Nhà đầu tư vây công an Bảo Sơn ngày 17/12 để đòi thả lãnh đạo Ái Hưng Hợp, phơi bày nghịch lý khi nạn nhân tuyệt vọng đứng lên bảo vệ người gây hại.
- Đừng dạy con “thành công” – hãy dạy con “thành người”
- Những loại thực phẩm phá hoại men răng
- Kinh tế Trung Quốc chững lại: Thu nhập dậm chân, chi phí sinh hoạt bào mòn đời sống
Hàng nghìn người vây kín trụ sở công an Thượng Hải
Sáng 17/12, hàng nghìn nhà đầu tư tụ tập trước Đội Điều tra Kinh tế quận Bảo Sơn. Họ vây kín đường Thiết Thông khiến giao thông tê liệt. Họ liên tục hô khẩu hiệu yêu cầu thả bà Ngô Phượng Cần. Nhóm nhà đầu tư giơ biểu ngữ đòi trả lại chủ tịch dự án. Họ trình các đơn kiến nghị với dấu tay đỏ. Yêu cầu của họ rất rõ ràng và thống nhất. Họ muốn bà Ngô được trả tự do ngay lập tức.
Nghịch lý nạn nhân bảo vệ kẻ gây hại
Bà Ngô bị bắt vì huy động vốn trái phép quy mô lớn. Bà từng bị kỷ luật nội bộ ĐCSTQ vì tham ô. Tập đoàn Tích Ái được bà lập năm 2017 tại Thượng Hải. Bà xây dựng hình ảnh uy tín qua nhiều danh xưng công khai. Bà đánh vào niềm tin của người trung niên và cao tuổi. Từ 2023, bà phát triển sàn Ái Hưng Hợp với lợi nhuận phi lý. Mức lãi 1% đến 1,27% mỗi ngày thu hút dòng vốn lớn. Hệ thống chiếm đoạt hàng trăm tỷ nhân dân tệ nhanh chóng. Khi hệ thống sụp đổ tháng 11/2025, khủng hoảng bùng phát mạnh.
Tuyệt vọng vì mất tiền khiến phản ứng đảo chiều
Nhà đầu tư từng yêu cầu xử lý bà Ngô tháng 11. Đến tháng 12, họ đổi sang đòi thả bà Ngô. Họ không tin công an có thể giúp họ thu hồi tiền. Nhiều vụ án trước cho thấy tỉ lệ thu hồi gần bằng không. Vụ Hải Hối Quốc Tế cho thấy tiền bị tịch thu kéo dài. Nạn nhân lo ngại tiền mất hoàn toàn sau điều tra. Họ xem bà Ngô là tia hy vọng cuối cùng. Với họ, tiền trong tay bà Ngô vẫn dễ trả hơn. Tiền vào hệ thống pháp lý đồng nghĩa tuyệt vọng. Vì thế, họ chấp nhận bảo vệ người gây hại.
Theo: Nguồn tổng hợp
