Sống lại sau đột quỵ ‘thập tử nhất sinh’ – 9 năm không thuốc

Sống lại sau đột quỵ ‘thập tử nhất sinh’, người đàn ông Hải Dương bất ngờ khỏe mạnh 9 năm không thuốc nhờ một cách chữa bệnh không thuốc ít ai ngờ tới.

Tưởng chừng không thể sống sót sau cơn đột quỵ định mệnh

Năm 2011, chú Trần Ngọc Lan – khi đó mới gần 50 tuổi – bất ngờ bị đột quỵ ngay trong nhà tắm. “Cảm giác như một bú tạ giáng xuống đầu, nước lạnh dội từ gáy xuống sống lưng, tôi gục tại chỗ, toàn thân tê cứng.”

Gia đình đưa chú đến Bệnh viện Việt – Pháp trong tình trạng chết lâm sàng. Sau khi chụp chiếu, bác sĩ xác nhận: chú bị vỡ động mạch chủ não trái, máu tràn khắp khoang sọ.
“Giáo sư người Pháp nói, nếu chậm trễ 1–2 phút là tôi không qua khỏi. Họ mổ khẩn cấp, đặt thiết bị nối mạch máu ngay trong não. Từ đó, tôi sống nhờ một đường ống nhân tạo.”

Chú Trần Ngọc Lan (áo cam, giữa) cùng các học viên luyện công tại sân nhà – phương pháp giúp chú hồi phục sức khỏe sau đột quỵ (Ảnh: Chụp từ video)

Sống lệ thuộc thuốc ngoại – chỉ cần giận lên là… nguy hiểm tính mạng

Sau khi sống lại sau đột quỵ, chú Lan bước vào chuỗi ngày phụ thuộc hoàn toàn vào y học hiện đại. “Tháng nào cũng lên Việt – Pháp tái khám. Thuốc toàn hàng ngoại. Có loại thuốc chống vỡ lại mạch não, 100 USD/vỉ. Mỗi tháng uống 3 vỉ.”

Mỗi ngày, chú uống thêm thuốc Đức để chống nhồi máu cơ tim, thuốc Pháp để ổn định huyết áp. “Bác sĩ dặn: đừng để huyết áp lên, đừng tức giận, đừng xúc động. Chỉ cần lên 2 phút – là chết.”
Có lần, vì nóng giận chuyện gia đình, chú ngã vật xuống sân, nằm bất tỉnh giữa cây cảnh. “Không nằm kịp là đổ, đổ là đi.”

Căn bệnh bám theo suốt thời trai trẻ: sỏi thận cơ địa, gần 10 lần mổ

Không chỉ đột quỵ, từ năm 30 tuổi, chú Lan đã mắc cơ địa tạo sỏi. “Cứ vài tháng là có 4–5 viên sỏi mới. Đi khắp miền Bắc không ai dám mổ. Bác sĩ bảo mổ là mất 80% thận.”

Cuối cùng, chú phải vào Việt – Pháp – nơi có thể can thiệp chuyên sâu. “Chỉ 6 ngày đầu điều trị đã mất hơn 1.300 đô, gần nửa căn nhà. Tổng cộng tôi mổ gần 10 lần, tốn khoảng 30 cây vàng chỉ để giữ lấy mạng.”

Sau đột quỵ tưởng không thể qua khỏi, chú Trần Ngọc Lan (giữa) lựa chọn con đường tu luyện tĩnh tại – nơi thân và tâm cùng được chữa lành (Ảnh: Chụp từ video)

Bước ngoặt bắt đầu từ một cuốn sách

Năm 2016, một người bạn cũ đến thăm và nói: “Có một môn tu dưỡng rất tốt, giúp sống khỏe không thuốc.” Ban đầu, chú Lan không tin. Nhưng trong lòng, vẫn le lói một hy vọng.

Chú bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân, luyện công mỗi ngày. “Tôi không mong phép màu. Chỉ nghĩ: thử một lần trước khi buông tay.”
Điều bất ngờ là sau 9 tháng, cơ thể chú bắt đầu chuyển biến: huyết áp ổn định, đầu óc sáng rõ, ngủ ngon. Từ đó đến nay – 9 năm tròn – không một viên thuốc nào được dùng.

Không thuốc, không đo huyết áp, sống an nhiên suốt 9 năm

Căn nhà 3 tầng của chú giờ không còn một viên thuốc, không máy đo huyết áp. “Tôi không còn phải nằm vật giữa sân, không còn lo mỗi lần trái gió trở trời.”
Bạn bè gặp lại trầm trồ: “Sao chú trẻ ra như người 40?”
Chú cười: “Tôi không làm đẹp. Tôi chỉ tu. Tâm thanh thản thì thân an.”

Sống lại sau đột quỵ: Chú Lan tặng sách cho người bệnh

Chú Lan không giữ riêng mình. Ai hỏi, chú đều tặng một cuốn sách, một chiếc đĩa luyện công và nói: “Đọc đi. Cái này quý hơn kim cương.”

Có lần, một cặp vợ chồng Việt kiều ghé qua, chỉ kịp nghe vài câu rồi ra sân bay. “Mang về đọc đi. Anh chị có 100 bệnh cũng hết.”
Vài tháng sau, họ gọi điện về từ nước ngoài: “Chú ơi, tụi cháu khỏi thật rồi.”

“Nếu tôi có thể sống lại sau đột quỵ – bạn cũng có thể”

“Tôi từng sống nhờ thuốc, từng tiêu cả trăm triệu mỗi năm chỉ để giữ được một hơi thở. Từng vào nhà xác. Nhưng giờ, tôi sống khỏe, sống vui, sống có ích.”

“Tôi không phải người kỳ bí. Tôi chỉ sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi tu tâm, dưỡng tính. Vậy thôi.”
“Nếu bạn đang tuyệt vọng vì bệnh, xin đừng bỏ cuộc. Hãy thử đọc một cuốn sách tốt, thử tu tâm. Có thể – bạn cũng sẽ sống lại sau đột quỵ giống tôi.”

Liên hệ trực tiếp chú Trần Ngọc Lan: 0915 093 808
Địa chỉ: số 262 Nguyễn Trãi 1, phường Sao Đỏ, TP. Chí Linh, Hải Dương

Bài viết liên quan:

Theo: Nguyện Ước