Nỗi bất an lan rộng khi sinh kế người dân Trung Quốc bị bào mòn, trong khi thất nghiệp tăng cao và các giải pháp đối phó khiến thế hệ trẻ mất dần hy vọng.
- Ông Trump công bố lớp tàu chiến mang tên mình
- Khi tài sản tích lũy của người cao tuổi trở thành “miếng mồi ngon” của tội phạm số
- Khách Tây làm ông già Noel trao quà cho trẻ em Việt
Học viện kỳ lạ và sinh kế bị đẩy vào ngõ cụt
Khủng hoảng việc làm tại Trung Quốc tăng mạnh khi nhiều doanh nghiệp đóng cửa. Thất nghiệp leo thang khiến hàng triệu sinh viên rơi vào cảnh bấp bênh. Nhiều trường đại học đổi tên ngành học nhằm che lấp tình trạng thiếu việc làm. Các địa phương mở hàng loạt học viện nghề siêu chuyên biệt. Ngày 18/7/2025, Nhạc Dương mở Học viện Nướng BBQ. Ngày 4/9/2025, Thẩm Dương khai giảng ngành Tắm – Kỳ cọ. Đến 11/12/2025, Quảng Châu thành lập Học viện Kỵ sĩ Hiện đại, đào tạo shipper giao đồ ăn. Người dân cho rằng đây chỉ là biện pháp đối phó trước tình trạng lao động dư thừa. Một câu nói lan truyền nêu rõ nghịch lý. “Bố tôi đi giao đồ ăn để nuôi tôi học đại học. Còn tôi học đại học để đi giao đồ ăn.” Điều đó biến câu chuyện việc làm thành sự châm biếm sâu sắc. Người dân đặt câu hỏi về tương lai người trẻ khi ngành nghề chính lại là giao đồ ăn hay tắm hơi. Khoảng cách giữa nhu cầu thực tế và chính sách ngày càng lớn.
Niềm tin sụp đổ khi khủng hoảng bị đẩy lên vai người yếu nhất
Nhiều người đập nát xe điện để tránh bị tịch thu. Đó không còn là phản ứng bốc đồng mà là phản xạ sinh tồn. Khi lương không về và nhà xuống cấp không ai chịu trách nhiệm, sinh kế bị rút cạn từng lớp. Ngân sách căng thẳng khiến tài sản người dân trở thành nguồn bù đắp. Khi việc làm cạn kiệt, người trẻ chịu hậu quả từ các giải pháp đối phó. Niềm tin tài chính suy yếu nhanh hơn tài sản mất đi. Xã hội không sụp đổ khi GDP giảm. Nó sụp đổ khi người dân không dám giữ tiền và không còn tin vào nỗ lực học tập. Khi đó, con đường đi lên duy nhất chỉ còn là chịu đựng và cầm cự.
Theo: Nguồn tổng hợp
