Cựu chiến binh thoát mảnh đạn trong tay sau 50 năm

Sau gần 50 năm mang mảnh đạn từ chiến trường, cựu chiến binh Ngụy Đình Quảng, 75 tuổi, được phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Hà Nội – Một hành trình đầy cảm xúc đã khép lại tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Cựu chiến binh Ngụy Đình Quảng, 75 tuổi, từng là bác sĩ quân y, vừa trải qua ca phẫu thuật đặc biệt. Mảnh đạn găm trong tay ông từ thời chiến tranh đã được xử lý sau gần nửa thế kỷ. Ca mổ không chỉ mang ý nghĩa y khoa mà còn là câu chuyện về sự kiên cường, đúng dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7.

Mảnh đạn trong tay: Ký ức chiến tranh kéo dài

Trong những năm tháng khốc liệt tại chiến trường Quảng Trị và Tây Nam, ông Quảng bị mảnh đạn găm vào tay. Điều kiện chiến tranh không cho phép xử lý triệt để vết thương. Mảnh kim loại nằm lại trong cơ thể ông suốt nhiều thập kỷ. Thời gian trôi qua, triệu chứng đau nhức và tê yếu ngày càng nghiêm trọng. Sinh hoạt hàng ngày của ông bị ảnh hưởng lớn. Ông quyết định tìm đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nơi đầu ngành về ngoại khoa, để giải quyết vấn đề.

Mảnh đạn trong tay: Ca mổ nhanh chóng, hiệu quả

Ngày 26/7, ê kíp do Phó Giám đốc Nguyễn Mạnh Khánh dẫn đầu đã thực hiện phẫu thuật. Chỉ trong 15 phút, các bác sĩ giải phóng thần kinh trụ bị chèn ép. Tình trạng xơ dính được xử lý triệt để. Ngay sau mổ, khả năng vận động tay của ông Quảng cải thiện rõ rệt. Mảnh đạn nằm sâu, không gây tổn thương trực tiếp, nên được giữ lại. Quyết định này bảo đảm an toàn tối đa cho bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh nền.

Tinh thần vượt thời gian

Ca phẫu thuật không chỉ giải quyết vấn đề sức khỏe mà còn mang giá trị tinh thần sâu sắc. Ông Quảng từng cứu chữa cho nhiều đồng đội trong chiến tranh. Giờ đây, ông nhận được sự chăm sóc tận tình từ các y bác sĩ. “Một số ca bệnh là câu chuyện về ký ức và lòng tin,” bác sĩ Khánh chia sẻ. Dịp 27/7, câu chuyện của ông Quảng khơi gợi niềm tự hào về những hy sinh thầm lặng. Nó cũng khẳng định năng lực y khoa Việt Nam.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục ghi dấu ấn với ca phẫu thuật đặc biệt này. Hành trình mang mảnh đạn trong tay suốt 50 năm của ông Quảng khép lại. Ông bước vào giai đoạn mới với sức khỏe cải thiện và tinh thần lạc quan.

Theo: Tin 360