Bệnh thiên đầu thống hành hạ suốt 20 năm, người phụ nữ Bắc Ninh bất ngờ khỏi không cần thuốc

BẮC NINH – Ít ai ngờ người phụ nữ 65 tuổi với dáng vẻ khỏe khoắn, giọng nói đầy năng lượng hôm nay từng nghĩ sẽ phải sống chung với căn bệnh thiên đầu thống suốt đời, cho đến khi tìm thấy phương pháp chữa bệnh không thuốc.

Cô là Nguyễn Thị Nhài, nguyên Phó Trưởng khoa Kinh tế, trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh. Một người từng đứng lớp giảng dạy, từng tận tụy cống hiến cả đời cho sự nghiệp giáo dục – nhưng lại suýt bị quật ngã bởi căn bệnh quái ác: thiên đầu thống (glôcôm).

Từ một cô giáo mẫu mực đến bệnh nhân lặng lẽ

Trong suốt quá trình công tác, cô Nhài là một giảng viên tận tụy. Thế nhưng, bệnh tật dần bào mòn sức khỏe của cô từ những điều tưởng như nhỏ nhặt.

“Chỉ cần trái gió trở trời là tôi đau đầu, chóng mặt đến mức phải nằm bẹp, không làm được việc gì…”

Dần dần, thị lực suy giảm nghiêm trọng. Năm 2003, cô buộc phải phẫu thuật cả hai mắt do căn bệnh thiên đầu thống (glôcôm). Nhưng ngay cả sau phẫu thuật, thị lực vẫn yếu, các triệu chứng đau đầu, buồn nôn vẫn tiếp diễn – đặc biệt khi sử dụng máy tính hay điện thoại.

“Tôi chỉ nhìn màn hình được 5–10 phút là không chịu nổi. Sóng điện tử như xuyên vào đầu…”

Cô uống đủ loại thuốc tây, truyền nước, dùng thực phẩm chức năng bổ não. Con cô – làm trong ngành y – cũng hết lòng chăm sóc. Nhưng tất cả chỉ giúp duy trì sức khỏe tạm thời, không thể chữa khỏi.

Cuộc gặp nhỏ mà thay đổi lớn

Trong một lần tuyệt vọng, một người hàng xóm ngỏ ý giới thiệu cho cô một phương pháp luyện tập theo công pháp Phật gia – gồm 5 bài công pháp nhẹ nhàng, kết hợp với việc đọc sách hướng dẫn tu luyện tâm tính.

“Tôi cũng chẳng kỳ vọng gì, chỉ nghĩ thử thì thử. Vì trước kia tôi cũng thích vận động, chơi cầu lông mà.”

Ban đầu cô chưa cảm thấy rõ sự thay đổi. Nhưng rồi vào dịp Tết, trong một cuộc trò chuyện với người bạn cũ, cô mới được hiểu rằng phương pháp này không đơn thuần là thể dục – mà là một môn tu luyện Phật gia thượng thừa, dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

“Khi nghe đến ba chữ ấy, tôi thấy trong lòng như có gì đó rất đồng cảm. Từ hôm ấy, tôi bước chân vào tu luyện thật sự.”

Hai tháng – một kết quả không thể tin nổi

Chỉ sau hai tháng đọc sách, luyện công đều đặn, điều kỳ diệu xảy đến:

“Tôi hoàn toàn không cần dùng thuốc nữa. Có thể ngồi máy tính 2–3 tiếng mỗi ngày, không chóng mặt, không buồn nôn. Điều mà trước kia là… không tưởng!”

Từ người từng phải truyền thuốc bổ não định kỳ, ăn vào nôn ra, mất ngủ triền miên – nay cô có thể ăn ngon, ngủ yên và làm việc như một người khỏe mạnh.

Chồng cô, con cái và bạn bè đều ngỡ ngàng trước sự hồi phục gần như thần kỳ này.

Phép màu không chỉ đến với một người

Năm ngoái, chồng cô bị tai biến mạch máu não nặng, bác sĩ kết luận tổn thương vùng trung tâm đại não – gần như chắc chắn sẽ để lại di chứng bại liệt.

Nhưng cô đã nhẹ nhàng nhắc chồng mình:

“Anh hãy thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn: Pháp môn Phật gia cao thượng – Chân Thiện Nhẫn là tốt. Chỉ cần lòng thành, không cần tiền bạc.”

Chồng cô làm theo. Và kỳ lạ thay, chỉ sau 20 ngày điều trị, ông xuất viện, hồi phục gần như hoàn toàn, đi lại, ăn uống, sinh hoạt bình thường – điều khiến cả bác sĩ cũng sửng sốt.

Sự hiểu lầm cần gỡ bỏ

“Có người hiểu lầm rằng tu luyện công pháp Phật gia là không cho uống thuốc. Không phải. Khi luyện tập giúp sức khỏe hồi phục thì đương nhiên là không cần dùng thuốc nữa. Còn bệnh nặng thì ai cũng có thể đến bệnh viện điều trị.”

Cô chia sẻ thêm: phương pháp này không hề mê tín hay xa rời khoa học – mà thực sự dựa trên nền tảng đạo đức và nguyên lý vận hành tự nhiên của cơ thể con người.

Niềm hạnh phúc đích thực

Bệnh thiên đầu thống
Giờ đây cô Nhài có thể làm việc nhẹ nhàng mỗi ngày, không cần ai giúp đỡ (Ảnh: Chụp từ video)

“Giờ đây tôi 65 tuổi, nhưng trong lòng và thể chất tôi như 45. Tôi dọn dẹp nhà cửa, đọc sách, làm việc nhẹ nhàng mỗi ngày, không cần ai giúp đỡ.”

Với cô Nhài, sức khỏe không chỉ là hết bệnh. Đó là một cuộc sống có ý nghĩa, mỗi sáng thức dậy với tinh thần lạc quan, lòng biết ơn và sự bình yên.

📞 Liên hệ chia sẻ:

Cô Nguyễn Thị Nhài
Địa chỉ: Phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh
📱 SĐT: 0987 293 058

Không phải phép màu chỉ có trong cổ tích. Đôi khi, điều kỳ diệu đến từ việc thay đổi cách nhìn, cách sống, và mở lòng đón nhận những giá trị sâu sắc hơn về tinh thần. Câu chuyện của cô Nhài là một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ:

Khi tâm được an, thân sẽ tự lành.

Bài viết liên quan:

Theo: Nguyện Ước