Nữ cán bộ Lê Huỳnh Anh (39 tuổi) tức giận chồng thách thức, thuê taxi đến nhà N.T.H.Tr rạch mặt bằng dao rọc giấy. Công an tạm giữ nghi phạm
- Huế Đà Nẵng còn ngập diện rộng 1-2 ngày tới
- Đánh bạc King Club Pullman: Nữ bị cáo “đốt” 3 triệu USD chỉ để giải trí
- Ung thư giai đoạn cuối vì hít khói thuốc từ chồng con
Diễn biến vụ việc từ cuộc gọi
Khoảng 20h ngày 25/10, Lê Huỳnh Anh đang tham gia buổi nhậu tại nhà một người bạn ở phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp thì quyết định gọi điện cho chồng là anh B.K.G. (41 tuổi) để hỏi thăm. Qua cuộc trò chuyện ngắn gọn, anh G. không ngần ngại thừa nhận mình đang ngồi nhậu tại nhà của bạn gái tên N.T.H.Tr (33 tuổi, ngụ xã Long Hưng) và còn đưa ra lời thách thức rõ ràng, yêu cầu vợ đến tận nơi nếu muốn làm rõ mọi chuyện. Lời nói khiêu khích này đã khiến Huỳnh Anh không thể giữ bình tĩnh, cơn giận bùng phát ngay lập tức.
Không chần chừ, Huỳnh Anh nhanh chóng thuê một chiếc taxi để chở mình cùng hai người bạn thân thiết, gồm một nam và một nữ, thẳng tiến đến địa chỉ nhà chị Tr. ở xã Long Hưng. Suốt quãng đường di chuyển, tâm trạng của chị ngày càng căng thẳng, dẫn đến quyết định mang theo dao rọc giấy như một công cụ để đối phó. Khi taxi dừng lại trước nhà, nhóm người bước vào khu vực đang tổ chức nhậu nhẹt với sự tham gia của chồng và vài người khác.
Quá trình điều tra và xử lý
Ngay khi bước vào, Huỳnh Anh chứng kiến cảnh chồng mình ngồi sát bên chị Tr. cùng những cử chỉ thân mật, chị lao thẳng đến bàn nhậu, rút dao rọc giấy từ túi xách và rạch liên tục nhiều nhát vào vùng mặt của nạn nhân. Hành động bất ngờ khiến mọi người hoảng loạn, chị Tr. bị thương tích nghiêm trọng ở mặt, vùng đầu, vai và mất máu rất nhiều, phải nằm bất động chờ cấp cứu. Đồng thời, giữa Huỳnh Anh và chồng xảy ra cuộc giằng co dữ dội, chỉ dừng lại khi những người xung quanh kịp thời can thiệp, ngăn chặn hậu quả tồi tệ hơn.
Công an xã Long Hưng nhận được tin báo khẩn cấp từ hiện trường, lực lượng chức năng lập tức có mặt để bảo vệ khu vực xảy ra vụ việc, lập biên bản chi tiết và phối hợp với bệnh viện địa phương thực hiện kiểm tra, giám định mức độ thương tích của nạn nhân một cách chính xác. Tại cơ quan công an, Lê Huỳnh Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi cố ý gây thương tích, thừa nhận do ghen tuông mù quáng dẫn đến mất kiểm soát cảm xúc.
Là cán bộ công chức đang làm việc tại một phường thuộc tỉnh Đồng Tháp, chị bị tạm giữ hình sự ngay sau đó để phục vụ quá trình điều tra mở rộng. Hiện nay, Công an xã Long Hưng đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp nhằm hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo tính khách quan và nghiêm minh.
Theo: Vietnamnet
