Thoát chết vụ lật tàu Hạ Long – Vịnh Xanh 58, nạn nhân kể lại khoảnh khắc sinh tử giữa biển Hạ Long, nơi một người đàn ông đã thều thào lời từ biệt: “Tôi đi.”
- Bà già gangster cầm đầu đế chế ma túy gia đình
- Tiêm kích Typhoon va chim: Vỡ kính tại Aire 25
- Miền Bắc cấp tốc ứng phó bão số 3: Cấm biển, sơ tán, trực 24/24
Thảm kịch đường thủy nghiêm trọng tại vịnh Hạ Long
Vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 vào sáng 19/7 tại vịnh Hạ Long khiến 35 người thiệt mạng, 4 người vẫn mất tích và hàng chục nạn nhân rơi vào cảnh hoảng loạn giữa biển dữ. Đối với những người may mắn sống sót, ký ức kinh hoàng ấy sẽ còn đeo đẳng cả đời.
Anh Nguyễn Hồng Quân (SN 1985, quê Nghệ An) là một trong số ít hành khách sống sót sau vụ tai nạn. Sáng hôm đó, sau khi hoàn thành công việc, anh ngẫu hứng mua vé tàu tham quan mà không thể ngờ đó là chuyến đi ám ảnh nhất cuộc đời.
“Tàu rời bến dưới ánh nắng đẹp. Nhưng chưa đầy 30 phút sau, giông lốc ập đến, sóng lớn quét qua khiến con tàu bị lật trong chớp mắt,” anh Quân nghẹn ngào nhớ lại.
Giữa khoang tàu hỗn loạn, anh nghe tiếng hét thất thanh từ một nữ nhân viên bếp. Trong tích tắc, mọi thứ chìm vào bóng tối. Tia sáng le lói từ khu vực bếp giúp anh Quân lần theo cầu thang, bơi lên mặt nước.
“Tôi bơi chừng 50 mét thì vớ được một chiếc ghế gỗ trôi nổi – đó là thứ duy nhất giúp tôi bám trụ giữa biển,” anh kể.
“Thôi chào anh em, tôi đi” – lời từ biệt giữa đại dương
Không lâu sau, ba người đàn ông khác cũng bơi tới, cùng níu vào chiếc ghế với hy vọng mong manh. Nhưng chỉ sau 15 phút, một người đàn ông trung niên đuối sức, thều thào: “Thôi chào anh em, tôi đi”, rồi buông tay chìm dần xuống biển.
“Cảnh đó ám ảnh tôi mãi. Chúng tôi chết lặng, nhưng vẫn phải tiếp tục bơi. Phải sống,” anh Quân xúc động.
Sau hơn 3 giờ trôi dạt trong mưa giông, nhóm sống sót được một tàu cá phát hiện và cứu vớt. Khi được kéo lên boong, họ chỉ còn chút sức lực, ôm lấy nhau và bật khóc: “Chúng ta sống rồi.”
Cùng nhóm có anh Vũ Anh Tú (SN 2000, Quảng Ninh), thủy thủ tàu Vịnh Xanh 58. Dù quen thuộc sóng nước, anh vẫn bị cuốn vào dòng xoáy tử thần.
“Tôi không hiểu sao thoát được ra ngoài. Chỉ nhớ buồng lái chìm đầu tiên, mọi thứ diễn ra chưa đầy 10 giây,” anh Tú kể.
Lặn ra khỏi tàu qua cửa kính vỡ – ký ức không thể quên
Anh Tú lặn ra từ khoang lái qua ô kính đã vỡ, bị va đập khắp người. Dù đau đớn, anh không cảm nhận được gì ngoài một suy nghĩ duy nhất: “Phải sống.”
Với anh, khoảnh khắc xúc động nhất không phải là lúc tàu lật, mà là khi được vớt lên: “Chúng tôi ôm lấy nhau, không tin mình còn thở. Cảm giác ấy như được tái sinh.”
Vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 là một trong những tai nạn đường thủy nghiêm trọng nhất tại Hạ Long trong nhiều năm qua. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích, đồng thời rà soát toàn bộ hoạt động du lịch đường thủy, siết chặt tiêu chuẩn an toàn cho tàu thuyền hoạt động trong vịnh.
Theo: Mucnews
