Hơn 200 người chết sau động đất kép tại Venezuela

Caracas, Venezuela – Một trận động đất kép đã tàn phá hàng trăm tòa nhà tại thủ đô Caracas và các thành phố lân cận Venezuela.

Trận động đất xảy ra ngày 24/6, ảnh hưởng nặng nhất tại La Guaira và Moron. Hơn 24 giờ sau, các đội cứu hộ và người dân vẫn đào bới đống đổ nát để tìm người sống sót.

Khoảng 250 tòa nhà bị hư hại hoặc sập hoàn toàn. Hơn 200 tòa nhà nằm trong và quanh Caracas.

Suhayl Sarquiz, 50 tuổi, mất việc vài tháng trước, giờ mất cả nhà. “Tòa nhà của tôi không thể ở được nữa và bây giờ tôi chẳng còn gì cả. Chỉ có tôi và con trai tôi, và tôi không có người thân nào ở trong nước”, bà nói.

Chính phủ xác nhận gần 200 người chết, hơn 1.000 người bị thương. USGS dự đoán số người chết có thể vượt 10.000.

Tại La Guaira, người dân dùng tay không đào đống đổ nát, tìm hàng xóm mình. Carlos Borges, người dẫn một đội cứu hộ tự phát, nói: “Chúng tôi đang cố gắng giúp đỡ bằng những gì có thể, nhưng lại thiếu thốn thiết bị”. Đội của anh kéo được 3 người ra khỏi một tòa nhà.

Một người mẹ đơn thân đứng chờ ở hiện trường sáng 25/6. Con trai tuổi vị thành niên của bà mất tích.

Những chung cư cũ ở La Guaira nay là đống đổ nát. Cửa sổ vỡ vụn. Ống nước nằm ngổn ngang. Móng bê tông nhô lên giữa không trung. Một số đám cháy bùng lên trong đêm.

Ảnh vệ tinh của công ty Vantor cho thấy thiệt hại lan rộng: khách sạn, nhà kho, hàng chục khu nhà dân bị phá hủy hoặc hư hại nặng.

Chính phủ Venezuela cho biết viện trợ quốc tế đang trên đường tới. Họ kêu gọi khu vực tư nhân góp máy xúc cho công tác cứu hộ.

Ngày 25/6, Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello phát biểu trên truyền hình nhà nước: “Cho đến nay, chúng tôi đã tổ chức được người dân ở La Guaira, và đó là một trong những điều chúng tôi yêu cầu họ nhiều nhất: người dân hãy tự tổ chức, hãy tin tưởng vào chính phủ của mình”.

Người dân vẫn đứng trên đường, nhìn vào những tòa nhà sập. Họ chờ tin người thân.

Nguyễn Chiến (tổng hợp)