Tưởng như mất hết hy vọng khi được chẩn đoán tiền ung thư máu, cô Chương lại hồi sinh nhờ bước vào con đường chữa bệnh không thuốc – 9 năm sống khỏe, không thuốc, không tái khám.
Tiểu cầu tăng gấp đôi bình thường – có thể là tiền ung thư máu
Năm 2016, trong một lần đi khám định kỳ tại bệnh viện tim, cô Đào Thị Chương (sinh năm 1955, trú tại phố Trần Bình Trọng, phường Sao Đỏ, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương) được chỉ định làm thêm xét nghiệm máu vì bác sĩ nghi ngờ một chỉ số bất thường.
Kết quả khiến cô sửng sốt: tiểu cầu của bà lên tới 750 – cao gần gấp đôi ngưỡng bình thường (450). Ngay sau đó, cô được chuyển sang Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Tại đây, chỉ số tiếp tục tăng lên 800.
Các bác sĩ xác định bà mắc tăng tiểu cầu tiên phát, một dạng bệnh máu ác tính, thường được gọi là tiền ung thư máu. Căn bệnh này hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân và không có phác đồ điều trị đặc hiệu lâu dài.
Uống thuốc đặc trị nhưng ngày càng kiệt quệ
Bắt đầu điều trị bằng thuốc tiểu cầu, cô Chương nhận thấy cơ thể ngày càng mệt mỏi, da dẻ xạm đen, các móng tay cũng dần chuyển màu.
“Khi hỏi bác sĩ vì sao tay tôi đen đi, họ chỉ bảo: ‘Sau này còn đen nữa bác ạ’. Nghe câu đó mà tôi như rơi xuống vực,” cô kể lại.
Không chỉ thể chất xuống dốc, tinh thần cô cũng suy sụp. Mỗi ngày nằm viện là một ngày cô đối diện với nỗi sợ không tên. Những đêm không ngủ, cô nằm nhìn trần nhà trắng lạnh, tự hỏi: “Chẳng lẽ đời mình sẽ kết thúc như thế này sao?”
Một cuốn sách kỳ lạ được trao tay sau một đám cưới

Đầu năm 2017, trong một dịp đi dự đám cưới cùng anh họ, cô Chương được anh đưa cho mượn một cuốn sách mang tên Chuyển Pháp Luân. Anh nói, đây là sách chính của một môn khí công có tên Pháp Luân Công, và khuyên cô thử đọc.
Cô đọc liền trong vài ngày rồi đem trả, nhưng anh họ cười:
“Cuốn này không phải đọc một lần, mà là đọc suốt đời.”
Cùng ngày, anh còn tặng bà một đĩa DVD hướng dẫn tập 5 bài công pháp của môn tu luyện này. Không ngờ, đó lại là khởi đầu cho một hành trình mới trong cuộc đời cô.
Hồi phục kỳ diệu sau hai tháng tu luyện
Bắt đầu từ việc làm theo hướng dẫn trong đĩa, mỗi sáng và mỗi tối cô Chương đều đặn luyện tập. Sau khoảng hai tháng, cô cảm nhận rõ rệt sự thay đổi: không còn mệt mỏi, tim không hồi hộp, cơ thể nhẹ nhàng.
Thấy cơ thể khỏe mạnh hơn, cô tự quyết định ngừng uống thuốc.
Một tháng sau, cô quay lại bệnh viện để xét nghiệm. Kết quả khiến chính bác sĩ cũng bất ngờ: mọi chỉ số máu trở lại bình thường, không còn dấu hiệu của tăng tiểu cầu hay tiền ung thư máu.

9 năm không thuốc, không bệnh viện, và nội tâm an nhiên
Kể từ thời điểm đó đến nay đã gần 9 năm, Cô Chương chưa từng dùng lại bất kỳ loại thuốc nào, cũng không còn đến bệnh viện tái khám. Máy đo huyết áp trong nhà cũng cất đi từ lâu.
Cô cho biết: “Tôi không chỉ khỏe về thể chất, mà còn thấy lòng mình bình yên hơn. Tôi không còn lo lắng, không còn sợ bệnh, không còn bị ám ảnh bởi những con số trong kết quả xét nghiệm.”
Hiện tại, cô vẫn đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện công đều đặn mỗi ngày. Cuộc sống của cô giản dị nhưng tràn đầy năng lượng và sự biết ơn.
“Tôi không thuyết phục ai – chỉ mong ai tuyệt vọng đừng bỏ cuộc”
Khi được hỏi vì sao cô chia sẻ câu chuyện này, cô Chương chỉ nhẹ nhàng nói:
“Tôi không rao giảng điều gì, không bán thuốc hay truyền đạo. Tôi chỉ muốn kể rằng: tôi từng ở đáy cùng của nỗi sợ hãi và bệnh tật. Nhưng tôi đã đi lên được. Nếu ai đó đang tuyệt vọng, thì xin đừng buông xuôi. Biết đâu, như tôi, bạn cũng sẽ tìm được một lối đi khác.”
Liên hệ nhân vật
📍 Cô Đào Thị Chương, sinh năm 1955
🏠 Địa chỉ: Phố Trần Bình Trọng, phường Sao Đỏ, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương
📱 Điện thoại: 0938 038 452
Bài viết liên quan:
- Chữa bệnh không thuốc: Câu chuyện kỳ diệu từ Pháp Luân Công
- Có nên tập luyện khi đang bệnh? Những lưu ý quan trọng
- Lợi ích sức khỏe từ Pháp Luân Công
Theo: Nguyện Ước
