Tại thôn Bắc Ngũ, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị, một người mẹ nhặt ve chai nuôi con chạy thận suốt 13 năm đang gồng gánh lo cho cả gia đình vượt qua nghịch cảnh.
- Bắt giữ một nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách hàng
- Dãy Himalaya: Hành trình 12 năm và cuốn sách về xứ sở tuyết của Nguyễn Mạnh Duy
- “Bay” tiền tỉ vì sim tặc vượt mặt cả bảo mật sinh trắc học
Cuộc mưu sinh gian truân của người mẹ nhặt ve chai nuôi con chạy thận
Ở tỉnh Quảng Trị, một người mẹ nhặt ve chai nuôi con chạy thận suốt 13 năm. Bà Trần Thị Luân, sinh năm 1969, cư trú tại thôn Bắc Ngũ, xã Ninh Châu. Trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ nơi ngõ nhỏ, bà Luân hằng ngày lặng lẽ phân loại từng vỏ lon, chai nhựa để mưu sinh. Đôi bàn tay chai sạn và dáng người cúi thấp của bà phác họa nên cuộc đời một người mẹ nhặt ve chai nuôi con chạy thận và chăm sóc chồng đau yếu suốt nhiều năm qua. Công việc của bà bắt đầu từ sáng sớm đến tối mịt, bất kể nắng mưa, với thu nhập bấp bênh chỉ từ vài chục đến hơn một trăm ngàn đồng mỗi ngày.
Gia đình bà Luân đang đối mặt với những bi kịch sức khỏe dồn dập khi người chồng là ông Nguyễn Văn Thỉ, sinh năm 1970, mắc bệnh gan nghiêm trọng. Ông Thỉ hiện đã mất hoàn toàn khả năng lao động, thường xuyên nằm trên chiếc giường cũ và mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào vợ. Nhìn cảnh vợ mình tất bật bên đống ve chai, ông Thỉ bày tỏ sự bất lực vì sức khỏe yếu không thể đỡ đần được gì. Tuy nhiên, gánh nặng lớn nhất đối với người mẹ nhặt ve chai nuôi con chạy thận chính là con trai cả Nguyễn Văn Tiệp, người đã chiến đấu với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối suốt 13 năm.
Anh Tiệp phát hiện bệnh từ năm 2013 và kể từ đó, cuộc sống của anh gắn liền với những lần lọc máu định kỳ để duy trì sự sống. Chứng kiến đôi bàn tay con chằng chịt vết kim tiêm và những u cục nổi lên sau thời gian dài điều trị, bà Luân không khỏi nghẹn ngào. Ngoài anh Tiệp, gia đình còn có một con trai út sức khỏe yếu do di chứng tai nạn và một con gái đã lập gia đình nhưng kinh tế cũng rất khó khăn. Sự tồn tại của cả gia đình hiện nay gần như chỉ còn dựa vào nghị lực phi thường và những bao phế liệu của người mẹ gần 60 tuổi này.
Khó khăn bủa vây người mẹ nhặt ve chai nuôi con chạy thận suốt hơn thập kỷ
Giải thích về chi phí điều trị, mỗi tuần anh Tiệp phải thực hiện chạy thận 3 lần với tổng chi phí hàng tháng lên tới hơn 5 triệu đồng. Đây là một con số khổng lồ so với thu nhập ít ỏi từ nghề ve chai của bà Luân, chưa kể đến các khoản tiền thuốc men bổ sung và chi phí đi lại. Anh Tiệp chia sẻ rằng bản thân cảm thấy rất xót xa khi nhìn mẹ lam lũ, đồng thời thừa nhận sự sống của mình suốt 13 năm qua được đánh đổi từ chính những giọt mồ hôi của người mẹ nhặt ve chai nuôi con chạy thận.
Tình hình tài chính của gia đình bà Luân hiện đang rơi vào trạng thái kiệt quệ khi thu nhập có ngày chỉ được vài chục nghìn đồng. Để có tiền chi trả viện phí và mua thuốc cho chồng, bà đã không ít lần phải vay mượn hàng xóm để cầm cự qua ngày. Ước mơ về một ca ghép thận giúp con khỏe mạnh trở lại dường như vẫn chỉ là một khao khát xa vời vì chi phí thực hiện quá lớn. Mặc dù kiệt sức sau những chuyến xe chở phế liệu nặng trĩu, bà Luân vẫn cố gượng dậy vì hiểu rằng mình là điểm tựa duy nhất của chồng và các con.
Đại diện địa phương, ông Trần Văn Lai, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh Châu, xác nhận gia đình bà Luân thuộc diện đặc biệt khó khăn và luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ xã. Ông Lai bày tỏ mong muốn các nhà hảo tâm sẽ cùng chung tay giúp đỡ để người mẹ nhặt ve chai nuôi con chạy thận bớt đi phần nào gánh nặng và có thêm điều kiện chăm lo cho chồng con. Hiện tại, sự giúp đỡ từ cộng đồng được xem là nguồn lực thiết yếu để gia đình này có thể tiếp tục níu giữ hy vọng sống mong manh giữa bão táp bệnh tật.
Theo: Báo Dân trí
