Close Menu
Khai mở
  • Trang Chủ
    • ĐỜI SỐNG
    • Suy Ngẫm
    • KHÁM PHÁ SINH MỆNH
    • CHÂN TƯỚNG
    • TÂM LINH & NHÂN QUẢ
    • TIÊN TRI & BÍ ẨN
    • TÌM HIỂU LUẬT
    • Blog
  • Tin Tức
  • Văn Hóa
  • Sức Khỏe
  • Thiên cổ anh hùng
  • Suy Ngẫm
  • Video
  • Podcast

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Văn hóa Thần truyền tạo Đôn Hoàng (Phần 4): Động Tàng Kinh | Văn hóa Thần truyền

19/02/2025

Cách giải thích độc đáo của người xưa về cây mạ non | Văn hóa truyền thống

15/02/2025

Dương Diên Chiêu truyền kỳ: Dương Bát Muội trộm kim đao (2) | Văn hóa truyền thống

14/02/2025
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) YouTube Flickr
Khai mởKhai mở
Đăng Ký Login
  • Trang Chủ
    • ĐỜI SỐNG
    • Suy Ngẫm
    • KHÁM PHÁ SINH MỆNH
    • CHÂN TƯỚNG
    • TÂM LINH & NHÂN QUẢ
    • TIÊN TRI & BÍ ẨN
    • TÌM HIỂU LUẬT
    • Blog
  • Tin Tức
  • Văn Hóa
  • Sức Khỏe
  • Thiên cổ anh hùng
  • Suy Ngẫm
  • Video
  • Podcast
Khai mở
Home»Tin Tức»Trôi dạt ngàn dặm, nhóm cướp vô tình lạc vào Tiên cảnh

Trôi dạt ngàn dặm, nhóm cướp vô tình lạc vào Tiên cảnh

khaimokhaimo27/12/202330
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp VKontakte Email
Chia sẻ
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email
Click Đọc
 
 

Lúc này bọn cướp mới biết rằng chúng đã lạc đường vào nhầm Tiên cảnh, và cũng biết người phụ nữ trước mặt không phải là người bình thường. (Tranh Winnie Wang)

Xưa có rất nhiều người thành tâm cầu Đạo, lên rừng xuống biển để cầu Tiên học Đạo, trong đó một số người có cơ duyên, gặp được Thần Tiên hoặc vào Tiên cảnh. Sách “Quảng dị ký” có ghi chép những câu chuyện như vậy, trong đó có nhóm cướp vô tình lạc vào Tiên cảnh. Kết cục của họ như thế nào?

Năm Quảng Đức thứ 2 đời Đường Đại Tông (năm 764), huyện Lâm Hải có một tên cướp tên là Viên Triều. Có một lần, thuyền của đồng đảng của Viên Triều đi Vĩnh Gia để cướp bóc. Trên đường đi, đột nhiên một trận gió lớn thổi đến, khiến thuyền của họ lệch khỏi tuyến đường, trôi dạt mấy nghìn dặm về phía Đông, đến một nơi mà không một ai biết đến.

Những tên cướp ngó nghiêng nhìn tứ phía, phát hiện ra phía xa có một quả núi, cây cối trên núi xanh tốt rậm rạp. Chúng còn trông thấy một bức tường của một tòa thành, được chiếu sáng bởi ánh sáng ngũ sắc kỳ lạ. Chúng bèn điều khiển thuyền đến bờ, sau đó đậu thuyền dưới chân núi.

Sau khi xuống thuyền, tất cả nhóm cướp leo lên ngọn núi đó, nhìn thấy một ngôi nhà vô cùng tinh tế đẹp mắt. Ngôi nhà lợp ngói làm bằng ngọc lưu ly, tường xây bằng đồi mồi. Sau đó, họ bước vào hành lang ngôi nhà, nhưng thấy xung quanh không một bóng người, và rất tĩnh lặng. Trong nhà có hơn 20 con chó con, đồ vật trong nhà đều làm bằng vàng. Ngoài ra, không có vật nào khác lẫn vào. Trong nhà còn có chăn mền, đại đa phần đều là lụa gấm quý của vùng Tây Thục sản xuất, màu sắc tươi mới sáng đẹp.

Sau đó họ lại phát hiện ra một tòa thành vàng, trong thành, những thoi vàng vụn chất thành từng đống, nhiều không kể xiết. Nhóm cướp thừa cơ không có người, tranh nhau nhặt vàng bạc châu báu.

Một lát sau, một phụ nữ đột nhiên từ tòa thành vàng bước ra. Bà cao 6 thước, mặc áo gấm thêu, váy tơ lụa màu tím.

Người phụ nữ lộ ra chút ngạc nhiên. Bà nói với bọn cướp rằng: “Các người là đồng bọn của Viên Triều phải không? Sao lại đến nơi này?”.

Người phụ nữ nhìn những đồ mà bọn cướp đang cầm trong tay và nói: “Những thứ này không phải là dành cho các người, sao các người lại dám lấy?”

Bọn cướp bị hỏi không nói được lời nào.

Người phụ nữ còn nói, vừa rồi nhóm cướp ở trong nhà, trông thấy hơn 20 con chó con đó, kỳ thức chúng không phải là chó. “Các người cho rằng chúng là chó sao? Không phải, chúng là những con rồng đó”.

Người phụ nữ lại nói với bọn cướp rằng, những đồ vàng bạc châu báu chúng vừa lấy đó, đối với bà mà nói, có mất đi thì cũng hoàn toàn chẳng đáng kể gì.

“Nhưng e rằng những con rồng đó sẽ không tha thứ cho hành vi cả các người. Khi chúng nổi giận thì chúng sẽ đi kéo thuyền của các người, lúc đó tính mạng của các người sẽ khó giữ đó”.

Người phụ nữ khuyên bọn cướp: “Các người hãy mau chóng trở về đi”.

Bọn cướp nghe thấy thế thì vô cùng sợ hãi, vội vàng xếp thành một hàng ngang, quỳ xuống bái lạy người phụ nữ xin tạ tội. Sau đó chúng đem hết những thứ đã lấy ra trả lại vị trí cũ. Chúng hỏi người phụ nữ rằng: “Đây là nơi nào?”

Người phụ nữ trả lời rằng: “Đây là núi Kính Hồ, là nơi tu Đạo của Từ Tâm Tiên nhân. Các người vô duyên vô cớ theo Viên Triều làm cướp, không quá 10 ngày sau, sẽ có một đại họa. Các người cần cẩn thận”.

Lúc này bọn cướp mới biết rằng chúng đã lạc đường vào nhầm Tiên cảnh, và cũng biết người phụ nữ trước mặt không phải là người bình thường. Thế là chúng cầu xin người phụ nữ cho một cơn gió, để thuyền của chúng có thể xuôi gió về đến bờ biển ban đầu. Người phụ nữ đồng ý lời thỉnh cầu, quay đi sắp xếp một chút. Một lát sau, gió nổi lên. Bọn cướp vội vàng quỳ lạy cáo từ.

Lúc này bọn cướp mới biết rằng chúng đã lạc đường vào nhầm Tiên cảnh, và cũng biết người phụ nữ trước mặt không phải là người bình thường. (Tranh Winnie Wang)

Bọn cướp chạy rất nhanh về đến bờ, giương buồm khởi hành. Vài ngày sau, chúng trở về đến huyện Lâm Hải. Nào ngờ, chiếc thuyền cuối cùng bị mắc cạn trong đám bùn lầy, không thể nào chạy thoát được. Quan binh tìm đến bắt được bọn cướp và đánh chết chúng, chỉ để lại 6, 7 người phụ nữ sống sót.

Một trong những người phụ nữ may mắn đó tên là Khúc Diệp. Sau này Khúc Diệp trở thành nô tỳ của Tạ Thuyên, viên Áp nha huyện Chiết Đông. Sự việc này đích thân Khúc Diệp kể lại.

Bọn cướp vô tình đi nhầm vào Tiên cảnh, đáng tiếc là lòng tham khiến chúng bỏ lỡ cơ duyên tu Đạo, cuối cùng phải trả giá cho những hành vi cướp bóc của mình.

Thường Sơn Tử – Epoch Times
Trung Hòa biên dịch

NTD Việt Nam

Bài Liên Quan

Văn hóa Thần truyền tạo Đôn Hoàng (Phần 4): Động Tàng Kinh | Văn hóa Thần truyền

Cách giải thích độc đáo của người xưa về cây mạ non | Văn hóa truyền thống

Subscribe
Notify of
guest

guest

0 Bình Luận
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments

Thiên thư "CHUYỂN PHÁP LUÂN" vạn năm khó gặp, ai chưa đọc uổng kiếp làm người



Chuyển Pháp Luân” rốt cuộc là một cuốn sách như thế nào? Tại sao nó lại được ca ngợi là “chiếc thang dẫn lên trời”, “một bộ thiên cổ kỳ thư chưa từng có trong lịch sử nhân loại”?

Cuốn sách này có điều gì thần kỳ? Nó làm thế nào mà cải biến được tâm hồn và vận mệnh của hơn 100 triệu người trên toàn thế giới?

Australian Broadcasting Corporation (ABC) vào ngày 5 tháng 12 năm 2004 đã từng công bố danh sách xếp hạng 100 cuốn sách được người dân Úc yêu thích và bầu chọn từ hơn 5000 loại sách, sách “Chuyển Pháp Luân” xếp hạng thứ 14 trong 100 đầu sách, và là cuốn sách xuất xứ từ phương Đông duy nhất nói về tu luyện khí công.

“Chuyển Pháp Luân” tạo ra một cơn sốt, và trở thành một trong 10 đầu sách bán chạy nhất Trung Quốc năm 1997

>> Hướng dẫn học “Pháp Luân Công” cho người mới
>> Thiên thư “Chuyển Pháp Luân” Vạn năm khó gặp_Ai chưa đọc uổng kiếp làm người
>> Với những hiệu quả thần kỳ “Pháp Luân Công” được đưa vào Trường học và các hoạt động cộng đồng
>> Các điểm luyện công – Hướng dẫn tập miễn phí.

15 loại bệnh sinh ra do tức giận, xem xong không ai dám cáu gắt nữa

21/11/2017

Bệnh tự kỷ, con tôi đã khỏi

10/02/2023
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • Trang Chủ
  • SỨC KHỎE
  • VĂN HÓA
  • VIDEO
© 2025 Liên hệ mail : [email protected].

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

wpDiscuz

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?