Close Menu
Khai mở
  • Trang Chủ
    • ĐỜI SỐNG
    • Suy Ngẫm
    • KHÁM PHÁ SINH MỆNH
    • CHÂN TƯỚNG
    • TÂM LINH & NHÂN QUẢ
    • TIÊN TRI & BÍ ẨN
    • TÌM HIỂU LUẬT
    • Blog
  • Tin Tức
  • Văn Hóa
  • Sức Khỏe
  • Thiên cổ anh hùng
  • Suy Ngẫm
  • Video
  • Podcast

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Văn hóa Thần truyền tạo Đôn Hoàng (Phần 4): Động Tàng Kinh | Văn hóa Thần truyền

19/02/2025

Cách giải thích độc đáo của người xưa về cây mạ non | Văn hóa truyền thống

15/02/2025

Dương Diên Chiêu truyền kỳ: Dương Bát Muội trộm kim đao (2) | Văn hóa truyền thống

14/02/2025
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) YouTube Flickr
Khai mởKhai mở
Đăng Ký Login
  • Trang Chủ
    • ĐỜI SỐNG
    • Suy Ngẫm
    • KHÁM PHÁ SINH MỆNH
    • CHÂN TƯỚNG
    • TÂM LINH & NHÂN QUẢ
    • TIÊN TRI & BÍ ẨN
    • TÌM HIỂU LUẬT
    • Blog
  • Tin Tức
  • Văn Hóa
  • Sức Khỏe
  • Thiên cổ anh hùng
  • Suy Ngẫm
  • Video
  • Podcast
Khai mở
Home»Tin Tức»Hai “sự việc quỷ dị” xảy ra sau khi hóa trang thành ma trong ngày Halloween

Hai “sự việc quỷ dị” xảy ra sau khi hóa trang thành ma trong ngày Halloween

khaimokhaimo29/10/202400
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp VKontakte Email
Chia sẻ
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email
Nội dung
  1. 1. Sau khi giả làm ma, tập thể bị chuột rút, khóc liên tục
  2. 2. Đóng vai “người treo cổ” và không may bị dây thừng trói chặt đến chết
  3. Một lễ hội bị biến tướng
Click Đọc
 
 

Những năm gần đây, ở Đài Loan xảy ra hai vụ việc rất kinh dị sau khi học sinh hóa trang thành ma trong ngày Halloween. Điều này cũng làm rộ lên một làn sóng tẩy chay ngày Halloween trong trường học. 

1. Sau khi giả làm ma, tập thể bị chuột rút, khóc liên tục

Cuối tháng 10/2015, có một tin chấn động là sau khi giả vờ làm ma để tham gia vào ngôi nhà ma Halloween của trường vào buổi tối, có 12 em xảy ra hiện tượng nôn mửa, co giật và tê liệt. Khi các em gặp phải tình huống này, họ đã không nhanh chóng tìm bác sỹ để chữa trị. Thay vào đó, họ chạy đến chùa nhờ người trong chùa làm phép để xua đuổi tà ma. May mắn thay, sau khi nghỉ ngơi một thời gian ngắn, mọi thứ đều ổn.

Để chuẩn bị cho ngày lễ Halloween, hội sinh viên trường đã tổ chức hoạt động “Ngôi nhà ma”, hoạt động được tổ chức tại khán phòng của trường nên có nhiều học sinh đã giả làm ma trong hoạt động ngôi nhà ma ám đáng sợ này.
Sinh viên đại học hóa trang thành ma và trang điểm lộng lẫy, tất cả họ đứng cùng nhau, nhiều người nhìn thấy họ thực sự có cảm giác như nhìn thấy ma. Hàng nghìn sinh viên tham gia sự kiện và hội sinh viên với hơn 60 sinh viên lập kế hoạch, sau hai ngày diễn ra sự kiện, khi các nhân viên dọn dẹp địa điểm, họ bắt đầu cảm thấy buồn nôn.

Video giám sát của chùa cho thấy một nhóm học sinh chạy vào chùa ngày hôm đó. Trong đó, có một bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa đã bị tê liệt dù cho cô gái đã ngồi xuống đất và dựa vào tường nhưng cô cũng không thể ngồi được. Một người khác được khiêng vào, anh ta yếu đến mức không thể đứng vững.

Người trong chùa tin rằng nôn mửa, tê liệt, khóc lóc liên tục, rõ ràng đó là hiện tượng bị ma ám. Các học sinh đến chùa với tâm lý sợ hãi, toàn bộ quá trình mất khoảng ba giờ. Sau khi mọi người đều đã ổn, những người công tác trong chùa cũng đề nghị các học sinh nên đến gặp bác sĩ vào ngày hôm sau.
Nhà trường cho biết vì khán phòng là một không gian hạn chế nên có thể là do nhiều người quá, điều hòa không đủ dùng nên gây ra hiện tượng chóng mặt.

Khi những người đầu tiên bị nôn mửa, tê liệt, họ nghi ngờ mình bị ma quỷ ám nhưng khoa tâm thần các bác sĩ đánh giá đây là “hiện tượng phân ly” vì tâm trí bị căng thẳng, quá tải.

Rất may là cuối cùng các học sinh không ai bị thương nặng.

2. Đóng vai “người treo cổ” và không may bị dây thừng trói chặt đến chết

Vào ngày Halloween, trong hoạt động giảng dạy đêm ở trường, có một sinh viên đóng vai trò là người gác cổng và đóng vai “ma treo cổ”. Không ngờ, một tai nạn đã xảy ra, không may cậu bị dây thừng siết cổ và bất tỉnh. Điều kỳ lạ là chân cậu sinh viên không hề rời khỏi mặt đất, tại sao dây thừng lại siết được cổ của cậu?
Theo truyền thông đưa tin, một sinh viên năm thứ nhất của trường đại học, cậu có vẻ ngoài hiền lành và tính cách thiện lương. Vào tháng 1 năm 2016, cậu tham gia trại quản lý trường với tư cách là người gác cổng, cậu nhập vai một người bị treo cổ ở cổng trường. Khi mọi người nhìn thấy cậu thì đã không còn dấu hiệu của sự sống.

Các nhân chứng cho biết cậu đã giẫm phải một chiếc ghế cao 50 cm sau đó bị trượt chân và ngã, sợi dây quấn quanh cổ cậu ấy càng siết chặt hơn. Khi cậu ấy cố gắng thoát ra, sợi dây càng lúc càng siết chặt hơn. Sau khi đưa đến bệnh viện cấp cứu, cậu vẫn tiếp tục hôn mê. Cuối cùng, thì cậu đã qua đời.

Sau sự việc, nhà trường đã tổ chức một cuộc họp về vấn đề này và tuyên bố rằng họ sẽ không cấm các hoạt động dạy học ban đêm trong tương lai, nhưng họ sẽ không cho hoạt động hóa trang thành ma nữa.

Quỷ thần luôn là một phần cực kỳ quan trọng trong văn hóa truyền thống. Từ xưa đến nay, từ hoàng đế, tướng lĩnh cho đến người nông dân đều tin vào sự tồn tại của quỷ thần, họ tôn kính thần linh và thực hiện các nghi lễ cúng tế thành kính.

p3236841a693553596 ss
Vào ngày Halloween đừng giả làm ma.

Một lễ hội bị biến tướng

Rất nhiều người không hiểu ý nghĩa của ma quỷ là gì. Trong tôn giáo giảng rằng ma quỷ đại diện cho cái Ác. Trong mỗi người đều có phần Thiện và phần Ác, cho nên Phật gia giảng Phật tính là khi con người làm điều thiện, từ bi, còn ma tính là khi phóng túng phần ác trong bản thân, như dục vọng, tham lam, lười biếng, độc ác, đố kỵ…

Halloween gắn với một câu chuyện truyền thuyết rất ý nghĩa, kể về một chàng thiếu niên có tên là Jack. Jack đã chết nhưng linh hồn không được lên Thiên Đàng vì lúc sống, anh ta vốn là một người tham lam, bủn xỉn, thường cất giấu tiền bạc, keo kiệt không hề bố thí cho ai một chút gì. Thế nhưng anh ta lại cũng không thể xuống Địa Ngục vì lúc còn sống anh ta đã từng chơi đùa với ma quỷ, nên quỷ không bắt anh.

Thấy Jack khổ sở, quỷ bèn lấy một ít than hồng ở Địa Ngục bỏ vào trong ruột một quả bí ngô và đưa cho Jack để sưởi ấm trên đường đi. Để cho không khí thông vào nuôi lửa, Jack phải đục thủng quả bí ngô và ánh lửa từ trong đã chiếu ra soi sáng nẻo đường lang thang của mình. Đây cũng là lý do vì sao bí ngô trở thành biểu tượng chính cho ngày Halloween.

Ngày lễ này mang ý nghĩa răn dạy con người phải tránh xa ma quỷ – chính là hiện thân cho những thói xấu ở đời như độc ác, ích kỷ, tham lam…

Giới trẻ coi ngày Halloween như một dịp được nghịch ngợm, dọa ma, chọc phá mọi người trong trang phục dị hợm. Lễ hội Halloween khi du nhập vào nước ta đã bị biến tướng, gây phản cảm.

Nhiều em học sinh diện trang phục rách rưới, bôi phẩm xanh đỏ, đeo mặt nạ kinh dị, máu me chết chóc để tham dự lễ hội Halloween. Người ta hóa trang không phải để tránh tà ma mà là hóa trang sao cho càng giống ma càng tốt.

creepykidcostumehalloweenphotoshoot 768x512 1
Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: astyledmess

Từ diện mạo, hành động, lời nói, thậm chí cả ý nghĩ cũng nương theo ma quỷ khi cố tình dọa nạt người khác, đó đều là những thứ giải trí phóng đại ma tính, vốn là điều trái ngược với lời răn trong nguyên bản ý nghĩa ban đầu của ngày lễ này chính là khuyên con người tránh xa ma quỷ.

Rõ ràng, việc du nhập lễ hội và biến tướng ý nghĩa thực, đã biến Halloween thành một thứ văn hóa lai căng, cố xúy những điều kinh dị bạo lực, không khơi dậy tính thiện, nhồi nhét vào đầu óc những ám ảnh kinh hoàng về cái chết, quỷ quái… Vậy mà lại trở thành ‘ngày lễ’ được chào đón và chính thức hóa ở trong trường học, phổ biến tới mức nhiều trường mầm non, cấp 1 đã đưa vào như một hoạt động ngoại khóa vui chơi được duy trì hàng năm.

Trẻ em vốn rất nhạy cảm và có ấn tượng sâu sắc với các hình ảnh, câu chuyện. Có những cô bé, cậu bé đã khóc thét khi nhìn thấy bạn bè được bố mẹ hóa trang cho thành những nhân vật kinh dị, thậm chí có những bé nhạy cảm, còn sốc tâm lý tới trầm cảm, khi nghĩ những người xung quanh chính là hồn ma, mấy ngày sau vẫn giật mình trong giấc ngủ và không dám tới trường. Lễ hội này nuôi dưỡng điều gì trong tâm hồn con trẻ?

Luồng tư tưởng chủ đạo của nhân loại ngàn đời vẫn luôn là hướng Thiện, đó là cách duy nhất để nhân loại tồn tại mà tránh được sự tự hủy diệt. Thế nên ở nền văn minh nào, đời nào, người ta cũng ca ngợi Thần,  ca ngợi cái đẹp, cái thiện lương, khuyên nhủ nhau tránh xa cái xấu xí, tăm tối.

Đăng Dũng biên dịch

Nguồn: secretchina

          epochtimesviet

Vạn Điều Hay

Bài Liên Quan

Văn hóa Thần truyền tạo Đôn Hoàng (Phần 4): Động Tàng Kinh | Văn hóa Thần truyền

Cách giải thích độc đáo của người xưa về cây mạ non | Văn hóa truyền thống

Subscribe
Notify of
guest

guest

0 Bình Luận
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments

Thiên thư "CHUYỂN PHÁP LUÂN" vạn năm khó gặp, ai chưa đọc uổng kiếp làm người



Chuyển Pháp Luân” rốt cuộc là một cuốn sách như thế nào? Tại sao nó lại được ca ngợi là “chiếc thang dẫn lên trời”, “một bộ thiên cổ kỳ thư chưa từng có trong lịch sử nhân loại”?

Cuốn sách này có điều gì thần kỳ? Nó làm thế nào mà cải biến được tâm hồn và vận mệnh của hơn 100 triệu người trên toàn thế giới?

Australian Broadcasting Corporation (ABC) vào ngày 5 tháng 12 năm 2004 đã từng công bố danh sách xếp hạng 100 cuốn sách được người dân Úc yêu thích và bầu chọn từ hơn 5000 loại sách, sách “Chuyển Pháp Luân” xếp hạng thứ 14 trong 100 đầu sách, và là cuốn sách xuất xứ từ phương Đông duy nhất nói về tu luyện khí công.

“Chuyển Pháp Luân” tạo ra một cơn sốt, và trở thành một trong 10 đầu sách bán chạy nhất Trung Quốc năm 1997

>> Hướng dẫn học “Pháp Luân Công” cho người mới
>> Thiên thư “Chuyển Pháp Luân” Vạn năm khó gặp_Ai chưa đọc uổng kiếp làm người
>> Với những hiệu quả thần kỳ “Pháp Luân Công” được đưa vào Trường học và các hoạt động cộng đồng
>> Các điểm luyện công – Hướng dẫn tập miễn phí.

Mа túу và Cờ bạс đã rời xa, giờ tôi trở nên lương thiện nhờ Chân – Thiện – Nhẫn

30/10/2016

Bệnh gout – Tôi đã thoát khỏi như thế nào ?

27/11/2022
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • Trang Chủ
  • SỨC KHỎE
  • VĂN HÓA
  • VIDEO
© 2025 Liên hệ mail : [email protected].

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

wpDiscuz

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?