Close Menu
Khai mở
  • Trang Chủ
    • ĐỜI SỐNG
    • Suy Ngẫm
    • KHÁM PHÁ SINH MỆNH
    • CHÂN TƯỚNG
    • TÂM LINH & NHÂN QUẢ
    • TIÊN TRI & BÍ ẨN
    • TÌM HIỂU LUẬT
    • Blog
  • Tin Tức
  • Văn Hóa
  • Sức Khỏe
  • Thiên cổ anh hùng
  • Suy Ngẫm
  • Video
  • Podcast

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Văn hóa Thần truyền tạo Đôn Hoàng (Phần 4): Động Tàng Kinh | Văn hóa Thần truyền

19/02/2025

Cách giải thích độc đáo của người xưa về cây mạ non | Văn hóa truyền thống

15/02/2025

Dương Diên Chiêu truyền kỳ: Dương Bát Muội trộm kim đao (2) | Văn hóa truyền thống

14/02/2025
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) YouTube Flickr
Khai mởKhai mở
Đăng Ký Login
  • Trang Chủ
    • ĐỜI SỐNG
    • Suy Ngẫm
    • KHÁM PHÁ SINH MỆNH
    • CHÂN TƯỚNG
    • TÂM LINH & NHÂN QUẢ
    • TIÊN TRI & BÍ ẨN
    • TÌM HIỂU LUẬT
    • Blog
  • Tin Tức
  • Văn Hóa
  • Sức Khỏe
  • Thiên cổ anh hùng
  • Suy Ngẫm
  • Video
  • Podcast
Khai mở
Home»Tin Tức»Cổ nhân nói: “Trạng thái tinh thần tốt nhất là không tức giận”

Cổ nhân nói: “Trạng thái tinh thần tốt nhất là không tức giận”

khaimokhaimo22/09/202320
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp VKontakte Email
Chia sẻ
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email
Nội dung
  1. 1. Giận dữ sẽ biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn
  2. 2. Giận dữ khiến điều tốt trở thành điều xấu
  3. 3. Giận dữ khiến vợ chồng trở thành kẻ thù
  4. 4. Nóng giận khiến người thân trở thành người qua đường
  5. 5. Tức giận khiến cuộc sống khó khăn 
  6. 6. Sự tức giận biến sức khỏe thành bệnh tật
Click Đọc
 
 

Nhà văn Hy Lạp Aesop từng nói: “Con người cần phải hòa nhã, không nên nóng giận thái quá, vì tức giận thường sinh ra tai họa lớn”.

Trong cuộc sống, có rất chuyện sẽ xảy ra không như ý muốn của bạn. Thay vì tức giận và để mình rơi vào vòng xoáy cảm xúc, tốt hơn hết bạn nên biết buông bỏ và đối xử tốt với chính mình. Bạn biết không, thứ vô dụng nhất trên đời này chính là sự tức giận.

1. Giận dữ sẽ biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn

Có một câu chuyện vào thời Xuân Thu, có một cây dâu mọc ở biên giới nước Ngô và nước Sở. Một ngày nọ, có một người phụ nữ nước Sở và một người phụ nữ nước Ngô cùng muốn hái lá dâu, họ tranh giành nhau, sau đó xông vào đánh nhau.

Kết quả, người phụ nữ nước Ngô đã chiến thắng và kiêu hãnh về nhà với giỏ lá dâu trên tay. Khi người phụ nữ nước Sở thua cuộc, về nhà kể lại chuyện bị đánh cho gia đình, gia đình vô cùng tức giận, cầm cuốc sang đánh gia đình người phụ nữ nước Ngô. Khi quan lại nước Ngô biết chuyện, họ rất tức giận, họ lại sai quân đến chiếm biên giới nước Sở.

Khi vua Bình nước Sở biết được sự việc, ông đã ra tay và tự mình hành quân chinh phục biên giới nước Ngô. Vua nước Ngô cũng không chịu thua kém, sai tướng đi đánh nước Sở.

Câu chuyện ban đầu chỉ là hái vài lá dâu đã biến thành chiến tranh giữa hai nước do sự giận dữ của cả hai bên, cuối cùng gây thiệt hại đến rất nhiều người.

Khổng Tử có câu: “Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu”, ý là việc nhỏ không nhịn được thì sẽ làm hỏng việc lớn.

Những người thực sự thông minh hiểu rằng khi bạn cạnh tranh với cảm xúc của mình, bạn đang cạnh tranh với chính mình. Thay vì khiến bản thân gặp rắc rối, tốt hơn hết bạn nên bình tĩnh để giải quyết vấn đề.

2. Giận dữ khiến điều tốt trở thành điều xấu

Như người xưa vẫn nói: “Bạn không thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong nước sôi và bạn không thể nhìn thấy sự thật trong cơn giận dữ”.

Khi con người tức giận, suy nghĩ của họ dễ bị rối loạn và có những hành động cực đoan.

Có một câu chuyện về một người đàn ông nghèo khổ cả đời làm việc vất vả và cuối cùng về già sở hữu được một ngôi nhà gỗ. Nhưng có một điều làm anh khó chịu là có vài con chuột hay chạy vào phòng làm phiền anh ta.

Một đêm nọ, khi anh ngủ quên, anh bị đánh thức bởi tiếng chuột kêu. Anh ta đột nhiên nổi giận, cầm một cây gậy gỗ đập liên tục vào góc nhưng vô ích. Cuối cùng, anh ta giơ đuốc đốt con chuột và đốt cháy luôn cả ngôi nhà mới.

Bởi vậy lo lắng, tức giận không những không giải quyết được vấn đề trước mắt mà còn gây ra tổn thất lớn hơn. Sự việc càng cấp bách thì việc giữ bình tĩnh và nhìn nhận tình hình tổng thể càng quan trọng hơn. Chỉ khi một người biết kiểm soát tốt cảm xúc thì người đó mới có thể làm chủ chính mình.

3. Giận dữ khiến vợ chồng trở thành kẻ thù

Trong bài thơ “Bát Chí”, Lý quy Lan viết: “Chí cao chí minh nhật nguyệt. Chí thân chí sơ phu thê”, nghĩa là “Cao nhất sáng nhất là mặt trăng mặt trời. Thân nhất sơ nhất là vợ chồng”.

Vì giữa vợ chồng không có khoảng cách nên họ dễ bắt lỗi nhau, từ đó xảy ra nhiều bất hòa. Điều đặc biệt quan trọng trong hôn nhân là phải có một người biết nhượng bộ.

Nhà văn vĩ đại Hồ Thích, kết hôn với Giang Đông Tú, một cô gái có đôi chân nhỏ ở nông thôn. Giang Đông Tú là người có tính cách hung dữ và tính khí thất thường, nhưng Hồ Thích lại ở bên cô suốt cuộc đời và đặc biệt luôn hòa ái với vợ. Tất cả điều này bắt nguồn từ việc Hồ Thích không bao giờ nổi giận với vợ mình.

Nhà thơ Yến Thù từng nói: “Thà trân trọng người trước mặt còn hơn bỏ lỡ núi xa với đôi mắt trống rỗng”.

Trong hôn nhân sẽ khó tránh khỏi việc khác biệt về quan điểm, một bên không thể nhẫn nại, còn bên kia lại không nhượng bộ mà cạnh tranh lẫn nhau, từ đó sẽ xảy ra mâu thuẫn lớn. Nhưng trong bất cứ một mối quan hệ tốt đẹp nào cũng cần phải có một người biết nhượng bộ. Ngay cả khi chúng ta cố gắng thắng trong các cuộc tranh cãi thì tình yêu giữa hai người cũng dần phai nhạt. Nếu cả hai vợ chồng đều có thể kiềm chế tính nóng nảy và biết nhường nhịn thì hạnh phúc sẽ theo họ suốt cuộc đời. 

4. Nóng giận khiến người thân trở thành người qua đường

Trong cuốn sách “Con đường ít người đi” có một đoạn làm lay động lòng người: “Cuộc đời thực sự rất ngắn ngủi, không dài như chúng ta nghĩ. Tốt nhất chúng ta nên đối xử tốt với những người yêu thương mình.”

Càng lớn lên, bạn càng hiểu rằng tình yêu gia đình là đích đến cuối cùng của cuộc đời. Người thân là nước biển bao la trong cuộc đời chúng ta, dù có lúc lạnh như nước, họ vẫn ở đó để bảo vệ chúng ta khỏi bị tổn hại.

Hãy kiên nhẫn và thông cảm hơn với những người thân yêu, đừng để mối quan hệ gia đình trở thành xa lạ, đừng để lòng hiếu thảo trở thành sự tiếc nuối.

5. Tức giận khiến cuộc sống khó khăn 

Trong bộ phim truyền hình “Human World”, Chu Bỉnh Côn và Trịnh Quyên hiếm khi có cuộc sống yên bình trong vài ngày, sau đó họ lại nhận được tin dữ rằng con trai họ Chu Nam đã qua đời ở Mỹ.

Trong cơn tức giận và đau khổ, Chu Bỉnh Côn đã trút giận lên La Sĩ Bân, khiến người này bị thương nặng và tử vong. Sau đó Chu Bỉnh Côn cũng bị pháp luật trừng phạt.

Kể từ khi chồng bị cầm tù, Trịnh Quyên đã phải vật lộn để nuôi sống gia đình bằng cách bán kem vào mùa hè và khoai lang vào mùa đông.

Nếu như Chu Băng Côn không tức giận thì đã không bị cầm tù, cũng không gây đau khổ cho những người thân nhất của mình.

Vương Dương Minh từng nói: “Chỉ khi kiềm chế được bản thân thì mới có thể đạt được thành công”.

Đường đời luôn đầy rẫy những khúc khuỷu, càng gập ghềnh càng nên trân trọng những ngày tháng bình yên bây giờ. Một hành động bốc đồng và liều lĩnh sẽ gây hại không chỉ cho bản thân mà còn cho những người thân thiết nhất của mình.

Muốn có một cuộc sống tốt đẹp thì trước tiên bạn phải chấp nhận những thăng trầm của cuộc sống. Hãy dùng trái tim bình thường để đối mặt với được và mất, dùng trái tim vui vẻ để cười trước những thất bại, bạn sẽ có cuộc sống bình yên và suôn sẻ.

6. Sự tức giận biến sức khỏe thành bệnh tật

Y học Trung Quốc nói: “Mọi bệnh tật đều bắt nguồn từ khí”. Bởi vậy điều vô ích nhất trên thế gian này là tức giận.

Họa sĩ Trần Đan Thanh nói: “Tôi gần như không bao giờ tức giận vì thấy không cần thiết. Nếu có vấn đề gì tôi sẽ giải quyết và không để lỗi lầm của người khác ảnh hưởng đến mình”.

Làm người nên rộng lượng và hòa ái thì mới có thể gặt hái được niềm vui trong cuộc sống. Đời người chỉ có mấy chục năm, vậy nên hãy yêu thương bản thân thật tốt và sống vui vẻ đến cuối cùng mới là mục đích lớn lao của đời người.

Đừng giận dữ với người khác, hãy lạc quan về mọi việc và luôn mỉm cười, bạn sẽ khiến cuộc sống của mình tốt đẹp hơn.

Thùy Dung biên tập

Nguồn: aboluowang (Vương Hòa)

Vạn Điều Hay

Bài Liên Quan

Văn hóa Thần truyền tạo Đôn Hoàng (Phần 4): Động Tàng Kinh | Văn hóa Thần truyền

Cách giải thích độc đáo của người xưa về cây mạ non | Văn hóa truyền thống

Subscribe
Notify of
guest

guest

0 Bình Luận
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments

Thiên thư "CHUYỂN PHÁP LUÂN" vạn năm khó gặp, ai chưa đọc uổng kiếp làm người



Chuyển Pháp Luân” rốt cuộc là một cuốn sách như thế nào? Tại sao nó lại được ca ngợi là “chiếc thang dẫn lên trời”, “một bộ thiên cổ kỳ thư chưa từng có trong lịch sử nhân loại”?

Cuốn sách này có điều gì thần kỳ? Nó làm thế nào mà cải biến được tâm hồn và vận mệnh của hơn 100 triệu người trên toàn thế giới?

Australian Broadcasting Corporation (ABC) vào ngày 5 tháng 12 năm 2004 đã từng công bố danh sách xếp hạng 100 cuốn sách được người dân Úc yêu thích và bầu chọn từ hơn 5000 loại sách, sách “Chuyển Pháp Luân” xếp hạng thứ 14 trong 100 đầu sách, và là cuốn sách xuất xứ từ phương Đông duy nhất nói về tu luyện khí công.

“Chuyển Pháp Luân” tạo ra một cơn sốt, và trở thành một trong 10 đầu sách bán chạy nhất Trung Quốc năm 1997

>> Hướng dẫn học “Pháp Luân Công” cho người mới
>> Thiên thư “Chuyển Pháp Luân” Vạn năm khó gặp_Ai chưa đọc uổng kiếp làm người
>> Với những hiệu quả thần kỳ “Pháp Luân Công” được đưa vào Trường học và các hoạt động cộng đồng
>> Các điểm luyện công – Hướng dẫn tập miễn phí.

Từng mắc ung thư đại trực tràng như tôi đã khỏi bệnh nhờ “Pháp Luân Công ”

26/08/2019

Thầy dạy Thái Cực Quyền khuyên cả gia đình tu luyện Pháp Luân Công

13/03/2018
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • Trang Chủ
  • SỨC KHỎE
  • VĂN HÓA
  • VIDEO
© 2025 Liên hệ mail : [email protected].

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

wpDiscuz

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?