Người phụ nữ Nga trốn trong hang cùng hai con nhỏ suốt 8 năm ở Ấn Độ

Người phụ nữ Nga Nina Kutina cùng hai con gái nhỏ vừa bị cảnh sát Ấn Độ phát hiện đang sống ẩn dật trong hang suốt 8 năm vì quá hạn visa. Câu chuyện lay động lòng người, đồng thời nhắc nhở về hậu quả khi vi phạm luật nhập cư.

Phát hiện bất ngờ trong rừng núi Karnataka

Ngày 11/7, cảnh sát huyện Uttara Kannada, bang Karnataka (Ấn Độ) trong lúc tuần tra phát hiện ba mẹ con sống trong hang động hẻo lánh ở vùng đồi Ramatirtha.

Tổ công tác thấy dấu chân dẫn vào hang, bên ngoài treo tấm nilon che mưa và tranh thần linh Ấn Độ. Bên trong có sách tiếng Nga, một bé gái đang chơi, còn Nina Kutina và bé nhỏ hơn đang ngủ.

Cảnh tượng khiến lực lượng chức năng xót xa. Họ lập tức thuyết phục Kutina rời hang để đảm bảo an toàn.

Vì sao người mẹ chọn lẩn trốn?

Theo ông Sridhar S. R., Phó thanh tra cảnh sát Gokarna, Nina Kutina (40 tuổi) đến Ấn Độ năm 2016 bằng visa doanh nhân. Ban đầu, cô mở nhà hàng, làm du lịch ở Goa và Gokarna.

Tuy nhiên, visa của cô hết hạn từ tháng 4/2017. Thay vì rời đi, Kutina quyết định ở lại bất hợp pháp. Năm 2018, cô từng xin giấy phép xuất cảnh sang Nepal, nhưng lại quay về Ấn Độ rồi “biến mất” trong rừng.

Hai con gái, 6 và 4 tuổi, đều sinh ra trong thời gian Kutina lẩn trốn. Khi được hỏi về cha của các bé, Kutina từ chối trả lời. Cảnh sát cũng đang xác minh điều kiện y tế khi cô sinh con.

Cuộc sống đơn sơ trong hang tối

Kutina tiết lộ, ba mẹ con đã ở hang gần đây khoảng hai tháng, trước đó di chuyển nhiều nơi trong rừng ven biển.

Cô tích trữ lương khô, tận dụng ánh sáng tự nhiên. Ba mẹ con chỉ mặc vài bộ quần áo đơn giản, tắm giặt ở suối. Mùa mưa, họ vẫn ở lại rừng.

Khi cảnh sát cảnh báo nguy hiểm vì rắn, Kutina mỉm cười nói: “Rắn là bạn. Chúng không làm hại nếu ta không quấy rầy.”

Điện thoại của Kutina lưu nhiều ảnh chụp hai bé vui vẻ học yoga, hát, vẽ, tụng thần chú. Sáng hôm bị phát hiện, cô vẫn dạy yoga cho các con trong hang.

Xót xa khi phải rời xa thiên nhiên

Sau khi đưa ba mẹ con về nghỉ tạm trong ashram, cảnh sát chứng kiến hai bé gái vô cùng thích thú khi thấy ánh điện, giường êm.

Sáng hôm sau, Kutina gửi tin nhắn tiếng Nga cho ông Sridhar: “Trái tim tôi tan nát. Tôi yêu rừng xanh, yêu thiền định. Các anh đã chia cắt tôi khỏi thiên nhiên.”

Hiện Kutina và hai con được chuyển về Bengaluru, bắt đầu thủ tục trục xuất về Nga. Cảnh sát cũng thu giữ hộ chiếu hết hạn mà cô giấu gần nơi cư trú.

Câu chuyện của Kutina khiến nhiều người cảm thông, nhưng cũng là lời nhắc nhở: tuyệt đối tuân thủ luật nhập cư, không lưu trú quá hạn để bảo vệ bản thân và con cái.

Cảnh sát Ấn Độ khuyến cáo du khách nước ngoài luôn theo đúng thời hạn visa, tôn trọng pháp luật sở tại.

Nguồn: Tin 360