Vào ngày cuối cùng của năm 2022, Tòa thánh Vatican ra thông báo về sự ra đi mãi mãi của Giáo hoàng Giáo hội Công giáo Rôma Bê-nê-đi-tô XVI, hưởng thọ 95 tuổi. Quay ngược thời gian trở lại, vào tháng 2 năm 2013, Giáo hoàng Bê-nê-đi-tô XVI, người giữ chức vụ Giáo hoàng trong 8 năm, đã từ chức với lý do “sức khỏe và tuổi già”. Ông trở thành vị Giáo hoàng danh dự nhưng vẫn sống ở Vatican.
Sau sự kiện này, Vatican chính thức bước vào giai đoạn có “hai giáo hoàng”. Và từ 1000 năm về trước, một vị linh mục đã tiên đoán rằng, thế giới sẽ đối mặt với “ngày thẩm phán cuối cùng” vào thời điểm này. Lời tiên tri của ông, còn được gọi là “Lời tiên tri về các Giáo hoàng” hay ‘Lời tiên tri của Thánh Malachy’.
Thánh Malachy
Thánh Malachy tên thật là O’Morgair. Ông sinh ra trong một gia đình quý tộc ở Armagh, Bắc Ái Nhĩ Lan. Khi trưởng thành, ông quyết định trở thành một linh mục và được thụ phong vào năm 1119 ở tuổi 25. Sau đó, ông tiếp tục theo học thần học ở Lismore, bang New South Wales, Úc.
Vào năm 1127, ông trở thành cha giải tội cho Cormac MacCarthy, hoàng tử của Desmond – người sau này trở thành Vua của Ái Nhĩ Lan. O’Morgair được phong làm Tổng Giám mục Armagh vào năm 1132.

Các tư liệu về “Thánh Malachy” đều nói rằng, ông được Chúa ban ơn nên có thể chữa lành bệnh, bay lên khỏi mặt đất, thấu thị và tiên tri. Sau khi qua đời, ông được Đức Thánh Cha Clemente III phong thánh vào năm 1199. Một điều kiều kỳ diệu trong những lời tiên tri của Thánh Malachi là việc, ông đã đoán trước ngày và giờ chết của mình (ngày lễ cầu hồn 2/11/1148 tại Clairvaux, một tỉnh nhỏ ở Pháp) và sự thật đã xảy ra đúng như vậy.
Trong cuộc viếng thăm Rôma năm 1139, vị Tổng giám mục này đã nhìn thấy tương lai và được biết, sau vị Giáo hoàng đương nhiệm, sẽ có tổng cộng 112 Giáo hoàng trước ngày phán xét cuối cùng diễn ra và cẩn thận ghi chi tiết lại. Thật trùng khớp, vị Giáo hoàng hiện tại, Giáo hoàng Phanxicô, chính là Giáo hoàng ở vị trí thứ 112.
Lời tiên tri về các Giáo hoàng
Trong “lời tiên tri”, ông viết 112 câu ngắn, mỗi câu miêu tả một vị giáo hoàng. Tổng giám mục không nêu tên cụ thể của các Giáo hoàng tương lai mà chỉ dùng một cụm từ khó hiểu để mô tả đặc điểm nổi bật của từng vị. Nó có thể là lời ẩn dụ về quê hương, đặc điểm nhận dạng, sự kiện nổi bật khi tại vị và các manh mối liên quan khác.
Tại thời điểm đó, Tổng Giám mục Armagh đã viết lời tiên tri về các Giáo hoàng bằng tiếng Latinh trên năm trang giấy da và trao chúng cho Giáo hoàng Innocent II (tại nhiệm từ năm 1130 đến năm 1143). Giáo hoàng đọc xong thấy khó tin, vì vậy, ông đã niêm phong nó lại đưa vào kho lưu trữ của Tòa thánh.

Bản thảo gốc đã bị lãng quên trong 400 năm, cho đến khi nó được phát hiện vào năm 1590. Thánh Malachy liệt kê các vị Giáo hoàng theo thứ tự thời gian, khi đối chiếu những vị Giáo hoàng thực tế với 112 vị Giáo hoàng trong lời tiên tri, người ta đã vô cùng kinh ngạc về tính chuẩn xác của nó. Từ đó “lời tiên tri về các Giáo hoàng’ sống dậy và được lưu truyền rộng rãi. Dưới đây là một số trích dẫn nội dung lời tiên tri về 112 vị Giáo hoàng của Thánh Malachy:
Lời tiên tri viết về vị Giáo hoàng cuối cùng này như sau: “Trong thời kỳ bách hại sau cùng của Giáo hội La mã, Phêrô thành Rôma sẽ lên ngôi, người sẽ chăn dắt đoàn chiên giữa những cơn bách hại (muôn điều tai hại); sau khi một thành phố trên bảy ngọn đồi bị phá huỷ và một vị Quan Án kinh hoàng sẽ xét sử muôn dân”.

Từ lời tiên tri của Thánh Malachy, Giáo hoàng Phanxicô là vị Giáo hoàng cuối cùng trong lịch sử nhân loại. Trong nhiệm kỳ của ông, nhân loại sẽ đón nhận sự phán xét cuối cùng. Những lời tiên tri của Thánh Malachy cho nhiều vị Giáo hoàng đều chuẩn xác. Vậy liệu lời tiên tri cuối cùng có ứng nghiệm một lần nữa hay không?
Nguồn: Soundofhope (Lý Tĩnh Nhu).
Vạn Điều Hay