Vụ cha tưới xăng đốt con ở Tây Ninh: Nỗi đau gia đình, cảnh báo xã hội

Vụ người cha nghi tưới xăng đốt vợ cũ và hai con nhỏ khiến một nạn nhân tử vong, ba người còn lại nguy kịch. Vụ việc dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực gia đình ngày càng nghiêm trọng.

Một nạn nhân không qua khỏi

Sáng 25/8, Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận ông T.K.Đ. (37 tuổi) tử vong sau nhiều ngày điều trị. Ông nhập viện trong tình trạng bỏng xăng hơn 70% diện tích cơ thể, kèm bỏng hô hấp nặng. Dù được điều trị tích cực, ông không thể qua khỏi. Người vợ cũ N.T.H. (32 tuổi) hiện vẫn trong tình trạng nặng và được theo dõi đặc biệt.

Hai bé nhỏ nguy kịch

Hai bé là con của hai vợ chồng, hiện được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Bé trai 5 tuổi bỏng 75% cơ thể, tổn thương hô hấp nghiêm trọng và nhiễm trùng huyết. Bé gái 13 tuổi bỏng gần 50%, sưng nề toàn thân, có nguy cơ sốc nhiễm trùng. Các bác sĩ đang nỗ lực từng giờ để giành lại sự sống cho hai cháu.

Vụ việc gây phẫn nộ

Theo cơ quan chức năng, rạng sáng 17/8, tại phòng trọ ở xã Đức Hòa, ông Đ. đã dùng xăng tưới lên người vợ cũ và hai con rồi châm lửa. Ngọn lửa dữ dội khiến cả bốn người bỏng nặng. Hành vi này được dư luận coi là một trong những vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng nhất gần đây, gây phẫn nộ xã hội.

Hồi chuông cảnh báo

Các chuyên gia nhận định, vụ việc là lời cảnh báo mạnh mẽ về tình trạng bạo lực gia đình. Nhiều trẻ em và phụ nữ vẫn chưa được bảo vệ đúng mức, dẫn tới những thảm kịch đau lòng. Cần có biện pháp can thiệp sớm, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng để ngăn chặn các hành vi cực đoan tương tự.

Theo: Dân Trí