Close Menu
Khai mở
  • Trang Chủ
    • ĐỜI SỐNG
    • Suy Ngẫm
    • KHÁM PHÁ SINH MỆNH
    • CHÂN TƯỚNG
    • TÂM LINH & NHÂN QUẢ
    • TIÊN TRI & BÍ ẨN
    • TÌM HIỂU LUẬT
    • Blog
  • Tin Tức
  • Văn Hóa
  • Sức Khỏe
  • Thiên cổ anh hùng
  • Suy Ngẫm
  • Video
  • Podcast

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Văn hóa Thần truyền tạo Đôn Hoàng (Phần 4): Động Tàng Kinh | Văn hóa Thần truyền

19/02/2025

Cách giải thích độc đáo của người xưa về cây mạ non | Văn hóa truyền thống

15/02/2025

Dương Diên Chiêu truyền kỳ: Dương Bát Muội trộm kim đao (2) | Văn hóa truyền thống

14/02/2025
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) YouTube Flickr
Khai mởKhai mở
Đăng Ký Login
  • Trang Chủ
    • ĐỜI SỐNG
    • Suy Ngẫm
    • KHÁM PHÁ SINH MỆNH
    • CHÂN TƯỚNG
    • TÂM LINH & NHÂN QUẢ
    • TIÊN TRI & BÍ ẨN
    • TÌM HIỂU LUẬT
    • Blog
  • Tin Tức
  • Văn Hóa
  • Sức Khỏe
  • Thiên cổ anh hùng
  • Suy Ngẫm
  • Video
  • Podcast
Khai mở
Home»Tin Tức»Con dâu ngược đãi mẹ chồng, 3 năm sau bị sét đánh chết

Con dâu ngược đãi mẹ chồng, 3 năm sau bị sét đánh chết

khaimokhaimo15/09/202350
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp VKontakte Email
Chia sẻ
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email
Click Đọc
 
 

Quả báo tội bất hiếu: Con dâu ngược đãi mẹ chồng, 3 năm sau bị sét đánh chết. (Ảnh: SOH tổng hợp)

Có câu: “Tâm còn bất thiện, phong thủy vô ích, bất hiếu cha mẹ, thờ Thần vô ích”, một người dù có đạt được thành công như thế nào, trên đầu đội bao nhiêu vòng nguyệt quế, nếu bất hiếu với cha mẹ, thì tất cả những thành tựu, vinh quang kia đều trở nên vô nghĩa. Nếu bất hiếu với cha mẹ, cho dù có thành kính, kính cẩn với Thần như thế nào chăng nữa, tất cả đều là giả dối mà thôi.

Thái độ của con cái đối với cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của họ vào thời điểm nhất định. Dưới đây là một câu chuyện có thật về quả báo của tội bất hiếu, người con dâu trong câu chuyện vì đối xử tệ bạc với mẹ chồng nên cuối cùng đã nhận phải kết cục đau thương.

Ở huyện Tân Kiến, Nam Xương (tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) có một người phụ nữ họ Cố đã có chồng, chồng cô họ Hồng, làm nghề đánh xe và rất hiếu thảo với mẹ già. Người mẹ chồng đã già và hai mắt đều bị mù. Mỗi khi kiếm được tiền, người chồng đều mua rượu thịt về nhà để vợ làm món ăn cho mẹ ăn.

Cô Cố là một người phụ nữ vô cùng lười biếng, mỗi khi chồng không có nhà, cô thường cư xử tệ bạc và bắt nạt mẹ chồng. Trong bữa ăn, cô thường ăn trước và giành ăn phần nhiều, thức ăn thừa sẽ để lại cho mẹ chồng ăn. Bà mẹ chồng lo lắng rằng, khi cậu con trai biết chuyện sẽ tức giận và sẽ ngược đãi con dâu, do vậy bà đã không kể chuyện này lại với con trai, bà chỉ biết than vãn và chịu đựng một mình, người chồng vì vậy cũng không hề biết sự thật.

Sau đó, cô Cố sinh ra được một bé trai, vài tháng sau, cô trở nên lười biếng và ham ăn hơn. Một ngày nọ, người chồng mua về một chút mì cắt sẵn để vợ nấu cho mẹ ăn, sau đó anh đánh xe đi ra ngoài. Sau khi mì được nấu chín, người vợ một mình ăn hết sạch. Bà mẹ chồng đói và cảm thấy rất muốn ăn, người vợ không còn cách nào khác để ứng khó, cô liền nảy ra một cách để bắt nạt người mẹ chồng bị mù của mình. Cô bèn nấu giun thay mì cho mẹ ăn. Bà mẹ chồng ăn vào liền nôn ra, đột nhiên một cơn bão dữ dội ập đến, sấm chớp đùng đùng, thoáng chốc không ai nhìn thấy tung tích người vợ đâu cả.

Cơn mưa qua đi, trời quang mây tạnh, người chồng nhanh chóng đánh xe trở về nhà. Khi đi qua một ngọn núi đá, anh nhìn thấy một người phụ nữ không một tấm vải trên thân, anh nhận ra đó chính là người vợ của mình, từ dưới thắt lưng của người vợ trở xuống đều bị mắc kẹt trong núi đá, người chồng làm thế nào cũng không thể khiến cho người vợ thoát ra được. Người chồng hỏi người vợ sự tình thực hư thế nào, người vợ không thể nói được, mắt lảo đảo nhìn ngó xung quanh như người mất hồn, cảnh tượng vô cùng bi đát.

Trên tảng đá có khắc một dòng chữ bị sét đánh xuyên vào, tựa như được ai đó khắc vào trên tảng đá. Nội dung của tảng đá đó là: “Chôn nửa thân dưới để giữ mạng sống cho ngươi, nửa thân trên để dành sữa cho con thơ bú. Một ngày ăn một bữa để kéo dài mạng sống, cứ thế 3 năm sau sẽ bị giết chết”.

Người chồng mỗi ngày đều bế con trai đến để bú sữa và bưng thức ăn đến cho người vợ, mỗi ngày chỉ bưng một bữa cơm, người chồng không dám làm trái ý của Thần. Người dân xung quanh đến xem rất nhiều, nhưng họ chỉ có thể đứng xa quan sát, không thể tiến lại gần. Nếu ai đó muốn tiến lại gần thì họ sẽ cảm thấy như có thứ gì đó kéo chân họ lại, hoặc họ sẽ bị ngã xuống. Ai nấy đều cảm thấy vô cùng kì lạ.

Quả đứng như lời được khắc trên tảng đá, 3 năm sau, người vợ bị sét đánh chết, thi thể bị bỏ hoang, cơ thể bị cháy sém và thối rữa, côn trùng ruồi bọ đều đến. Tảng đá trở lại hình dạng ban đầu.

Tội bất hiếu có thể thông thẳng lên Thiên đình, người con bất hiếu mà bị sét đánh là chuyện rất thường gặp. Trong câu chuyện trên, người con dâu bất hiếu và ngược đãi mẹ chồng, nhưng chồng của cô lại là người con có hiếu với mẹ nên được ông Trời thương xót. Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, người chồng không thể cưới vợ hai, hơn nữa gia đình có cậu con trai mới sinh nối dõi, nên người vợ được sống đến khi người con trai tới tuổi cai sữa.

Người xưa có câu: “Thiện ác hữu báo”, kẻ hành ác nhất định sẽ gặp phải báo ứng, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Nguồn: “Nhĩ thực lục” của Lạc Quân đời Thanh

Gia Hân biên dịch và tổng hợp

NTD Việt Nam

Bài Liên Quan

Văn hóa Thần truyền tạo Đôn Hoàng (Phần 4): Động Tàng Kinh | Văn hóa Thần truyền

Cách giải thích độc đáo của người xưa về cây mạ non | Văn hóa truyền thống

Subscribe
Notify of
guest

guest

0 Bình Luận
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments

Thiên thư "CHUYỂN PHÁP LUÂN" vạn năm khó gặp, ai chưa đọc uổng kiếp làm người



Chuyển Pháp Luân” rốt cuộc là một cuốn sách như thế nào? Tại sao nó lại được ca ngợi là “chiếc thang dẫn lên trời”, “một bộ thiên cổ kỳ thư chưa từng có trong lịch sử nhân loại”?

Cuốn sách này có điều gì thần kỳ? Nó làm thế nào mà cải biến được tâm hồn và vận mệnh của hơn 100 triệu người trên toàn thế giới?

Australian Broadcasting Corporation (ABC) vào ngày 5 tháng 12 năm 2004 đã từng công bố danh sách xếp hạng 100 cuốn sách được người dân Úc yêu thích và bầu chọn từ hơn 5000 loại sách, sách “Chuyển Pháp Luân” xếp hạng thứ 14 trong 100 đầu sách, và là cuốn sách xuất xứ từ phương Đông duy nhất nói về tu luyện khí công.

“Chuyển Pháp Luân” tạo ra một cơn sốt, và trở thành một trong 10 đầu sách bán chạy nhất Trung Quốc năm 1997

>> Hướng dẫn học “Pháp Luân Công” cho người mới
>> Thiên thư “Chuyển Pháp Luân” Vạn năm khó gặp_Ai chưa đọc uổng kiếp làm người
>> Với những hiệu quả thần kỳ “Pháp Luân Công” được đưa vào Trường học và các hoạt động cộng đồng
>> Các điểm luyện công – Hướng dẫn tập miễn phí.

Những chuyên gia Y học nói gì về Pháp Luân Công?

30/05/2018

Tôi đã trục xuất được cái ‘vong’ ra khỏi thân thể và tử thần cũng rời xa tôi…

11/11/2016
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • Trang Chủ
  • SỨC KHỎE
  • VĂN HÓA
  • VIDEO
© 2025 Liên hệ mail : [email protected].

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

wpDiscuz

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?