Liz Peek: Trump tuyên chiến với trào lưu “Woke” — Bảo tàng yêu thích đang nằm trong tầm ngắm

Giữa lúc nước Mỹ chuẩn bị kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập; Trump chống woke bằng một loạt động thái hướng tới các định chế văn hóa quốc gia. Bước đi này làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về cách lịch sử và giá trị Mỹ nên được phản ánh trong mắt công chúng.

Smithsonian trong kế hoạch cải tổ của Trump

Tổng thống Donald Trump muốn làm cho các cơ quan chính phủ của chúng ta vĩ đại trở lại bằng cách loại bỏ những thông điệp DEI và chống Mỹ mà chính quyền Biden để lại.

Một mục tiêu trong nỗ lực làm sạch này là Viện Smithsonian. Như tổng thống đã đúng khi tuyên bố trong một sắc lệnh hành pháp đầu năm nay; viện đã “nằm dưới ảnh hưởng của một ý thức hệ phân cực, tập trung vào chủng tộc.”

Khi chúng ta chuẩn bị kỷ niệm 250 năm Ngày Ký Tuyên ngôn Độc lập vào năm sau; Trump muốn Smithsonian từ bỏ những “câu chuyện miêu tả giá trị của Mỹ và phương Tây là có hại và áp bức.” Hãy xem xét tuyên bố từ nhóm bảo tàng hàng đầu của nước ta (được hỗ trợ bởi người đóng thuế): “Sứ mệnh của chúng tôi là khám phá lịch sử; và di sản của chủng tộc và phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ và toàn cầu. Chúng tôi tìm cách khơi nguồn thay đổi xã hội tích cực và xây dựng một tương lai chung công bằng hơn; thông qua nghiên cứu liên ngành, hợp tác sáng tạo, đối thoại và tham gia.”

Bảo tàng Lịch sử Mỹ thuộc Viện Smithsonian nhìn từ Đài tưởng niệm Washington, tháng 6/2025, tại Washington, D.C.

Mục tiêu làm rõ thực trạng tại bảo tàng

Trang web của bảo tàng nêu rõ mục tiêu của nó: “Tăng cường và phổ biến kiến thức về lịch sử; và di sản của phân biệt chủng tộc đồng thời xây dựng các con đường hướng tới một tương lai chung công bằng hơn.” Để rõ ràng; đây không phải chỉ là những ghi chú đính kèm cho một cuộc triển lãm; hoặc trình bày riêng lẻ. Phân biệt chủng tộc là chủ đề trung tâm của Smithsonian; bao trùm 21 bảo tàng, thư viện và thậm chí cả Vườn thú Quốc gia.

Hầu hết người Mỹ có lẽ nghĩ rằng Smithsonian dành riêng để trình bày cho thế giới về nghệ thuật lớn nhất của quốc gia; và lịch sử tự hào của chúng ta, trang hoàng những tâm hồn dũng cảm đã khám phá và định cư đất nước; những người đã chiến đấu để giải phóng nô lệ được nhập khẩu từ Châu Phi; những người đã đánh bại chủ nghĩa phát xít trong Thế chiến II và Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh. Họ có thể mong đợi Smithsonian làm nổi bật sự nổi bật của Mỹ; bao gồm cả vị trí lãnh đạo của đất nước trong đổi mới công nghệ, y tế và tài chính – như phát triển máy bay táo bạo của Anh em Wright; và sứ mệnh Apollo lên Mặt trăng.

Phản ứng của công chúng và Ý kiến đối lập

Họ sẽ sai. Việc ca ngợi đất nước của chúng ta đã trở nên lỗi thời. Thay vào đó, tầm nhìn của bảo tàng là sử dụng “lịch sử và hòa giải để cung cấp bối cảnh và chuyển đổi sự hiểu biết; và phản ứng của chúng ta đối với chủng tộc và phân biệt chủng tộc.”

Điều đó sẽ không xảy ra dưới thời Tổng thống Trump. Nhà Trắng gần đây đã gửi thư tới thư ký của Smithsonian, Lonnie Bunch III. Thông báo về kế hoạch xem xét lại các buổi triển lãm và tài liệu của bảo tàng; nhằm “đảm bảo sự phù hợp với chỉ thị của Tổng thống để tôn vinh sự nổi bật của Mỹ; loại bỏ các câu chuyện phân cực hoặc đảng phái; và khôi phục niềm tin vào các tổ chức văn hóa chung của chúng ta.”

Các nhà tự do đã tức giận. Wall Street Journal trích dẫn Sarah Weicksel; giám đốc điều hành của Hiệp hội Lịch sử Mỹ; nói rằng nỗ lực của Nhà Trắng đã xúc phạm đến các nhà sử học và người quản lý được đào tạo để đảm bảo tính chính xác của lịch sử. “Nếu những điều đó bị loại bỏ khỏi tay của các nhà sử học,” theo Weicksel; “công chúng có thể mất đi nội dung đáng tin cậy và hấp dẫn; mà kể một câu chuyện toàn diện và phức tạp về quá khứ của Mỹ.”

Những thách thức của Smithsonian

“Câu chuyện toàn diện và phức tạp” của Mỹ được thuật lại bởi trí thức cánh tả của chúng ta luôn không hài lòng. Quốc gia của chúng ta được miêu tả là phân biệt chủng tộc, kì thị giới và bóc lột trong các chương trình giảng dạy đại học; và bởi các hội lịch sử. Con cái của chúng ta được dạy không phải để yêu nước, mà để khinh miệt nó.

Sự tồn tại của thiên kiến tự do trong các khuôn viên đại học là không thể chối cãi; các nhà sử học hàng đầu của chúng ta cũng có khuynh hướng cánh tả như vậy. Hãy xem xét Jon Meacham; người đoạt giải Pulitzer, người mà trong khi phát triển các giải thích tự do của mình về lịch sử Hoa Kỳ; đã hành động như một người viết diễn văn và cổ vũ cho Joe Biden.

Lonnie Bunch III, đảng viên Đảng Dân chủ; giám đốc người Mỹ gốc Phi đầu tiên của Smithsonian và giám đốc sáng lập của Bảo tàng Lịch sử Văn hóa Người Mỹ gốc Phi Quốc gia; hoàn toàn phù hợp. Khi bị đảng viên Đảng Cộng hòa trong Quốc hội chất vấn về một hình ảnh đồ họa được đăng trực tuyến bởi viện bảo tàng lịch sử người Mỹ gốc Phi năm 2020; miêu tả “lao động chăm chỉ,” “cá nhân” và “gia đình hạt nhân” là một phần của “văn hóa da trắng,” Bunch chỉ đơn giản lưu ý rằng mục gây xúc phạm đã bị gỡ xuống.

Như báo New York Times đưa tin, Bunch viết trong một lời giới thiệu cho một cuộc triển lãm có tên “Trong cái bóng của chế độ nô lệ,” rằng một “dòng chính trị mạnh mẽ” muốn ngăn công chúng tham gia vào lịch sử da đen; điều mà họ cho là ‘quá phân cực,’ và tạo ra một văn hóa im lặng.

Việc bôi nhọ quốc gia của chúng ta rất tốn kém. Người đóng thuế đã trả 1,09 tỷ USD năm ngoái; hơn gấp ba lần số tiền 350 triệu USD được phê duyệt vào năm 2000. Ngân sách gia tăng chưa thu hút được số lượng đông đảo hơn: năm 2000, viện báo cáo có 40 triệu khách tham quan; so với chỉ 16,8 triệu năm ngoái.

Cần Thiết Phải Đổi Mới Hoàn Toàn

Những triển lãm hiện nay tại Bảo tàng Lịch sử Mỹ bao gồm: “Latinas Report Breaking News,” một triển lãm song ngữ trưng bày công việc của bảy nhà báo Latina trên truyền hình tiếng Tây Ban Nha; và “American Enterprise,” kể về “tương tác đầy biến động của chủ nghĩa tư bản và dân chủ…”

Smithsonian không chỉ bước theo xu hướng “woke,” mà sứ mệnh của nó đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia; cung cấp các chương trình ở nước ngoài như: “Giáo dục khoa học thực hành ở Mexico,” “Hỗ trợ các bảo tàng ở Oman,” các trung tâm khoa học tại các tu viện Tây Tạng và nghiên cứu tàu nô lệ đắm ngoài khơi Mozambique.

Trump đúng; Smithsonian cần phải thể hiện đất nước của chúng ta như một “thành phố sáng trên đồi” thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới. Nó cần một sự đổi mới toàn diện.

Theo: Fox News (bản dịch)