Công an TP.HCM vừa bắt giữ một thanh niên có hành vi tạt sơn tiệm vàng ở TPHCM. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc đối tượng bức xúc vì chủ tiệm vàng không mua hải sản ủng hộ quán ăn của gia đình mình.
- Eo biển Hormuz tê liệt sau các cuộc không kích, giá dầu thế giới tăng vọt
- 10 quốc gia Trung Đông rung chuyển bởi đòn trả đũa của Iran
- Tấn công vào Iran: 20 vận động viên thiệt mạng sau trận không kích
Hành vi bộc phát từ mâu thuẫn hy hữu
Ngày 2/3, Công an phường Tân Hưng (TP.HCM) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Gia Cốp (SN 1994, ngụ phường Rạch Ông) về hành vi tạt sơn vào một tiệm vàng trên địa bàn. Sự việc được phát hiện vào khoảng 7h sáng ngày 1/3, khi ông P.N.C., chủ tiệm vàng, nhận thấy cửa hàng bị bôi bẩn bởi các vết sơn loang lổ và lập tức trình báo cơ quan chức năng.
Dựa trên dữ liệu trích xuất từ camera giám sát, lực lượng công an xác định một thanh niên đã tiếp cận và tạt sơn vào tiệm vàng lúc 3h sáng cùng ngày,. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM để truy xét và bắt giữ Gia Cốp. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm thừa nhận hành vi nhưng khẳng định giữa hai bên không hề có nợ nần hay xích mích trực tiếp nào trước đó.
Lý do tạt sơn từ việc mua bán hải sản
Tại đồn cảnh sát, Gia Cốp đưa ra lời khai đầy bất ngờ về động cơ gây án. Thanh niên này cho biết cha mình kinh doanh hải sản ngay gần tiệm vàng của ông C. Dù gia đình Cốp thường xuyên đến mua vàng tại cửa hàng này, nhưng anh ta lại cảm thấy bất bình khi chủ tiệm vàng chưa bao giờ mua hải sản tại quán của nhà mình để ủng hộ ngược lại.
Cho rằng đối phương thiếu tinh thần tương trợ hàng xóm, Cốp đã bộc phát nảy sinh ý định tạt sơn để “dằn mặt”. Hiện công an địa phương đã đưa ra khuyến cáo người dân cần bình tĩnh trong các mối quan hệ xã hội, đồng thời chủ động lắp đặt hệ thống an ninh để kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi có vi phạm xảy ra.
Theo: Báo Dân trí
