Chỉ trong vòng hai ngày, hai vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng tại tỉnh Equateur, Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) đã khiến gần 200 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích. Sự việc phơi bày rõ thực trạng nguy hiểm, của hệ thống vận tải đường sông, tại quốc gia Trung Phi này.
- Người đàn ông ngoại quốc mang súng vào quán bar ở Đà Nẵng, bị bắt khẩn cấp
- Charlie Kirk bị ám sát: Nỗi đau của vợ biến thành ngọn lửa tiếp nối sứ mệnh bảo thủ
- Tại sao ăn đúng cách hiệu quả hơn ăn kiêng
Hai vụ tai nạn liên tiếp với con số thương vong nghiêm trọng
Theo Bộ Nhân đạo CHDC Congo, vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra tối 11/9 trên sông Congo đoạn qua lãnh thổ Lukolela. Một chiếc thuyền gỗ lớn, thường được gọi là whaleboat, chở gần 500 người đã bốc cháy rồi lật úp. Ít nhất 107 người tử vong, 209 người được cứu sống, trong khi nhiều nạn nhân vẫn mất tích.
Chỉ một ngày trước đó, tại lãnh thổ Basankusu, cách Lukolela khoảng 150 km, một chiếc thuyền máy chở nhiều sinh viên cũng gặp nạn. Vụ lật thuyền khiến ít nhất 86 người thiệt mạng. Như vậy, chỉ trong vòng 48 giờ, đã có gần 200 người mất mạng vì tai nạn đường thủy ở tỉnh Equateur.
Truyền thông nhà nước dẫn lời nhân chứng cho rằng nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tình trạng chở quá tải và di chuyển ban đêm – hai vấn đề phổ biến trong vận tải đường sông tại Congo. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy người dân tập trung bên bờ sông khóc thương, nhận diện các nạn nhân trong đau đớn.
Nỗi đau cộng đồng và hồi chuông cảnh báo
Ngay sau tai nạn, lực lượng hải quân và người dân địa phương đã khẩn trương tìm kiếm nạn nhân, đưa những người sống sót về nơi an toàn. Chính quyền tuyên bố hỗ trợ y tế cho người bị thương và hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng.
Đường sông từ lâu được coi là huyết mạch giao thông tại Congo. Nhất là ở những vùng rừng rậm nơi hạ tầng đường bộ thiếu thốn. Tuy nhiên, đa phần thuyền bè đều cũ kỹ, chở quá tải, không đảm bảo an toàn. Các chuyên gia nhận định, nếu không có chính sách kiểm soát nghiêm ngặt, những thảm kịch tương tự sẽ còn tái diễn.
Vụ tai nạn liên tiếp lần này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn vận tải đường sông tại CHDC Congo. Đây không chỉ là vấn đề giao thông, mà còn liên quan trực tiếp đến tính mạng hàng triệu người dân phụ thuộc vào sông ngòi, để mưu sinh và di chuyển.
Theo: Đời sống & Pháp luật
