Ngày tận thế đang đến gần! Biệt danh mới của Tập Cận Bình lan truyền chóng mặt trong giới quan chức Bắc Kinh

Cuộc “thanh trừng tận thế” trong quân đội Trung Quốc đang đẩy hàng ngàn tướng lĩnh vào vòng xoáy sợ hãi. Biệt danh mới của Tập Cận Bình lan truyền chóng mặt ở Bắc Kinh.

Vì sao giới quan chức Bắc Kinh gọi Tập Cận Bình là ‘Sát Tướng’?”

Phóng viên Vương Đẩu Nhược của Apollo News đưa tin/Truyền thông nước ngoài đang chú ý đến việc Trương Hựu Hiệp, người đứng đầu trên thực tế của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), đã đăng một bài viết trên phương tiện truyền thông của Đảng vào ngày 12 tháng 11, kêu gọi “ngăn chặn bọn hai mặt và lòng trung thành giả dối”, được coi là một lời cảnh báo khác đối với quân đội. Viên Hồng Binh, một học giả pháp lý tại Úc, đã chỉ ra trong một cuộc phỏng vấn với Vision Times rằng bài viết này cần được hiểu trong bối cảnh “cuộc thanh trừng tận thế” của Tập Cận Bình.

Viên Hồng Binh nhấn mạnh rằng kể từ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20, từ những vụ án lớn liên quan đến Lý Thượng Phúc và Lực lượng Tên lửa, đến Miêu Hoa và Hà Vệ Đông, rồi đến nạn tham nhũng và “bất trung chính trị” trong toàn bộ tổ hợp công nghiệp quân sự, cuộc thanh trừng của Tập Cận Bình đã trở thành một “cối xay thịt” tốc độ cao. Hàng ngàn quan chức quân sự và chính trị cấp cao đã bị đẩy vào cuộc thanh trừng, tạo ra bầu không khí sợ hãi và bất ổn trong quân đội, khiến mọi người đều tự hỏi khi nào thảm họa sẽ xảy ra.

Cuộc thanh trừng này gần như đã xóa sổ toàn bộ tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang của ĐCSTQ. Tin đồn lan truyền trong giới chính thức Bắc Kinh rằng Tập Cận Bình, sau các biệt danh “Tập Bảo Tử” và “Bỏ túi 200 cân”, đã có thêm một biệt danh mới – “Sát Tướng” – ám chỉ việc đích thân ông ta tàn sát các tướng lĩnh ĐCSTQ. Số lượng ủy viên Quân ủy Trung ương hiện tại đã giảm mạnh từ bảy xuống còn bốn, và người đứng đầu các bộ tư lệnh gần như đã bị thanh trừng hoàn toàn; các tướng lĩnh từ các chiến khu, quân chủng, và thậm chí cả Cảnh sát Vũ trang Nhân dân đã rụng như lá mùa thu.

Khi tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông được đưa vào hoạt động, chúng đầy rẫy tướng lĩnh. Giờ đây, khi tàu sân bay Phúc Kiến được bổ sung vào hạm đội, chỉ có Trương Thắng Dân, người đứng đầu cuộc thanh trừng, tháp tùng Tập Cận Bình, biểu tượng cho việc các lãnh đạo quân sự cấp cao đã bị tiêu diệt.

Viên Hồng Binh chỉ ra rằng quy mô quân đội Trung Quốc (bao gồm quân đội chính quy, cảnh sát vũ trang, lực lượng dự bị và dân quân) là gần 5 triệu người, nhưng cơ cấu lãnh đạo từ lâu đã “không hoàn chỉnh” do các cuộc thanh trừng: nhiều vùng chiến sự và quân chủng không có lãnh đạo chính, và tất cả đều do các trung tướng hoặc thiếu tướng đảm nhiệm; Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm, Đổng Tuấn, đã không thể vào Quân ủy Trung ương trong một thời gian dài; thậm chí Trương Thắng Dân, người được gọi là “Trương Đồ Tể”, đã được thăng chức làm phó chủ tịch nhưng không giành được ghế trong Bộ Chính trị.

Yuan kết luận: Việc Tập Cận Bình ưu tiên thanh trừng hơn ổn định quân sự chính là một cuộc khủng hoảng chết người đối với chế độ độc tài của ông.

Theo: aboluowang