Tối 27/9, một sự kiện vận động tranh cử ở Tamil Nadu, Ấn Độ, biến thành thảm kịch giẫm đạp khiến 39 người chết và hơn 50 người bị thương.
- Nhật Bản: Mẹ giấu thi thể con gái trong tủ đông suốt 20 năm gây rúng động
- Cựu Chủ tịch thị trấn Cái Nước (Cà Mau) tử vong tại nhà riêng
- Từ 1/12, hành khách làm thủ tục bay bằng VNeID và sinh trắc học
Hàng chục nghìn người chen lấn trong sự kiện chính trị
Theo chính quyền bang Tamil Nadu, sự kiện vận động tranh cử của nam diễn viên kiêm chính trị gia Vijay thu hút hơn 27.000 người tại huyện Karur. Con số này gấp gần ba lần dự kiến ban đầu, dẫn đến cảnh chen lấn nghiêm trọng. Đám đông tụ tập từ sáng trong thời tiết nóng bức, chờ nhiều giờ liền để được gặp ông Vijay.
Nhân chứng cho biết tình trạng quá tải, thiếu cảnh sát kiểm soát và việc một số người ngã từ cây xuống đã kích hoạt làn sóng hoảng loạn. Nhiều người bị xô ngã, giẫm đạp không kịp thoát thân. Trong số 39 người tử vong có 9 trẻ em, hơn 50 nạn nhân khác bị thương phải nhập viện.
Nguyên nhân và phản ứng của chính quyền
Ông G. Venkataraman, cảnh sát trưởng bang, khẳng định sự kiện thiếu an toàn nghiêm trọng. Ông Vijay xuất hiện muộn nhiều giờ so với lịch trình, khiến đám đông mất kiên nhẫn. Video ghi lại cho thấy ông ném chai nước xuống cho người ủng hộ trước khi tình hình mất kiểm soát.
Chính quyền bang Tamil Nadu đã thành lập ủy ban điều tra do một thẩm phán nghỉ hưu đứng đầu. Thủ hiến M.K. Stalin cam kết hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 1 triệu rupee (11.300 USD). Cảnh sát khởi tố ba lãnh đạo cấp cao của đảng TVK vì liên quan tổ chức thiếu trách nhiệm.
Theo: Dân Trí
