Rob Jetten, 38 tuổi, có thể trở thành thủ tướng đồng tính đầu tiên và trẻ nhất Hà Lan khi D66 dẫn trước PVV chỉ 14.081 phiếu, kết quả chính thức công bố 7/11
- Huế Đà Nẵng còn ngập diện rộng 1-2 ngày tới
- Đánh bạc King Club Pullman: Nữ bị cáo “đốt” 3 triệu USD chỉ để giải trí
- Ung thư giai đoạn cuối vì hít khói thuốc từ chồng con
Kết quả bầu cử sát sao
Theo thông tin từ hãng thông tấn ANP – đơn vị thu thập kết quả từ các địa phương trên toàn Hà Lan – tính đến tối ngày 31/10, đảng Dân chủ 66 (D66) do Rob Jetten lãnh đạo đang tạm dẫn đầu với khoảng cách 14.081 phiếu bầu so với đảng Tự do (PVV) của Geert Wilders. Đây là con số rất nhỏ trong tổng số hàng triệu phiếu, cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt giữa hai chính đảng lớn nhất.
Cả hai đảng được dự báo sẽ giành được khoảng 26 ghế trong quốc hội gồm 150 thành viên, tạo nên một cục diện không đảng nào chiếm đa số tuyệt đối. Điều này đồng nghĩa với việc quá trình đàm phán liên minh chính phủ sẽ kéo dài và phức tạp sau khi kết quả chính thức được công bố vào ngày 7/11 tới đây.
Mặc dù Hội đồng Bầu cử mới là cơ quan duy nhất có thẩm quyền xác nhận kết quả cuối cùng, ANP đã đưa ra nhận định rằng chiến thắng đang nghiêng về phía Rob Jetten và không có dấu hiệu nào cho thấy PVV có thể lật ngược tình thế trong những giờ cuối cùng của cuộc bầu cử.
Thông điệp tích cực đánh bại dân túy
Ngay trong đêm 31/10, Rob Jetten đã nhanh chóng xuất hiện trước báo giới tại The Hague để tuyên bố chiến thắng. Ông kêu gọi các chính đảng khác “không nên lãng phí thời gian chờ đợi” vì “người dân Hà Lan đã yêu cầu chúng tôi bắt tay ngay vào việc”. Ông nhấn mạnh rằng chính thông điệp lạc quan, tích cực và hướng tới tương lai đã thuyết phục được cử tri.
Ông Jetten tự hào khẳng định: “Tôi nghĩ giờ đây chúng ta đã chứng minh cho phần còn lại của châu Âu và thế giới thấy rằng có thể đánh bại các phong trào dân túy nếu vận động tranh cử với thông điệp tích cực cho đất nước mình”. Lời phát biểu này được xem là đòn giáng mạnh vào chiến lược gây sợ hãi và chống nhập cư của đối thủ Geert Wilders.
Kajsa Ollongren, thành viên kỳ cựu của D66 và từng giữ chức bộ trưởng quốc phòng trong chính phủ có sự tham gia của Jetten, đã ca ngợi ông là “một trong những chính trị gia tài năng nhất mà Hà Lan từng có”. Bà tin rằng nếu giành chiến thắng, Jetten sẽ biết cách đoàn kết đất nước và đảo ngược “vòng xoáy tiêu cực” mà Wilders đã đẩy xã hội vào trong nhiều năm qua.
Phản ứng trái chiều từ Wilders
Trong khi đó, Geert Wilders – lãnh đạo đảng PVV – đã lập tức chỉ trích hành động tuyên bố chiến thắng sớm của Rob Jetten là “vội vàng và ngạo mạn”. Ông nhấn mạnh rằng chỉ có Hội đồng Bầu cử mới có quyền công bố kết quả chính thức, không phải ANP hay bất kỳ ai khác, và việc hành động như vậy là thiếu tôn trọng quy trình dân chủ.
Trên nền tảng X (trước đây là Twitter), Wilders viết: “Dù D66 có giành được đa số phiếu đi nữa, PVV sẽ không để Hà Lan bị Jetten và những người cùng chí hướng phá hoại. Chúng tôi sẽ kiên quyết phản đối sự quản lý yếu kém theo kiểu cánh tả tự do ngay từ ngày đầu tiên”. Lời tuyên bố này cho thấy sự chia rẽ sâu sắc về tư tưởng chính trị giữa hai đảng.
Dù kết quả chưa ngã ngũ, cuộc bầu cử này đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chính trường Hà Lan: sự đối đầu giữa hai mô hình chính trị hoàn toàn trái ngược – một bên là chủ nghĩa dân túy cực hữu, bên kia là chủ nghĩa tự do tiến bộ – và báo hiệu một giai đoạn đối đầu gay gắt tại quốc hội trong thời gian tới.
Theo: VnExpress
