Thất bại trước U23 Việt Nam ở trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026 khiến thủ môn Hwang Jae Yun trở thành tâm điểm chỉ trích, buộc anh phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Hàn Quốc.
- Tiệm bánh mỳ Mil Toast House rời thị trường Việt Nam
- Vinhomes Golden Avenue hưởng lợi từ mô hình cửa khẩu thông minh Móng Cái
- Công an giải cứu thiếu nữ 16 tuổi trên tàu Bắc – Nam
U23 Việt Nam thắng Hàn Quốc sau 120 phút căng thẳng
Ở trận tranh hạng ba diễn ra tối 23-1, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc hòa nhau sau 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ, trước khi phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu.
U23 Việt Nam chỉ có 3 pha dứt điểm trúng đích trong 90 phút nhưng ghi được 2 bàn thắng. Quốc Việt mở tỷ số ở phút 30, còn Đình Bắc ghi bàn từ cú đá phạt ở phút 71.
Dù được chơi hơn người trong hiệp phụ, U23 Hàn Quốc vẫn không thể kết thúc trận đấu trong thời gian thi đấu, buộc phải bước vào loạt sút 11m.
U23 Việt Nam thắng Hàn Quốc và tranh cãi quanh loạt 11m
Trong loạt luân lưu, thủ môn Hwang Jae Yun liên tục đổ người sai hướng. Điều này khiến anh trở thành mục tiêu chỉ trích của người hâm mộ Hàn Quốc, nhất là khi thủ môn Cao Văn Bình của U23 Việt Nam được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Dưới bài đăng xin lỗi của Hwang Jae Yun, nhiều cổ động viên Hàn Quốc bày tỏ sự thất vọng. Một CĐV bình luận:
“Cậu không nhận được bất kỳ chỉ dẫn nào của HLV thủ môn. Có vẻ như cậu đã không chuẩn bị kỹ lưỡng cho loạt sút luân lưu”.
Một ý kiến khác cho rằng trách nhiệm không chỉ nằm ở thủ môn:
“Tôi không nghĩ việc chỉ đổ về một phía trong loạt sút luân lưu là điều tồi tệ. Tôi nghĩ cầu thủ của chúng ta đã sút hụt cú sút cuối cùng và có lẽ đã bị áp lực tâm lý”.
U23 Việt Nam khép lại giải đấu với chiến thắng trước U23 Hàn Quốc, trong khi đội bóng xứ Kim Chi đối mặt với nhiều tranh luận xoay quanh công tác chuẩn bị cho loạt sút luân lưu.
Theo: Báo Dân trí
