Một nam thanh niên quê Kon Tum cũ vừa được Công an Quảng Ngãi tiếp nhận ngày 20/12, sau khi trốn thoát khỏi đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, khai bị dụ lên ôtô người lạ và tỉnh dậy ở Campuchia.
- Bốn động cơ đều chết: Quyết định sinh tử và đức tin của cơ trưởng
- Ngộ độc bánh mì Hồng Vân do vi sinh khiến 203 người nhập viện
- Tâm tật đố bước cản lớn nhất của sự thành công
Bị lừa sang Campuchia khi ngủ quên trên xe người lạ
Nạn nhân là anh A Nghĩa, từng làm gia công gỗ ván ép cho một công ty tại TP HCM, thu nhập khoảng 12 triệu đồng mỗi tháng. Tối 13/11, sau bữa nhậu với đồng nghiệp, anh đi bộ về phòng trọ thì được một người đàn ông trên ôtô đề nghị cho quá giang.
Anh Nghĩa lên xe và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, anh phát hiện mình đã ở Campuchia, bên trong một trung tâm lừa đảo trực tuyến, không biết đã bị đưa qua biên giới bằng con đường nào.
Thời gian đầu, anh bị buộc làm phụ bếp và dọn dẹp. Sau khoảng hai tuần, anh bị chuyển sang thực hiện các cuộc gọi lừa đảo, với mức lương được hứa hẹn 500 USD mỗi tháng.
Bị lừa sang Campuchia, đánh đập rồi bán tiếp sang Myanmar
Do không hoàn thành chỉ tiêu, anh Nghĩa nhiều lần bị nhốt trong phòng kín, đánh đập và chích điện. Sau 9 ngày, khi xảy ra xung đột giữa Campuchia và Thái Lan, anh cùng nhiều người Việt Nam khác bị gom nhốt tập trung.
Sau đó, nhóm này bị bán cho một người Trung Quốc để đưa sang Myanmar làm việc, với giá khoảng 2.000 USD mỗi người. Trước khi di chuyển, các nạn nhân bị đánh vào chân nhằm ngăn chặn ý định bỏ trốn.
Khi xe khách di chuyển khoảng 6 giờ, anh Nghĩa cùng những người khác phá cửa xe trốn thoát, sau đó cầu cứu cảnh sát Campuchia. Nhóm được đưa về trại giam tại thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng.
Ngày 17/12, anh Nghĩa được bàn giao về Việt Nam qua cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Đồng Nai và được Công an Quảng Ngãi tiếp nhận.
Theo: VnExpress
