Tại thôn Đồng Quang, Quảng Đông, người dân đối đầu cưỡng chế suốt nhiều giờ vì đất tập thể bị bán trái phép, dấy lên lo ngại môi trường và sinh kế.
- Mồ côi cả cha lẫn mẹ, ba đứa trẻ ở Quảng Trị đêm nằm bên bàn thờ tìm hơi ấm
- Sạt lở Quốc lộ 6: Thông tuyến, 3 người tử vong
- Cán bộ xã miền núi Thanh Hóa quá tải, phải làm việc xuyên đêm
Xung đột bùng phát vì đất tập thể bị bán không minh bạch
Vụ việc xảy ra ngày 12/11 tại thôn Đồng Quang, trấn Lãnh Khanh, huyện Hoài Tập. Người dân địa phương đối đầu lực lượng cưỡng chế từ ban ngày đến đêm khuya. Nguyên nhân xuất phát từ việc ban thôn tự ý bán đất tập thể. Người dân không được thông báo hay lấy ý kiến trước đó. Chỉ khi công trình đường bộ khởi công, họ mới phát hiện đất bị bán. Theo người dân, tuyến đường này phục vụ một trang trại nuôi heo quy mô lớn. Khoản tiền từ việc bán đất bị nghi chiếm đoạt riêng. Người dân lo ngại ô nhiễm nước thải và mùi hôi nghiêm trọng. Họ cho rằng môi trường sống sẽ không còn đảm bảo lâu dài.
Lực lượng lớn được huy động, dân làng kiên quyết phản đối
Từ tháng 8, người dân đã liên tục khiếu kiện và ngăn chặn thi công. Ngày 17/10, họ từng chặn xe công trình và xảy ra xung đột. Công trình sau đó buộc phải đình trệ. Ngày 12/11, chính quyền điều lực lượng lớn tiến vào làng. Ba xe buýt chở lực lượng cưỡng chế và hai xe cứu thương xuất hiện. Lực lượng lập hàng rào người bằng khiên chắn. Người dân đốt pháo làm tín hiệu kêu gọi hỗ trợ. Các lều khiếu kiện bị phá hủy, một phụ nữ bị thương. Người dân ném bùn đất để phản đối. Phần lớn người tham gia là phụ nữ và người cao tuổi. Xung đột kéo dài tới đêm. Sau đó, cảnh sát tiếp tục được tăng cường. Người dân tuyên bố sẽ tiếp tục bảo vệ quê hương. Một người viết rằng nếu họ im lặng, có thể đã bị bắt.
Theo: Nguồn tổng hợp
