Close Menu
Khai mở
  • Trang Chủ
    • ĐỜI SỐNG
    • Suy Ngẫm
    • KHÁM PHÁ SINH MỆNH
    • CHÂN TƯỚNG
    • TÂM LINH & NHÂN QUẢ
    • TIÊN TRI & BÍ ẨN
    • TÌM HIỂU LUẬT
    • Blog
  • Tin Tức
  • Văn Hóa
  • Sức Khỏe
  • Thiên cổ anh hùng
  • Suy Ngẫm
  • Video
  • Podcast

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Văn hóa Thần truyền tạo Đôn Hoàng (Phần 4): Động Tàng Kinh | Văn hóa Thần truyền

19/02/2025

Cách giải thích độc đáo của người xưa về cây mạ non | Văn hóa truyền thống

15/02/2025

Dương Diên Chiêu truyền kỳ: Dương Bát Muội trộm kim đao (2) | Văn hóa truyền thống

14/02/2025
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) YouTube Flickr
Khai mởKhai mở
Đăng Ký Login
  • Trang Chủ
    • ĐỜI SỐNG
    • Suy Ngẫm
    • KHÁM PHÁ SINH MỆNH
    • CHÂN TƯỚNG
    • TÂM LINH & NHÂN QUẢ
    • TIÊN TRI & BÍ ẨN
    • TÌM HIỂU LUẬT
    • Blog
  • Tin Tức
  • Văn Hóa
  • Sức Khỏe
  • Thiên cổ anh hùng
  • Suy Ngẫm
  • Video
  • Podcast
Khai mở
Home»Tin Tức»Con học kém và không nghe lời: Đưa con đến 3 chỗ này, chúng sẽ hiểu chuyện hơn

Con học kém và không nghe lời: Đưa con đến 3 chỗ này, chúng sẽ hiểu chuyện hơn

khaimokhaimo07/06/202320
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp VKontakte Email
Chia sẻ
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email
Nội dung
  1. Đi con đến vùng núi lạc hậu
  2. Đưa con đến trại mồ côi
  3. Đưa con đến thư viện
Click Đọc
 
 

Nguồn: Aboluowang

Làm cha mẹ, ai cũng muốn con mình có được cuộc sống tốt đẹp, tương lai tươi sáng. Trong cuộc sống hiện đại, các bậc cha mẹ đều thích đưa con ra ngoài để khám phá thế giới ngoài kia, từ đó mở mang kiến thức.

Chuyến du lịch giữa cha mẹ và con cái không chỉ quan trọng ở sự đồng hành, mà còn là đi đâu. Dù bạn đưa con đi khắp nơi nhưng chưa từng đi qua 3 địa điểm này thì quả thực là đáng tiếc. Đặc biệt là khi con bạn đang không có động lực học tập, không nghe lời, hãy đưa chúng đến thăm 3 địa điểm dưới đây:

Đi con đến vùng núi lạc hậu

Ngày nay, đa số những đứa trẻ từ nhỏ đã được ăn no mặc ấm, về phương diện vật chất thì muốn gì thì có đó. Như một lẽ tất yếu, một trong số chúng trở nên nổi loạn, tiêu xài vô độ, không hiểu và thông cảm cho sự khó nhọc của cha mẹ.

Vì sao vậy? Bởi vì chúng chưa bao giờ nhìn thấy sự khó khăn của cha mẹ khi phải vất vả kiếm tiền, chúng không biết được rằng, nhiều nơi trên thế giới này còn có những người ngay cả cơm cũng không đủ ăn.

Chúng cũng không biết rằng, những đứa trẻ sinh ra ở những vùng núi lạc hậu phải đi bộ hàng chục cây số để đến trường mỗi ngày, về nhà chúng còn phải cho lợn và dê ăn, hơn nữa còn phải chăm sóc ông bà.

Gia đình của những đứa trẻ vùng núi thậm chí không có đủ khả năng trả chi phí sinh hoạt, bởi vậy, bố mẹ của chúng phải đi làm xa, gánh nặng chăm sóc cả gia đình đè nặng lên đôi vai non nớt của những đứa trẻ vùng núi đáng thương.

Có những đứa trẻ có chiều cao không bằng chiếc bàn, mỗi khi nấu cơm cho gia đình đều phải kê gạch để đứng. Chúng hiểu rõ bản thân vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng chúng vẫn phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc những đứa em của mình.

Nhiều người nói rằng, trẻ em ngày nay được nuông chiều từ bé, đó là bởi vì chúng thiếu cơ hội trải nghiệm cảnh đói nghèo và chịu khổ. Nếu cha mẹ có thể cho con những cơ hội quý giá như vậy để trải nghiệm, chúng nhất định sẽ thấu hiểu và trân trọng cuộc sống này hơn.

Bởi vậy mới nói: Chưa từng trải qua cuộc sống nghèo khó, làm sao biết trân trọng hạnh phúc trước mắt?

Đưa con đến trại mồ côi

Có cha mẹ ở bên yêu thương và chăm sóc chính là hạnh phúc của một đứa trẻ, đứa trẻ có cha mẹ như có báu vật. Điều đáng tiếc là không phải đứa trẻ nào cũng đều có cha mẹ, có một bộ phận trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi hoặc mồ côi cha mẹ, chúng chỉ có thể sống dựa vào trợ cấp xã hội. Chúng là những đứa trẻ sống trong cô nhi viện, trại trẻ mồ côi hoặc viện phúc lợi xã hội.

Ngày nay rất nhiều gia đình có con một, đứa trẻ trở thành trung tâm của cả gia đình. Cả nhà chỉ xoay quanh mình đứa trẻ, đứa trẻ chính là ‘tiểu hoàng đế’ trong nhà, áo mặc tới tay, cơm đưa tận miệng.

Chúng đi học được bà mang đi, lúc về nhà thì được ông tới đón, ngay cả cặp sách chúng cũng không cần cầm. Ngay cả khi được chiều chuộng như vậy, khi gặp chuyện gì không vừa ý thì chúng sẽ la hét trước mặt người nhà.

Sự quan tâm và yêu thương của các thành viên trong gia đình được chúng coi là điều hiển nhiên. Chúng không chỉ quen với điều đó mà còn không học được cách biết ơn, thậm chí chúng cũng quên đi sự tôn trọng và kính yêu cơ bản đối với người lớn.

Cuối tuần, cha mẹ có thể đưa con trẻ đến viện phúc lợi để thăm các bạn nhỏ. Những đứa trẻ ở đây tuổi còn nhỏ nhưng đã biết tự chăm sóc bản thân, hơn nữa còn biết giúp đỡ các dì và các cô ở viện chăm sóc các em nhỏ hơn. Chúng không làm nũng, không đòi hỏi quá mức, chúng chỉ biết cách nỗ lực sống tốt hơn mỗi ngày.

Khi cha mẹ mang con đến đây, tin rằng chúng sẽ cảm nhận được:

So sánh với những đứa trẻ ở cô nhi viện, chúng được cha mẹ chăm sóc, được ông bà yêu thương, bản thân còn cảm thấy không đủ sao?

Đối với tình yêu của người thân, chúng nhất định sẽ biết trân trọng, cũng sẽ biết cách kính trọng, yêu thương ông bà của mình hơn, biết cảm ơn cha mẹ mình đã sinh thành, dưỡng dục.

Đưa con đến thư viện

Trên thế giới này, ngoài sự vô cùng vô tận của thời gian, còn có kiến thức. Điểm khác biệt là, chúng ta không thể ngăn nổi dòng chảy của thời gian, nhưng chúng ta có thể chủ động tìm kiếm kiến thức. Kiến thức, học vấn khiến con người trở nên thông đạt, bình tĩnh hơn.

Thư viện là sự lựa chọn tốt nhất cho các chuyến đi trong ngày của trẻ. Sách vở được cất giữ ở thư viện càng nhiều, chúng sẽ càng cảm thấy ngạc nhiên!

Một trong những lý do lớn nhất khiến trẻ không thích đọc sách chính là: Chúng không cảm thấy đọc sách là điều thú vị, chúng cảm thấy học tập là điều vô ích. Trong bất cứ việc gì, sự hứng thú đều là giáo viên tốt nhất.

Dành một ngày trong thư viện với con cũng là một lựa chọn tốt! Khi trẻ đắm mình trong đại dương mênh mông của sách, thấy mọi người xung quanh đều đang đọc, chúng sẽ tự nhiên tham gia cùng.

Điều cha mẹ cần làm, đó chính là “đồng hành cùng con”, đừng vội sửa sai cho con, cũng đừng giao nhiệm vụ cho chúng, hãy tùy theo sở thích và niềm đam mê của chúng. Khi chúng tìm thấy điều mình thích, chúng sẽ thể hội được niềm vui của việc đọc.

Lan Hòa biên tập
Nguồn: Aboluowang (Vương Hòa)

Xem thêm

Vạn Điều Hay

Bài Liên Quan

Văn hóa Thần truyền tạo Đôn Hoàng (Phần 4): Động Tàng Kinh | Văn hóa Thần truyền

Cách giải thích độc đáo của người xưa về cây mạ non | Văn hóa truyền thống

Subscribe
Notify of
guest

guest

0 Bình Luận
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments

Thiên thư "CHUYỂN PHÁP LUÂN" vạn năm khó gặp, ai chưa đọc uổng kiếp làm người



Chuyển Pháp Luân” rốt cuộc là một cuốn sách như thế nào? Tại sao nó lại được ca ngợi là “chiếc thang dẫn lên trời”, “một bộ thiên cổ kỳ thư chưa từng có trong lịch sử nhân loại”?

Cuốn sách này có điều gì thần kỳ? Nó làm thế nào mà cải biến được tâm hồn và vận mệnh của hơn 100 triệu người trên toàn thế giới?

Australian Broadcasting Corporation (ABC) vào ngày 5 tháng 12 năm 2004 đã từng công bố danh sách xếp hạng 100 cuốn sách được người dân Úc yêu thích và bầu chọn từ hơn 5000 loại sách, sách “Chuyển Pháp Luân” xếp hạng thứ 14 trong 100 đầu sách, và là cuốn sách xuất xứ từ phương Đông duy nhất nói về tu luyện khí công.

“Chuyển Pháp Luân” tạo ra một cơn sốt, và trở thành một trong 10 đầu sách bán chạy nhất Trung Quốc năm 1997

>> Hướng dẫn học “Pháp Luân Công” cho người mới
>> Thiên thư “Chuyển Pháp Luân” Vạn năm khó gặp_Ai chưa đọc uổng kiếp làm người
>> Với những hiệu quả thần kỳ “Pháp Luân Công” được đưa vào Trường học và các hoạt động cộng đồng
>> Các điểm luyện công – Hướng dẫn tập miễn phí.

Ba thế hệ cùng hưởng lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp

15/01/2020

Một giáo viên từng chìm ngập trong Tửu và Sắc tìm thấy cuộc đời mới nhờ một cuốn “Thiên thư”

25/08/2016
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • Trang Chủ
  • SỨC KHỎE
  • VĂN HÓA
  • VIDEO
© 2025 Liên hệ mail : [email protected].

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

wpDiscuz

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?