Sét đánh tại Quảng Ngãi khiến hai người tử vong trên rẫy keo

Chiều 14/5/2026 hai vụ sét đánh riêng biệt tại các huyện miền núi Quảng Ngãi đã khiến hai người tử vong khi họ đang mải mê thu hoạch cây keo trên rẫy đó .

Sét đánh và thảm kịch kinh hoàng tại xã Sơn Linh

Vụ việc đầu tiên được ghi nhận vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 14/5/2026 tại khu vực đồi núi thuộc thôn Làng Lùng, xã Sơn Linh. Nạn nhân là anh Đ.V.N 29 tuổi thường trú tại thôn Làng Rê, vào thời điểm này anh N cùng một nhóm thợ đang tiến hành khai thác cây keo trên rẫy thì bất ngờ thời tiết chuyển xấu. Một cơn mưa giông lớn kèm theo những tiếng sấm sét dữ dội nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ khu vực sản xuất của người dân vùng cao.

Trong lúc đang mải mê làm việc ngoài trời, anh N đã không may bị một tia sét đánh trúng trực diện. Luồng điện cực mạnh từ thiên nhiên khiến nạn nhân ngã gục và tử vong ngay tại chỗ trước sự chứng kiến đầy bàng hoàng của những người xung quanh. Bà Sang Thị Minh Ngọc Chủ tịch UBND xã Sơn Linh đã chính thức xác nhận thông tin đau lòng này với giới truyền thông vào tối cùng ngày. Sự ra đi đột ngột của người đàn ông trẻ tuổi khi đang là trụ cột kinh tế chính khiến cả vùng quê nghèo rơi vào không khí tang thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, chính quyền xã Sơn Linh đã nhanh chóng cử đại diện đến hỗ trợ gia đình. Các cán bộ địa phương đã tổ chức thăm hỏi, chia buồn và động viên tinh thần người thân anh Đ.V.N vượt qua mất mát quá lớn. Công tác hỗ trợ hậu sự ban đầu cũng được chính quyền triển khai kịp thời nhằm giúp gia đình sớm ổn định lại cuộc sống. Những nỗ lực này phần nào giúp xoa dịu nỗi đau của những người dân đang trong cảnh tang gia bối rối giữa mùa thu hoạch.

Hiểm họa từ thiên tai đối với nông dân miền núi

Cũng trong chiều ngày 14/5/2026 một thảm kịch tương tự lại diễn ra tại khu vực giáp ranh giữa hai xã Ba Động và Ba Vinh. Vào khoảng 14 giờ chị P.T.A 43 tuổi, trú tại xã Ba Vinh, cùng chồng lên rẫy keo để làm việc như thường lệ. Thiên tai đã ập đến bất ngờ khi bầu trời xuất hiện giông lốc kèm theo sấm sét rất mạnh. Chị A bị sét đánh trúng và tử vong ngay sau đó trong sự bất lực hoàn toàn của người chồng đứng cạnh, đây là vụ việc thứ hai liên quan đến sét đánh tại tỉnh Quảng Ngãi chỉ trong một buổi chiều.

Ông Nguyễn Văn Sinh Chủ tịch UBND xã Ba Động cho biết thi thể của người phụ nữ xấu số đã được người thân đưa về nhà để lo hậu sự. Hiện nay đang là giai đoạn cao điểm thu hoạch cây keo lá tràm tại nhiều xã miền núi thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Vì đây là loại cây kinh tế chủ lực người dân thường xuyên phải làm việc ngoài trời bất kể thời gian hay điều kiện thời tiết. Làm việc trên các sườn đồi cao và trống trải trong mùa mưa bão luôn tiềm ẩn những nguy hiểm chết người mà ít ai ngờ tới được.

Những vụ tai nạn thương tâm như của anh N và chị A cho thấy sự cần thiết của việc nâng cao kiến thức phòng tránh thiên tai. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không nên ở lại trên rẫy cao hoặc trú ẩn dưới các gốc cây lớn khi thấy mây đen kéo đến. Việc chủ động tìm kiếm những nơi trú ẩn an toàn, tránh xa các vật dụng bằng kim loại là cách duy nhất để bảo tồn tính mạng. Trước những cơn thịnh nộ của thiên nhiên, sự cẩn trọng và ý thức bảo vệ bản thân luôn phải được đặt lên trên hết mọi giá trị về vật chất.

Theo: VietNamnet