Thiện Nhân là câu chuyện cảm động về cậu bé bị bỏ rơi với thương tật 75%, vượt lên số phận bằng nghị lực phi thường để trở thành sinh viên nhận học bổng 85%. Hành trình 19 năm ấy là minh chứng cho sức mạnh của tình thương và lòng nhân ái.
- Vì sao con người cần đạo đức – “Đức là gốc của nhân sinh”(Phần 1)
- Vụ bắt học sinh dừng học đi dọn rác: Thầy hay phụ huynh thiếu chuẩn?
- Cách nhận biết người quân tử thật sự
Thiện Nhân và khởi đầu đầy đau thương
Cách đây gần 19 năm, một cậu bé sơ sinh hơn một tuần tuổi được phát hiện trong vườn chuối ở huyện Núi Thành (Quảng Nam). Khi ấy, em mang nhiều vết thương nghiêm trọng, mất một chân và phần thân dưới bị tổn thương nặng do thú hoang cắn, tỷ lệ thương tật lên tới 75%.
Các y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã nỗ lực cứu chữa và đặt tên cho em là Thiện Nhân – với hy vọng em được sống trong lòng nhân ái và được bao bọc bởi tình người. Không ai ngờ rằng, đứa bé nhỏ bé ấy lại có thể vượt qua ranh giới sinh tử để viết nên câu chuyện kỳ diệu.
Thiện Nhân bên mẹ nuôi và hành trình chữa trị
Khi Thiện Nhân gần 9 tháng tuổi, nhà báo Trần Mai Anh ở Hà Nội biết đến câu chuyện của em qua báo chí. Giữa vô số hoàn cảnh, chị bị lay động bởi đôi mắt sáng và ý chí sống mãnh liệt của cậu bé. Không do dự, chị vào Quảng Nam, ôm em vào lòng và quyết định nhận nuôi.
Từ đó, Thiện Nhân có một mái ấm thật sự. Chị Mai Anh không chỉ là mẹ, mà còn là người bạn đồng hành trong mọi chặng đường, từ những ca phẫu thuật đau đớn đến từng bước đi đầu tiên. Hành trình ấy sau này được ghi lại trong cuốn “Hành trình yêu thương – Nhật ký Thiện Nhân”.
Tuổi thơ của Thiện Nhân gắn liền với hàng chục ca phẫu thuật tái tạo cơ thể. Có những lần mổ tại Việt Nam, có khi phải sang tận Ý để được bác sĩ hàng đầu hỗ trợ phục hồi phần thân dưới. Dù trải qua muôn vàn đau đớn, em chưa bao giờ than vãn hay đầu hàng.

Thiện Nhân – từ phẫu thuật đến nghị lực học tập
Từ câu chuyện của con, chị Mai Anh đã sáng lập “Quỹ Thiện Nhân & Những người bạn”, giúp hàng nghìn trẻ em Việt Nam bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục được điều trị và tái tạo niềm tin sống.
19 năm trôi qua, Thiện Nhân nay đã trở thành chàng trai 19 tuổi mạnh mẽ, điềm đạm và giản dị. Hiện em là sinh viên ngành Khoa học máy tính và Trí tuệ nhân tạo tại Đại học VinUni, nhận học bổng 85% nhờ thành tích học tập và hoạt động xã hội nổi bật.
Em từng chia sẻ lý do từ chối du học Ý để ở lại Việt Nam: “Con muốn được gần gia đình, vì nếu có thứ mà trí tuệ nhân tạo không thể tạo ra, thì đó là tình cảm gia đình”.
Thiện Nhân viết tiếp ước mơ khi làm sinh viên
Đầu năm nay, Thiện Nhân sang Bỉ thực hiện ca phẫu thuật cuối cùng – bước hoàn thiện cơ thể sau gần hai thập kỷ điều trị. Ca mổ thành công, khép lại chặng đường đau đớn và mở ra tương lai tươi sáng cho chàng trai nghị lực.
Câu chuyện của Thiện Nhân truyền cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật, trong đó có vở nhạc kịch “Viên đá ngũ sắc” khiến khán giả xúc động rơi nước mắt. Quan trọng hơn, “Quỹ Thiện Nhân & Những người bạn” vẫn lan tỏa tinh thần nhân văn, giúp hàng nghìn em nhỏ được hồi sinh.
Nhìn lại hành trình ấy, Thiện Nhân thật sự là minh chứng cho phép màu của tình thương – từ đứa bé bị bỏ rơi năm nào đến chàng sinh viên trẻ viết tiếp câu chuyện đẹp về nghị lực, nhân ái và khát vọng sống.
Theo: afamily
