Một vụ án gây rúng động Hà Nội: khách sốc ma túy tử vong trong quán karaoke, chủ quán cùng đồng phạm đưa xác nạn nhân vứt ra đê sông Hồng để che giấu hành vi.
- Hàng quán TP HCM đồng loạt tăng giá vì chi phí leo thang
- Bão số 6 Quảng Trị: Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu vực miền núi
- Bắt giữ người đàn ông trồng cần sa ở Vĩnh Long
Khách tử vong sau khi sử dụng nhiều loại ma túy
Cuối tháng 8, TAND Hà Nội mở phiên xử Nguyễn Ngọc Cảnh (22 tuổi, chủ quán karaoke) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Xâm phạm thi thể, hài cốt. Cùng hầu tòa có Vũ Đức Kiên (29 tuổi) và Nguyễn Hữu Khanh (34 tuổi).
Theo cáo trạng, tối 7/9/2024, anh Hà (35 tuổi, trú Đông Anh, Hà Nội) trong tình trạng say rượu cùng bạn đến quán karaoke của Cảnh. Tại đây, nhóm người gọi thêm bạn và bàn bạc mua ma túy để sử dụng. Kiên được nhờ đi mua “ke” trị giá 3,5 triệu đồng.
Trong phòng VIP, cả nhóm dùng ma túy tổng hợp, riêng anh Hà liên tiếp sử dụng hai viên “kẹo” rồi thêm “ke”. Đến khoảng 22h40, anh Hà bất tỉnh. Kiên và Khanh kiểm tra thì xác định nạn nhân đã tử vong.
Kết quả giám định cho thấy trong máu nạn nhân có nồng độ cồn cao và ba loại ma túy MDA, MDMA, Ketamin. Nguyên nhân tử vong là rối loạn huyết động, nhồi máu cơ tim cấp, phù phổi dẫn đến suy hô hấp.
Che giấu tội lỗi bằng cách vứt xác
Sau khi thấy nạn nhân chết, Cảnh cùng đồng phạm dọn dẹp hiện trường, xóa dấu vết rồi khiêng thi thể lên xe máy, chở ra đê sông Hồng (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh cũ) vứt bỏ.
Sáng hôm sau, người dân phát hiện xác anh Hà và báo cơ quan chức năng. Quá trình điều tra, Cảnh bỏ trốn, bị truy nã và ra đầu thú vào tháng 4/2025.
Ba bị cáo thừa nhận hành vi nhưng cho rằng chính anh Hà là người rủ rê sử dụng ma túy. Ngoài ra, bảy người cùng tham gia sử dụng ma túy đã bị xử phạt hành chính.
Tại phiên tòa ngày 28/8, gia đình nạn nhân đặt nghi vấn anh Hà có thể chưa tử vong khi bị bỏ ngoài đê. HĐXX chia sẻ mất mát nhưng khẳng định kết luận giám định là căn cứ pháp lý. Do phát sinh nhiều tình tiết, tòa đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Theo: VnExpress
