Bé Nash Keen chào đời chỉ nặng 300 gram, trở thành em bé sinh non nhất thế giới còn sống, mang lại hy vọng cho nhiều gia đình.
- Sống sót 5 ngày dưới nước, người đàn ông thoát chết thần kỳ
- Trưởng bản cứu gần 100 người dân Điện Biên thoát lũ dữ trong đêm
- TP.HCM: Giải cứu 2 nam sinh tự nhốt trong khách sạn vì sập bẫy “bắt cóc online”
Sinh non 300 gram: Hành trình sống sót phi thường
Tại Ankeny, bang Iowa (Mỹ), bé Nash Keen vừa đón sinh nhật đầu tiên. Một cậu bé từng được bác sĩ cảnh báo là khó qua khỏi vài giờ sau sinh. Ngày 5/7, cậu bé được đặc cách nếm thử chiếc bánh sinh nhật đầu tiên phủ đầy kem tươi. Cậu cũng nhận hàng chục món quà từ bạn bè và người thân. Dù bữa tiệc không lớn, niềm vui lại vô cùng to lớn với gia đình Keen. Một năm trước, họ không biết liệu Nash có sống sót hay không. Mẹ bé, chị Mollie, xúc động chia sẻ: “Hôm nay chúng tôi không chỉ tổ chức sinh nhật, mà còn đón nhận một phép màu tuyệt diệu.”
Nash Keen chào đời ngày 5/7/2024 tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Đại học Iowa. Khi ấy, thai kỳ mới chỉ 21 tuần tuổi. Cân nặng của bé là 285 gram, chiều dài 24 cm – nhỏ hơn cả một quả bưởi. Bé chào đời sớm hơn 133 ngày so với thai kỳ bình thường. Theo tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, Nash là em bé sinh non nhất thế giới vẫn còn sống tính đến hiện tại.
Tiến sĩ Amy Stanford, bác sĩ sơ sinh trực tiếp hồi sức cho Nash, cho biết: “Sinh non tuần 21 là ranh giới giữa sự sống và cái chết.” Bác sĩ Patrick McNamara, Giám đốc Khoa sơ sinh, cho biết: “Chưa từng có trẻ sinh ở tuần 21 sống sót, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm cứu bé.”
Khi đội ngũ y tế giành giật sự sống cho Nash từng phút giây, bố mẹ bé sống trong nỗi lo âu và bối rối khôn cùng. “Chúng tôi choáng ngợp với các thiết bị y tế và ngôn ngữ chuyên môn. Nhưng giữa cơn bão đó, con chúng tôi lại là một điểm tựa”, Mollie nói. Ba tuần sau sinh, Mollie lần đầu được ôm con vào lòng. “Bé nhỏ tới mức tôi không cảm nhận được hơi ấm của con trên ngực mình.” Nhưng khoảnh khắc đó lại đem đến niềm tin và sự gắn kết thiêng liêng giữa hai mẹ con. Mọi nỗi sợ đều biến mất.

Bé sinh non nhất thế giới sống sót thần kỳ
Trong sáu tháng đầu đời, bé Nash phải điều trị tại NICU cấp độ IV – một trong những phòng chăm sóc sơ sinh hiện đại nhất nước Mỹ. Bé trải qua nhiều lần điều trị đặc biệt, thở máy liên tục và được nuôi ăn bằng ống thông. Mỗi giây đều là thử thách sống còn. Đến tháng 1/2025, Nash đủ điều kiện xuất viện – một cột mốc mà cả gia đình lẫn đội ngũ y tế đều rơi nước mắt vì xúc động. Bố bé, anh Randall, chia sẻ: “Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày được lái xe đưa con trai về nhà. Nhưng ngày đó đã thành hiện thực.”
Hiện tại, Nash đã biết cười, hóng chuyện, chơi đùa với đồ chơi và tham gia trị liệu mỗi ngày để phát triển vận động và ngôn ngữ. Dù vẫn phải dùng ống thở oxy, ống thông dạ dày và máy trợ thính, nhưng các bác sĩ đánh giá sự phục hồi của bé là rất khả quan. Hàng tuần, bé Nash được bố mẹ đưa đến nhà trẻ chuyên biệt và được kiểm tra định kỳ tại Trung tâm Y tế Iowa. Tiến sĩ Stanford cho biết: “Nash là minh chứng cho tiến bộ y học, tinh thần đồng đội và sức mạnh của niềm tin.”
Bé sinh non truyền cảm hứng cho cộng đồng
Câu chuyện của bé Nash lan truyền rộng rãi khắp mạng xã hội và cộng đồng tại Mỹ trong suốt một năm qua. Người dân gọi cậu là “Potato” – biệt danh ngộ nghĩnh mà bố mẹ bé đặt từ khi bé sinh ra. Gia đình Keen nhận được hàng trăm món quà, thiệp chúc mừng từ người quen và cả người lạ khắp nước Mỹ. Dù không muốn nổi tiếng, vợ chồng Keen vẫn quyết định chia sẻ câu chuyện để truyền cảm hứng và hy vọng đến các gia đình khác.
“Chúng tôi tin rằng điều tưởng chừng không thể vẫn có thể xảy ra. Câu chuyện của Nash cần được kể”, Mollie chia sẻ. Nash đã phá vỡ kỷ lục sinh non thế giới, vượt qua bé Curtis Zy-Keith Means – người sinh non 132 ngày vào năm 2020. Trước đó, bé Richard Hutchinson từng giữ kỷ lục sinh non 131 ngày trong cùng năm. Gần đây nhất, vào tháng 5/2025, bốn bé nhà Bryant sinh ở tuần 23 đã thiết lập kỷ lục sinh tư non nhất còn sống.
Đối với vợ chồng Keen, mỗi ngày cùng Nash là một hành trình kỳ diệu. “Con là cậu bé ngọt ngào, mạnh mẽ và tuyệt vời”, Mollie mỉm cười. “Chúng tôi hy vọng con sẽ lớn lên trong tình yêu, niềm vui và một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.”
Theo: Vnexxpress
