Ba năm ròng rã đi tìm lại nụ cười cho vợ

Ba năm ròng rã tìm nụ cười cho vợ trầm cảm sau sinh, anh Sách đã hồi sinh mái ấm bằng tình yêu và hành trình chữa bệnh không thuốc đầy kỳ diệu.

Trong đời sống hôn nhân, không phải lúc nào hạnh phúc cũng là những bản tình ca êm đềm. Có những giai đoạn, nó là thử thách khốc liệt buộc người ta phải lựa chọn: buông tay hay nắm chặt. Câu chuyện của anh Ngô Thanh Sách và vợ – chị Nga – là một hành trình như thế. Một hành trình đầy nước mắt, nhưng cuối cùng lại bừng sáng bởi tình yêu, sự kiên nhẫn và lòng tin.

Khi hạnh phúc vừa chớm nở đã bị thử thách

Năm 2012, sau ngày cưới một năm, anh chị vui mừng đón chào cô con gái đầu lòng. Chị Nga khi ấy tin rằng, có con rồi thì chồng sẽ bớt rong chơi, bớt rượu bia, bớt những cuộc karaoke thâu đêm, mà quay về với mái ấm nhỏ.

Nhưng đời không như mong đợi. Chỉ ba tháng sau sinh, chị Nga bắt đầu rơi vào những cơn bất ổn tâm lý: mất ngủ triền miên, lo âu, sợ hãi vô cớ. Có những lúc chị như bị “một bàn tay vô hình” điều khiển, gào khóc, thậm chí nghĩ tới cái chết và muốn làm hại cả con gái nhỏ.

Chẩn đoán của bác sĩ khiến cả gia đình sững sờ: trầm cảm sau sinh kèm rối loạn lo âu. Thuốc có thể giúp chị dễ ngủ, nhưng tâm hồn chị vẫn như chiếc lá khô héo quắt lại trong bão tố.

Người chồng lạc lối và khủng hoảng gia đình

Anh Sách khi ấy chưa thực sự thấu hiểu. Công việc nghệ thuật vốn nhiều giao tiếp, lại thêm thói quen “30 ngày nhậu đủ 30”, khiến những cuộc cãi vã gia đình càng căng thẳng. Nhưng rồi khi chứng kiến vợ mắt vô hồn, nhiều lần đòi tự tử, anh mới thật sự hoảng loạn.

Ba năm trời, anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi: thầy cúng, trừ tà, yoga, thiền, trường sinh học… nhưng tất cả đều bất lực. Không khí trong nhà ngột ngạt đến mức cả hai từng nghĩ đến ly hôn, coi đó như lối thoát duy nhất.

Có lúc, anh chọn rượu để quên. Nhưng tỉnh dậy, nỗi đau vẫn còn đó. Trong lòng anh chỉ còn một cảm giác: bế tắc tận cùng.

Ánh sáng cuối đường hầm

Cuối năm 2015, trong nỗ lực cuối cùng, anh tìm thấy thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng. Nghĩ “còn nước còn tát”, anh thử tập trước. Bất ngờ thay, chỉ một tuần luyện năm bài công pháp, những căn bệnh da liễu, viêm xoang, đau thần kinh liên sườn của anh giảm rõ rệt.

Quan trọng hơn, khi đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, anh như được thức tỉnh. Anh nhận ra chính thói ăn chơi, rượu chè triền miên đã đẩy gia đình vào bi kịch. Anh quyết tâm bỏ hết: thuốc lá, rượu bia, bạn bè ăn nhậu. Từ đó, anh trở về nhà sau mỗi buổi làm việc, trở thành một người chồng, người cha đúng nghĩa.

Thấy sự thay đổi của chồng, chị Nga bắt đầu tập theo. Ban đầu vẫn uống thuốc, nhưng nhờ tinh thần dần ổn định, chị đã bỏ hẳn sau hai tháng. Mỗi khi cơn trầm cảm kéo tới, chị nhớ lại lời giảng trong sách để giữ mình. Tháng ngày trôi qua, những cơn ác mộng biến mất, nụ cười dần trở lại trên gương mặt người phụ nữ ấy.

Một năm sau, bác sĩ từng cảnh báo chị có thể sẽ “hóa điên” nếu sinh thêm con. Nhưng kỳ diệu thay, chị đã khỏe mạnh, sinh thêm hai bé nữa, vẫn vui tươi, vẫn an yên.

Hồi sinh một mái ấm

Giờ đây, anh Sách đã rời công việc ở Sở Văn hóa, tự mở công ty tổ chức sự kiện và lớp dạy nhạc cho trẻ em. Gia đình ngày càng vững vàng, ngôi nhà nhỏ không còn tiếng cãi vã, chỉ còn tiếng cười trong trẻo của ba đứa trẻ.

Điều kỳ diệu nơi chị Nga đã khiến cả cha mẹ đôi bên và nhiều người thân tìm đến tập luyện. Có người thậm chí khỏi bệnh hiểm nghèo. Với anh chị, đó là ân phúc, là món quà lớn nhất mà cuộc đời ban tặng.

Thông điệp gửi đến những người phụ nữ và người chồng

Trầm cảm sau sinh không hiếm. Ở Việt Nam, theo thống kê, cứ 5 bà mẹ thì có ít nhất 1 người từng trải qua trầm cảm sau sinh ở các mức độ khác nhau. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là sự thờ ơ của gia đình.

Câu chuyện của vợ chồng anh Sách nhắn nhủ một điều:

  • Người phụ nữ sau sinh rất cần sự thấu hiểu, chở che.
  • Và người chồng – nếu biết dừng lại, biết thay đổi – chính là chiếc phao cứu sinh để họ vượt qua vực thẳm.

Ba năm ròng rã đi tìm cách chữa bệnh cho vợ, anh Ngô Thanh Sách đã đi từ tuyệt vọng đến ánh sáng, từ một người đàn ông lạc lối đến người chồng, người cha trưởng thành. Và chính sự thay đổi ấy đã cứu lấy một người phụ nữ, một gia đình, và cả một tương lai.

“Trầm cảm có thể cướp đi nụ cười của người phụ nữ. Nhưng tình yêu, sự kiên nhẫn và lòng tin có thể trao trả nó lại.”

Độc giả quan tâm và mong muốn chia sẻ, giao lưu về câu chuyện đầy cảm động của anh Ngô Thanh Sách, xin liên hệ qua số: 0968 162 334.

Bài viết liên quan:

Theo: Nguyện Ước