“Phản bổn quy chân”- bốn chữ ấy khiến tôi hiểu vì sao mình được sinh ra

“Phản bổn quy chân” – bốn chữ giản đơn nhưng đã mở ra hành trình thay đổi toàn diện của Huỳnh Thị Thúy Di, 30 tuổi, thạc sĩ Marketing từ Anh Quốc, hiện là giảng viên truyền thông tại TP.HCM và Cần Thơ. Nhờ cơ duyên tiếp cận phương pháp chữa bệnh không thuốc, cô gái từng trăn trở dưới bầu trời đầy sao về ý nghĩa thật sự của đời người nay đã tìm được câu trả lời.

Khi trưởng thành, giữa nhịp sống hiện đại hối hả, cô từng tin vào khoa học tuyệt đối – tin rằng con người là sản phẩm của tiến hóa, của các chuỗi phản ứng sinh học. Nhưng dù có học hành, có công việc, có cuộc sống đủ đầy, tận sâu trong lòng Di vẫn luôn cảm thấy… thiếu một điều gì đó.

“Tôi từng nghĩ nếu đời người chỉ là sinh ra – lớn lên – đi làm – lập gia đình – rồi già và mất đi… thì có gì là đáng sống?”

Hành trình đi tìm câu trả lời

Trong hành trình tìm ý nghĩa thật sự của cuộc sống, Di bắt đầu tìm đến thiền, tìm đến những trường phái tâm linh. Cô sang Myanmar, Thái Lan để học thiền, nhưng mọi thứ vẫn như một cánh cửa đóng kín.

Mãi đến khi Di tiếp cận với Pháp Luân Công và đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, cô chợt lặng người khi bắt gặp bốn chữ: “Phản bổn quy chân” – quay trở về bản chất chân thật nguyên sơ của con người.

“Khoảnh khắc đó, tôi như bừng tỉnh. Tôi hiểu ra ý nghĩa của sinh mệnh – không phải để mải miết tìm kiếm vật chất, mà là để trở về với cái thiện lương, với sự thật, với giá trị vĩnh hằng.”

Từ học giả thành người hành thiền

Từ một cô gái cá tính, nóng nảy, từng sợ khổ và chỉ muốn sống một đời dễ dàng, Di dần trở nên điềm tĩnh, bao dung hơn. Việc luyện công, đọc sách và tu tâm mỗi ngày theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn giúp cô có được sự bình an từ bên trong – thứ mà trước kia, dù có điều kiện học tập, công việc tốt đến đâu, cô cũng không có được.

“Mỗi ngày tôi chỉ ngủ 4 tiếng vì làm hai công việc cùng lúc, nhưng tôi vẫn đầy năng lượng. Không phải do thể lực, mà do nội tâm tôi được nuôi dưỡng từ bên trong.”

Chị Thúy Di cùng những người bạn học của mình (Ảnh: Nguyện Ước)

Một lần khiến con ngựa bật khóc

Một kỷ niệm mà Di không thể quên là khi đang ở công viên tại Anh cùng một người bạn – cũng tu luyện Pháp Luân Công. Một con ngựa hoang bỗng chạy đến gần bạn cô, và khi bạn cô cất lên chín chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo – Chân Thiện Nhẫn hảo”, con ngựa… rơi nước mắt.

“Tôi tận mắt chứng kiến ánh mắt nó – có một điều gì đó rất xót xa, sâu sắc, như thể nó đã nghe được điều gì rất thiêng liêng.”

Lời nhắn nhủ từ trái tim

Từ tận đáy lòng mình, Di chia sẻ: “Pháp Luân Công không chỉ giúp tôi khỏe mạnh, mà còn giúp tôi hiểu được giá trị thật sự của đời người. Nếu bạn từng nghe điều không hay, hãy chậm lại một chút, mở lòng và tự tìm hiểu – biết đâu bạn sẽ tìm thấy câu trả lời mà mình luôn kiếm tìm.”

Nghe Di kể lại hành trình kỳ diệu này qua giọng nói và cảm xúc thật:
Liên hệ: 0939 280 678 – Chị Huỳnh Thị Thúy Di

“Có những câu trả lời không nằm trong sách vở, mà trong chính tâm hồn tĩnh lặng của bạn.”

Bài viết liên quan:

Theo: Nguyện Ước