Theo thống kê của Volleyball World, trận ra quân của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 đã trở thành video được xem nhiều nhất. Dù để thua Ba Lan, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ, vượt qua cả Trung Quốc và Thái Lan về lượt xem.
- Miền Bắc đối mặt mưa to, Hà Nội có mưa dịp 2/9
- Moscow phát tín hiệu mời gọi Trump: ‘Mối quan hệ kinh tế Nga-Trung đã cạn kiệt’
- Bánh Crepe ngàn lớp – Ngon từ lớp vỏ đến lớp kem
Trận đấu ra quân gây ấn tượng mạnh mẽ
Trong trận mở màn bảng G, tuyển nữ Việt Nam thua Ba Lan 1-3. Tuy nhiên, đây lại là trận đấu có lượt xem cao nhất trên kênh YouTube Volleyball World, với 749.000 lượt xem. Con số này vượt xa toàn bộ các trận còn lại của vòng bảng.
Đáng chú ý, đây cũng là trận mà các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thi đấu hay nhất giải, để lại nhiều tình huống hấp dẫn với người hâm mộ.
Việt Nam vượt qua Trung Quốc và Thái Lan
Các đội mạnh như chủ nhà Thái Lan hay Trung Quốc – quốc gia có hàng tỉ dân – đều không đạt mức lượt xem bằng Việt Nam.
📌 Trận Trung Quốc – Mexico đứng thứ hai với 517.000 lượt xem. 📌 Trận Thái Lan – Ai Cập đạt 438.000 lượt xem. 📌 Trận Brazil – Pháp có 422.000 lượt xem.
Trong khi đó, hai trận còn lại của tuyển Việt Nam không đạt lượt xem cao, như trận gặp Kenya chỉ có 219.000 lượt xem.
Người hâm mộ Việt Nam tiếp tục tạo bất ngờ
Thống kê này cho thấy sức hút lớn của bóng chuyền nữ Việt Nam. Trước đó, tại Giải vô địch U21 thế giới, hầu hết các trận đấu có tuyển Việt Nam tham gia đều đạt gần 1 triệu lượt xem, áp đảo phần còn lại.
Ở giải đấu năm nay, do không có đài nào tại Việt Nam mua bản quyền, người hâm mộ đã theo dõi qua kênh YouTube của Volleyball World. Đây chính là lý do các video có sự xuất hiện của tuyển Việt Nam luôn đạt lượng người xem rất cao.
Giải đấu bước vào vòng loại trực tiếp
Tuyển nữ Việt Nam đã dừng bước sau vòng bảng. Giai đoạn đấu loại trực tiếp của Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 29-8, hứa hẹn tiếp tục mang đến những trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ toàn cầu.
Theo: Tuổi Trẻ
