Một bé trai 4 tháng tuổi ở An Giang mất tích bí ẩn, nghi rơi xuống kênh khi đang ngủ cạnh mẹ. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm.
- Chiến thuật lội ngược dòng Olympia của nam sinh Ams
- Hôn nhân tan vỡ và cách giữ tâm hồn con nguyên vẹn?
- Giá heo hơi hôm nay 21/10: Đồng loạt tăng trở lại sau nhiều tuần giảm
Nghi rơi sông khi ngủ, cả làng nỗ lực tìm kiếm
Ngày 21/10, Công an xã An Biên (huyện An Biên, tỉnh An Giang) xác nhận vẫn đang phối hợp cùng đội thợ lặn tìm kiếm cháu bé 4 tháng tuổi nghi rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô, đoạn qua ấp 2.
Trước đó, khoảng 6h30 ngày 20/10, chị L.T.K. (26 tuổi) thức dậy và phát hiện con trai 4 tháng tuổi mất tích. Gia đình chị sinh sống trong căn nhà sàn ven kênh, giường ngủ đặt sát mé nước. Theo nhận định ban đầu, do khu vực này có dòng nước chảy mạnh, khả năng cháu bé rơi xuống sông trong lúc ngủ là rất cao.
“Hôm trước tôi còn chụp hình con, sáng ra không thấy con đâu. Tôi chạy khắp quanh nhà mà không thấy, chỉ biết gào khóc cầu người giúp tìm”, người mẹ nói trong nước mắt.
Mẹ cầu nguyện từng giờ, công tác tìm kiếm gặp khó
Gia đình chị K. có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị bán vé số, chồng đi biển nên ít khi có mặt ở nhà. Căn chòi lá nơi cả gia đình trú ngụ được bà con xung quanh dựng giúp. Cháu bé là con út, được cả nhà thương yêu.
Trung tá Lê Ngọc Cẩn, Phó Trưởng Công an xã An Biên, cho biết khu vực tìm kiếm rất phức tạp do nằm ở ngã tư sông, nước xoáy mạnh. “Chúng tôi đang nỗ lực hết sức, huy động cả người dân địa phương cùng hỗ trợ tìm kiếm,” ông Cẩn cho biết.
Trên bờ, chị K. vẫn ngồi thất thần, nước mắt lăn dài. Chị nói khẽ: “Tôi chỉ mong con nghe được tiếng mẹ, để con biết mẹ vẫn chờ. Dù kết quả thế nào, tôi chỉ muốn ôm con một lần cuối.”
Theo: Dân Trí
