệnh mà còn là một trải nghiệm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của ông sau nhiều tháng sống trong cảnh nhìn mờ.
Kết quả phẫu thuật và sự chênh lệch chi phí y tế
Bác sĩ Trần Ánh Dương cho biết tình trạng của ông Bishop khá phức tạp khi bị cận thị nặng kèm đục thủy tinh thể, đồng tử kém giãn do bệnh lý đái tháo đường type 2. Tuy nhiên, ca mổ đã diễn ra nhanh chóng và thành công ngoài mong đợi của cả ê-kíp lẫn bệnh nhân. Chỉ sau một thời gian ngắn hậu phẫu, thị lực của ông Bishop đã phục hồi ngoạn mục, đạt 9/10 ở mắt trái và 10/10 ở mắt phải, giúp ông nhìn rõ mọi thứ mà không cần kính.
Về mặt kinh tế, ca phẫu thuật tại Việt Nam mang lại lợi ích đáng kể khi chi phí chưa đến 3.000 USD, trong khi tại Mỹ, con số này có thể lên tới hơn 12.000 USD. Dù mức giá rẻ hơn nhiều, bệnh nhân vẫn được sử dụng những loại thủy tinh thể nhân tạo cao cấp nhất nhập khẩu từ Mỹ. Điều này cho thấy chất lượng dịch vụ y tế tại địa phương hoàn toàn có thể đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế với chi phí tối ưu hơn cho bệnh nhân nước ngoài.

Sau khi bình phục và xuất viện vào sáng 17/4, ông Bishop đã bày tỏ sự cảm kích sâu sắc đối với đội ngũ y tế tại Khoa Mắt. Ông dự định dành thêm hai tuần để đi du lịch, khám phá vẻ đẹp của một số tỉnh thành tại Việt Nam trước khi trở về Mỹ để tiếp tục công việc đầu bếp. Sự thành công của ca bệnh này một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn của các bác sĩ Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Theo: Báo Dân trí
