Tìm lại gia đình là khao khát lớn nhất của chị Hằng. Nhờ video trên mạng xã hội, chị nghẹn ngào nhận ra mẹ mình đang ở Trung Quốc sau 30 năm thất lạc.
- Tác hại khôn lường của việc ăn mì mỗi ngày đối với chức năng thận
- NSND đóng vai Ngọc Hoàng: Sự đối lập giữa Quốc Khánh và Quốc Trượng
- Không kích Ukraine: Tổng thống Trump cảnh báo nỗ lực hòa bình suy yếu
Tìm lại gia đình qua đoạn video lan truyền trên mạng xã hội
Câu chuyện về bà Nguyễn Thị Minh, 73 tuổi, người đã dành hơn ba thập kỷ sống nơi đất khách, bắt đầu thu hút sự chú ý khi một đoạn video tìm người thân được chia sẻ rộng rãi trên Internet. Trong đoạn băng ghi hình, bà Minh dù đã ở tuổi xế chiều nhưng vẫn giữ được trí nhớ minh mẫn về quê quán tại huyện Đô Lương cũ và tên tuổi của người thân. Chỉ một thời gian ngắn sau khi video xuất hiện trên các hội nhóm đồng hương, gia đình bà tại Nghệ An đã vô cùng bất ngờ và xúc động nhận ra người mẹ, người bà đã mất liên lạc từ lâu.
Chị Võ Thị Hằng, con gái của bà Minh, đã không giấu được sự nghẹn ngào khi nhìn thấy hình ảnh mẹ mình trên màn hình điện thoại. Chị chia sẻ rằng suốt hơn 30 năm qua, nỗi đau đáu lớn nhất của chị là một ngày nào đó được nhìn lại khuôn mặt và nghe lại giọng nói của mẹ mình. Sau khi nhận được tin tức, các thành viên trong gia đình đã liên tục gọi điện để hỏi thăm sức khỏe và nhìn mặt người thân sau quãng thời gian dài đằng đẵng chia xa.
Sự lan tỏa của cộng đồng mạng đã trở thành cầu nối kỳ diệu giúp gia đình chị Hằng tìm thấy hy vọng đoàn tụ mà trước đó họ tưởng chừng như đã tắt lịm. Chị Hằng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã giúp đỡ đăng tải và chia sẻ video, giúp bà Minh có cơ hội tìm về nguồn cội. Hiện tại, dù vẫn còn cách trở về địa lý, sợi dây tình cảm gia đình đã được kết nối lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết qua những cuộc trò chuyện trực tuyến.

Quá khứ gian khó và dự định đón mẹ trở về quê hương
Nhìn lại quãng thời gian đã qua, chị Hằng không khỏi xót xa khi nhắc về những biến cố và cuộc sống cơ cực mà gia đình từng phải trải qua. Khoảng năm 1993-1994, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn và những đổ vỡ trong hôn nhân, bà Minh đã sang Trung Quốc rồi mất liên lạc hoàn toàn với con cái từ đó. Chị Hằng ví mẹ mình như một con thuyền trôi vô định trên dòng đời, phải chịu đựng nhiều mất mát và thiệt thòi khi sống xa quê hương, con cháu.
Các anh chị em trong gia đình chị Hằng đều phải trưởng thành trong hoàn cảnh thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ, người làm việc chân tay, người cố gắng học tập để thay đổi số phận. Dù mỗi người một nơi mưu sinh, họ vẫn giữ nguyên hình bóng của mẹ qua những tấm ảnh cũ từ những năm 1990. Những ngày qua, niềm vui tìm thấy mẹ đã xoa dịu phần nào những vết thương lòng mà các thành viên đã mang theo suốt ba thập kỷ.
Dù mong muốn đón mẹ về ngay lập tức, nhưng do điều kiện gia đình còn eo hẹp và các con vẫn đang trong mùa học tập, chị Hằng dự định sẽ đợi đến kỳ nghỉ hè tới. Chị đang chuẩn bị các thủ tục giấy tờ cần thiết để có thể sang Trung Quốc trực tiếp đón mẹ trở về đoàn tụ với gia đình tại Nghệ An. Đây sẽ là chuyến đi quan trọng nhất trong cuộc đời chị, đánh dấu sự kết thúc của hơn 30 năm lưu lạc và bắt đầu một chương mới đầy hạnh phúc.
Theo: Báo Dân trí
