Sinh toàn con gái thì sao? Chuyện tưởng chừng đơn giản lại trở thành gánh nặng vô hình với nhiều người mẹ. Nhưng giới tính có thật sự quan trọng vậy không?
- Cựu chiến binh thoát mảnh đạn trong tay sau 50 năm
- Camera an ninh bị lộ dữ liệu: Clip nhạy cảm trong nhà có thể bị rao bán công khai
- Rơi 45 triệu đồng khi đi xe đạp, người phụ nữ Huế bật khóc và cái kết khiến ai cũng ấm lòng
Sinh toàn con gái thì sao? Với nhiều người, đây không chỉ là chuyện tự nhiên mà còn là đề tài của định kiến. Tôi là mẹ của hai con gái. Khi sinh con đầu, ai cũng vui mừng. Nhưng đến lần thứ hai, những câu hỏi “cố thêm thằng cu” xuất hiện. Người ta không hỏi sức khỏe con, chỉ băn khoăn giới tính.
Câu nói “Hai cô chắc cũng buồn” nghe thì nhẹ, nhưng lại nặng như đá đè trong lòng người mẹ. Nó cho thấy xã hội vẫn quan tâm đến giới tính hơn là phẩm chất hay tương lai của một đứa trẻ. Chồng tôi chỉ nói: “Con gái thì sao, chỉ cần ngoan”. Lời đó giúp tôi đủ mạnh mẽ để đi qua những năm tháng đầy định kiến.
Xã hội nên dừng lại để tự hỏi: Sinh con – có phải để chọn giới tính? Hay chính những định kiến mới là thứ cần thay đổi?
Sinh toàn con gái: Định kiến từ văn hóa trọng nam
Tư tưởng “trọng nam khinh nữ” ăn sâu trong xã hội Việt Nam từ thời phong kiến. Theo Nho giáo, con trai là người nối dõi, còn con gái là “người ngoài”. Suy nghĩ ấy khiến nhiều người mẹ cảm thấy mình “kém cỏi” nếu không sinh được con trai.
Ngày nay, xã hội đã hiện đại hơn nhưng nhiều người vẫn giữ niềm tin rằng “phải có một thằng cu”. Vì vậy, nhiều phụ nữ cố sinh cho đủ “nếp tẻ”, thậm chí can thiệp giới tính thai nhi.
Tuy nhiên, con cái là cái duyên, không thể lên kế hoạch để làm vừa lòng người khác. Nuôi dạy một con người tử tế quan trọng hơn việc sinh trai hay gái.

Giới tính không quyết định lòng hiếu nghĩa
Có người nghĩ con gái sẽ “theo chồng bỏ cuộc chơi”, không thể là chỗ dựa khi cha mẹ về già. Nhưng thực tế không thiếu những câu chuyện con gái chăm sóc cha mẹ tận tình hơn cả con trai.
Một cụ bà ở Thái Bình có hai con trai, nhưng con gái mới là người luôn bên cạnh khi bà đau yếu. Hay một bà mẹ ở Hải Dương được con gái xin nghỉ làm để chăm nom từng ly từng tí.
Bản thân tôi, giờ đây hai con gái đi làm xa nhưng vẫn luôn gọi điện, gửi quà, hỏi han cha mẹ mỗi ngày. Tình yêu và lòng hiếu thảo không phụ thuộc vào giới tính. Nó đến từ cách con được nuôi dạy và cách con yêu thương.
Tư tưởng thay đổi nhưng chưa đủ
Chúng ta đang thấy những chuyển biến tích cực. Nhiều cặp vợ chồng chỉ sinh hai con gái vẫn cảm thấy mãn nguyện. Các ông bà cũng dần bớt áp lực “phải có cháu trai”. Khái niệm “đủ nếp đủ tẻ” không còn là mục tiêu sống còn.
Tuy vậy, theo Tổng cục Dân số, tỷ lệ giới tính khi sinh vẫn lệch đáng kể: 112 bé trai trên 100 bé gái. Nghĩa là tư tưởng vẫn chưa thay đổi đủ sâu.
Sự thay đổi phải bắt đầu từ mỗi gia đình. Người chồng không nên áp đặt chuyện giới tính. Ông bà nội đừng xem sinh con gái là thiệt thòi. Người mẹ đừng tự trách bản thân vì không sinh được con trai. Khi ấy, xã hội mới thật sự thay đổi.

Sinh toàn con gái: Thuận tự nhiên là yêu thương
Mỗi đứa trẻ đến với cha mẹ theo một cách riêng. Chúng ta không chọn được giới tính cho con, nhưng có thể chọn cách yêu thương, nuôi dưỡng và trân trọng con mình.
Không cần can thiệp, không cần toan tính. Để con được đến với cuộc đời một cách tự nhiên – đó chính là cách yêu thương trọn vẹn nhất.
Đừng đặt nặng chuyện “nếp tẻ”. Hãy yêu con như chính cách con đến với mình: nhẹ nhàng, tự nhiên, không gượng ép.
Sinh toàn con gái thì sao? Hãy tự hỏi lại…
Nếu các con sống tử tế, yêu thương cha mẹ, có trách nhiệm với xã hội – vậy thì sinh toàn con gái có gì là sai?
Chúng ta không chọn được giới tính của con. Nhưng chúng ta có thể chọn cách làm cha mẹ: bao dung hay xét nét, yêu thương hay áp đặt. Câu hỏi không phải là “Sinh toàn con gái có thiệt không?”, mà là:
Chúng ta có đủ rộng lòng để đón nhận con cái đúng như cách chúng đến với cuộc đời mình không?
Theo: Mucnews
