Con gái 13 tuổi mắc ung thư máu, người cha làm nông ở Quảng Nam một mình gồng gánh viện phí, tranh thủ từng giờ con ngủ để đi làm thuê quanh bệnh viện. Mỗi đồng kiếm được là hy vọng giúp con sống tiếp qua từng đợt hóa trị đau đớn.
- Phải chăng khi thành công rồi thì người ta mới có thể hạnh phúc
- Hải Vị Buffet – Thiên đường hải sản tươi sống giữa lòng Phường Trường Vinh- Tỉnh Nghệ An
- Phòng khám Hoàn Cầu vẽ bệnh, thu gần 30 triệu đồng
Ung thư máu cướp đi tuổi thơ khỏe mạnh của bé gái
Từ cuối tháng 2/2025, em Đinh Thị Bảo Lưu, 13 tuổi, bắt đầu có dấu hiệu bất thường: sốt cao, nổi mẩn đỏ và bầm tím toàn thân. Gia đình đưa em đến bệnh viện Hòa Vang, sau đó chuyển viện đến bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng. Tại đây, kết quả sinh thiết tủy cho biết em mắc bạch cầu cấp dòng tủy, một dạng ung thư máu ác tính.
Khi bác sĩ thông báo tiên lượng sống chỉ kéo dài nếu điều trị tốt, người cha – anh Đinh Văn Lâm – như chết lặng. Con gái anh, người từng vui đùa, chăm em phụ bố mẹ, giờ đối diện nguy cơ cận kề cái chết. “Chữa tốn bao nhiêu tôi cũng ráng, chỉ cần cứu được con”, anh Lâm nghẹn ngào.
Ung thư máu khiến gia đình lao đao vì viện phí
Vợ chồng anh Lâm vốn làm nông, thu nhập chỉ khoảng 7–8 triệu đồng mỗi tháng. Khi con phát bệnh, anh phải nghỉ việc để chăm sóc con tại bệnh viện, còn vợ ở nhà nuôi đứa con út mới vài tháng tuổi. Cuộc sống trở nên kiệt quệ, gia đình buộc phải vay mượn khắp nơi, gánh số nợ hơn 100 triệu đồng.
Mỗi toa thuốc, mỗi lần truyền hóa chất đều là một lần vắt kiệt thể chất lẫn tinh thần. Dù vậy, anh Lâm vẫn gắng gượng: ban ngày chăm con, ban đêm đi bốc vác, chạy xe ôm, làm thuê để tích lũy tiền tiếp tục điều trị cho con.
Ung thư máu tàn phá cơ thể và tinh thần đứa trẻ
Ngay từ toa thuốc đầu tiên, cơ thể bé Bảo Lưu phản ứng dữ dội. Em liên tục sốt cao, nôn mửa, không ăn uống được, sút cân nhanh chóng. Sau hơn một tháng điều trị, tóc em rụng gần hết, phải cạo trọc. Dù đau lòng, anh Lâm vẫn nhẹ nhàng động viên con: “Cố lên, khỏi bệnh bố chăm lại đẹp như xưa”.
Sau ba toa thuốc, thể trạng bé yếu dần, chân tay bong tróc, lở loét. Bé sống trong trạng thái lúc tỉnh lúc mê. Người cha gần như thức trắng mỗi đêm, luôn túc trực bên con, vừa chăm sóc, vừa xoay sở tiền thuốc từng ngày.
Hy sinh âm thầm để níu giữ sự sống cho con
Trong suốt 5 tháng điều trị, bé Bảo Lưu chỉ được về nhà ba lần, mỗi lần vài ngày. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó, anh Lâm tranh thủ lao ra ngoài làm đủ nghề: phụ hồ, bốc vác, làm thuê… để có thêm tiền lo đợt điều trị tiếp theo.
Dù thiếu thốn, anh chưa bao giờ rời xa giường bệnh của con. Nhờ sự hỗ trợ cơm nước từ mạnh thường quân, phần nào anh đỡ gánh nặng, nhưng thuốc men vẫn là chi phí lớn khiến gia đình rơi vào cảnh bế tắc.
Ung thư máu và hành trình giành giật sự sống từng ngày
Những ngày cuối tháng 8, trước khi bước vào phác đồ mới, anh Lâm tranh thủ kiếm việc làm online, làm theo giờ quanh bệnh viện để mua thêm sữa bồi bổ cho con. Dù kiệt sức, anh vẫn luôn giữ một niềm tin: “Con gái nhỏ đang đứng trước lằn ranh sinh tử, bằng mọi giá tôi phải cứu lấy con”.
Câu chuyện của gia đình anh Lâm là đại diện cho biết bao gia đình nghèo khác đang vật lộn từng ngày với căn bệnh ung thư máu – nơi mà từng đồng bạc kiếm được có thể đổi lấy hy vọng sống còn cho một sinh mạng nhỏ bé.
Theo: VnExpress
