Vụ tập kích UAV vào trường học ở Lugansk khiến nhiều người thương vong, Moscow tuyên bố trả đũa trong khi Kiev khẳng định chỉ nhắm vào quân sự.
- Nữ sinh Vĩnh Long: Viện kiểm sát làm việc với gia đình nạn nhân
- Xét xử Nguyễn Thị Kim Tiến Cựu bộ trưởng y tế hầu tòa vì gây lãng phí 800 tỷ đồng
- Cháy khách sạn tại Thái Lan: Du khách chạy xuyên lửa thoát thân trong đêm hỗn loạn
Starobelsk và những cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường
Vào rạng sáng ngày 22-5, một vụ tập kích bằng máy bay không người lái đã nhắm thẳng vào tòa nhà học chính và ký túc xá của Trường Cao đẳng Nghề Starobelsk tại khu vực Lugansk. Theo thông tin từ phía Nga, có ít nhất 16 chiếc UAV đã tấn công địa điểm này trong ba đợt liên tiếp, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Moscow khẳng định đây là một hành động có chủ đích vì không có bất kỳ cơ sở quân sự nào nằm gần khu vực giáo dục này.
Số liệu thống kê ban đầu cho thấy vụ tấn công đã khiến 6 người thiệt mạng và ít nhất 39 người khác bị thương. Tại thời điểm xảy ra sự việc, có khoảng 86 học sinh từ 14 đến 18 tuổi đang lưu trú bên trong ký túc xá. Các cơ quan khẩn cấp cho biết hoạt động cứu hộ đã gặp nhiều khó khăn và từng bị gián đoạn do lo ngại các đợt tấn công tiếp theo từ phía Ukraine.
Bà Maria Lvova-Belova, ủy viên về quyền trẻ em của Nga, cảnh báo rằng vẫn còn khoảng 18 trẻ em có thể đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Nhiều học sinh đang được điều trị tích cực tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Phía Nga nhấn mạnh rằng cuộc tấn công vào ban đêm nhằm mục đích gây ra thương vong tối đa cho dân thường, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên đang theo học tại đây.
Phản ứng từ Moscow và sự phủ nhận của phía Ukraine
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ vụ việc, coi đây là một hành động bạo lực nhắm vào dân thường và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng. Ông đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao thông báo vụ việc tới các tổ chức quốc tế, đồng thời yêu cầu Bộ Quốc phòng đệ trình các phương án phản ứng cụ thể. Nga cũng đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để lên án vụ việc.
Người phát ngôn Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Nga cũng đồng loạt lên tiếng, cáo buộc chính quyền Kiev phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về “tội ác” này. Phía Nga cũng bày tỏ sự bất bình trước thái độ im lặng của các quốc gia phương Tây đang ủng hộ Ukraine đối với vụ tập kích. Đại diện Nga tại Liên Hợp Quốc khẳng định mục tiêu của vụ tấn công là gây sát thương lớn nhất có thể cho những người đang ngủ trong ký túc xá.
Ngược lại, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc từ phía Moscow và gọi đó là thông tin sai lệch. Kiev khẳng định lực lượng của họ luôn tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và chỉ tập trung phá hủy các cơ sở hạ tầng quân sự của đối phương. Ukraine cho biết họ đã thực hiện các đợt tấn công vào các kho đạn và trung tâm công nghệ UAV Rubikon của Nga tại khu vực Starobilsk cùng thời điểm đó.
Theo: Báo Pháp luật
