Người phụ nữ tại Thanh Hóa giả chết trong suốt 5 năm để trục lợi gần 1,3 tỉ đồng tiền bảo hiểm bất ngờ trở về xin xóa khai tử, hé lộ lời khai khiến dư luận xôn xao.
- Thanh niên tông cảnh sát giao thông gãy hai chân
- Tai nạn xe bồn tại Bắc Ninh: Húc dính xe con, kéo lê hàng chục mét
- Dự báo thời tiết ngày 22/12/2025: Bắc Bộ sáng rét, trưa nắng; Trung Bộ mưa dông cục bộ
Người phụ nữ từng được khai tử năm 2020 bất ngờ trở về sau 5 năm khi trực tiếp đến UBND địa phương xin xóa khai tử. Qua xác minh, cơ quan công an xác định đây là Nguyễn Thị Thu (SN 1984), người đã dựng kịch bản giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm.

Bà Trần Thị Thập, mẹ của Nguyễn Thị Thu, trong quá trình làm việc với cơ quan công an. (Ảnh: Chụp màn hình/24H)
Lời khai giả chết để trục lợi bảo hiểm “báo hiếu” mẹ già
Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Thị Thu thừa nhận việc dựng lên kịch bản giả chết xuất phát từ hoàn cảnh kinh tế khó khăn cùng suy nghĩ lệch lạc về việc “báo hiếu” mẹ già. Thu cho biết vào thời điểm đó vừa trải qua ca phẫu thuật tại bệnh viện, sức khỏe suy giảm, lo sợ bệnh tật và không đủ khả năng chăm sóc mẹ trong tương lai. Từ suy nghĩ ấy, Thu nảy sinh ý định giả chết để gia đình nhận tiền bảo hiểm.
Theo lời khai, Thu từng nói với mẹ rằng bản thân đã tham gia nhiều gói bảo hiểm nhân thọ, nếu có chuyện không may xảy ra thì mẹ liên hệ công ty bảo hiểm để làm thủ tục nhận tiền. Ban đầu, Thu cho rằng mình có thể qua đời thật do bệnh nặng. Tuy nhiên, sau đó lại nảy sinh ý nghĩ giả chết để lấy tiền bảo hiểm, rồi rời khỏi địa phương, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình và xã hội để bắt đầu cuộc sống mới.
Kịch bản hoàn hảo và số tiền bảo hiểm gần 1,3 tỉ đồng
Theo kết quả điều tra, năm 2017 Nguyễn Thị Thu ly hôn và trở về sinh sống cùng mẹ đẻ là bà Trần Thị Thập (SN 1955). Trong thời gian đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam, Thu đã tham gia mua 4 gói bảo hiểm nhân thọ của hai doanh nghiệp bảo hiểm khác nhau. Đến năm 2020, sau khi phát hiện mắc bệnh ung thư và xảy ra mâu thuẫn gia đình, Thu lên kế hoạch giả chết và thuyết phục mẹ cùng tham gia thực hiện.

Ngôi mộ giả mang tên Nguyễn Thị Thu được dựng tại nghĩa trang địa phương. (Ảnh: Chụp màn hình/24H)
Ngày 8-6-2020, bà Trần Thị Thập đến UBND xã Phú Sơn (thị xã Bỉm Sơn cũ) làm thủ tục khai tử cho con gái với nguyên nhân “đột tử”. Đám tang được tổ chức đầy đủ, có hòm, bàn thờ và khăn tang khiến người dân cùng chính quyền địa phương không phát sinh nghi ngờ. Sau đó, bà Thập tiến hành hoàn tất thủ tục nhận tiền bảo hiểm với tổng số tiền gần 1,3 tỉ đồng. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự cả hai mẹ con để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Theo: 24H
