Lũ quét ở Nam Á giết chết hàng trăm người, nhiều nơi vẫn ngập chìm

Tại bang Assam (Ấn Độ), tỉnh Khyber Pakhtunkhwa và Punjab (Pakistan), cùng tỉnh Nuristan (Afghanistan), mưa gió mùa gây lũ quét và sạt lở đất đã khiến hàng trăm người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người mất nhà cửa và nhiều làng mạc vẫn chìm trong nước.

Từ ngày 18 – 22/7/2026, mưa lớn tại thượng nguồn sông Brahmaputra cùng gió mùa mạnh đã dồn dập trút xuống Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan, khiến nước sông dâng cao bất thường và gây ra hàng loạt vụ lũ quét, sạt lở đất. Theo thống kê tổng hợp, số người thiệt mạng đã vượt quá 80 người tính đến ngày 22/7, trong khi các đội cứu hộ tại nhiều quốc gia vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người còn mất tích.

Tại bang Assam của Ấn Độ, tình hình lũ lụt đã trở nên nghiêm trọng hơn rõ rệt trong khoảng từ 24 đến 72 giờ vừa qua, khi ít nhất 21 trường hợp tử vong mới được ghi nhận chỉ trong một ngày. Con số này đã nâng tổng số người chết tại bang lên hơn 31 người, trong khi Cơ quan Quản lý Thảm họa Assam cho biết hơn 560.000 người tại 16 huyện đã chịu ảnh hưởng trực tiếp. Hiện có tới 872 làng vẫn đang chìm trong biển nước, trong đó Sivasagar, Jorhat và Charaideo là ba khu vực bị tàn phá nặng nề nhất.

Giới chức trách địa phương cho biết nguyên nhân chính dẫn đến đợt lũ lụt này là những trận mưa lớn đã trút xuống bang Nagaland và các khu vực thượng nguồn khác trong các ngày từ 18 – 20/7. Lượng mưa dồn dập đó đã khiến mực nước sông Brahmaputra cùng các nhánh sông liên quan dâng lên ở mức bất thường, vượt xa khả năng ứng phó thông thường của hệ thống đê điều tại khu vực.

Bên cạnh Assam, tại các khu vực do Ấn Độ kiểm soát ở Jammu và Kashmir, bao gồm hai địa phương Poonch và Rajouri, đã có ít nhất từ 15 đến 20 người thiệt mạng do lũ quét và sạt lở đất xảy ra vào cuối tuần và đầu tuần này. Nhiều người khác hiện vẫn đang mất tích, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân bị vùi lấp dưới lớp bùn đất dày trong điều kiện mưa vẫn chưa dứt.

Ngoài lãnh thổ Ấn Độ, tỉnh Nuristan ở phía đông Afghanistan cũng hứng chịu một trận lũ lụt tàn khốc xảy ra vào ngày 20 tháng 7, trong đó thủ phủ Parun cùng các khu vực lân cận phải gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất. Theo báo cáo từ Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc và chính quyền Taliban, tính đến ngày 22/7, lũ lụt tại miền đông Afghanistan đã khiến ít nhất 100 người thiệt mạng và hơn 100 người khác vẫn đang mất tích. Nước lũ đã phá hủy nhà cửa, cửa hàng, khách sạn cùng hệ thống cấp nước, đồng thời tàn phá một diện tích lớn đất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng của địa phương.

Công tác tìm kiếm và cứu hộ tại Afghanistan liên tục bị cản trở bởi những trận mưa không ngừng trút xuống trong nhiều ngày qua. Một người dân địa phương mô tả tình cảnh hiện tại rằng “mọi thứ đều bị cuốn trôi; đó là một thảm họa hoàn toàn.”

Tại Pakistan, mùa mưa gió mùa vẫn tiếp tục gây ra nhiều thương vong, với số liệu thống kê tổng hợp từ cuối tháng 6 đến ngày 22/7 cho thấy đã có ít nhất 47 người thiệt mạng và 123 người khác bị thương. Riêng tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, các trận lũ quét đã khiến nhiều ngôi nhà sụp đổ hoàn toàn, dẫn đến 29 người thiệt mạng và 45 người bị thương nghiêm trọng. Tại tỉnh Punjab, thiệt hại về người ghi nhận 10 trường hợp tử vong và 65 người bị thương, trong khi nhiều khu vực trũng thấp đã chìm sâu trong nước lũ.

Trước diễn biến phức tạp này, giới chức trách các nước tiếp tục phát đi cảnh báo lũ lụt đối với các con sông lớn và đẩy mạnh công tác sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm. Tình trạng báo động được xác nhận sẽ duy trì hiệu lực đến hết ngày 24/7, trong khi các hoạt động cứu hộ và thoát nước tại nhiều khu vực vẫn đang được triển khai khẩn trương.

Nguyễn Chiến (tổng hợp)