Close Menu
Khai mở
  • Trang Chủ
    • ĐỜI SỐNG
    • Suy Ngẫm
    • KHÁM PHÁ SINH MỆNH
    • CHÂN TƯỚNG
    • TÂM LINH & NHÂN QUẢ
    • TIÊN TRI & BÍ ẨN
    • TÌM HIỂU LUẬT
    • Blog
  • Tin Tức
  • Văn Hóa
  • Sức Khỏe
  • Thiên cổ anh hùng
  • Suy Ngẫm
  • Video
  • Podcast

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Văn hóa Thần truyền tạo Đôn Hoàng (Phần 4): Động Tàng Kinh | Văn hóa Thần truyền

19/02/2025

Cách giải thích độc đáo của người xưa về cây mạ non | Văn hóa truyền thống

15/02/2025

Dương Diên Chiêu truyền kỳ: Dương Bát Muội trộm kim đao (2) | Văn hóa truyền thống

14/02/2025
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) YouTube Flickr
Khai mởKhai mở
Đăng Ký Login
  • Trang Chủ
    • ĐỜI SỐNG
    • Suy Ngẫm
    • KHÁM PHÁ SINH MỆNH
    • CHÂN TƯỚNG
    • TÂM LINH & NHÂN QUẢ
    • TIÊN TRI & BÍ ẨN
    • TÌM HIỂU LUẬT
    • Blog
  • Tin Tức
  • Văn Hóa
  • Sức Khỏe
  • Thiên cổ anh hùng
  • Suy Ngẫm
  • Video
  • Podcast
Khai mở
Home»SỨC KHỎE»Ung thư xoang mũi, viêm cột sống dính khớp. Đâu là lối thoát?

Ung thư xoang mũi, viêm cột sống dính khớp. Đâu là lối thoát?

khaimokhaimo26/12/2022150
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp VKontakte Email
Chia sẻ
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email
Nội dung
  1. Tôi mắc phải nhiều căn bệnh quái ác
  2. Cơ duyên đắc Pháp như đã an bài
  3. Bắt đầu hành trình tu luyện nghiêm túc
  4. Tâm tính thay đổi và thân thể mạnh khỏe nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Công
  5. Lời cảm ân sâu sắc gửi đến Sư phụ
Click Đọc
 
 

Tôi mắc phải nhiều căn bệnh quái ác

Trước đây sức khỏe tôi không được tốt. Tôi bị nhiều căn bệnh lâu năm, như bệnh viêm cột sống dính khớp, thoái hóa xương sống và viêm xoang dị ứng. Bệnh viêm dính cột sống luôn khiến tôi đau đớn, nhưng vì phẫu thuật có rủi ro cao, nếu thất bại sẽ có thể bị liệt nên tôi đành chịu đau, chấp nhận sống chung với bệnh chứ không điều trị tiếp. Bệnh viêm xoang thì theo tôi suốt 23 năm, dù tôi đã nhiều lần cố tìm cách chạy chữa, nhưng cuối cùng lại biến chứng thành khối u.

https://filedn.eu/laEmYtxEKYhk29OB9g34pD8/S%E1%BB%A8C%20KH%E1%BB%8EE/Ung%20th%C6%B0%20xoang%20m%C5%A9i%2C%20vi%C3%AAm%20c%E1%BB%99t%20s%E1%BB%91ng%20d%C3%ADnh%20kh%E1%BB%9Bp.%20%C4%90%C3%A2u%20l%C3%A0%20l%E1%BB%91i%20tho%C3%A1t_H%E1%BB%93%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%C6%A1ng.mp3

Tháng 5/2019, tôi xuất hiện triệu chứng ù tai, mắt mờ, mũi chảy ra dịch có lẫn những cục nhỏ và cứng. Có lúc cả người tôi lả đi, mất cảm giác và đuối sức. Tôi đi khám và bác sĩ kết luận rằng khối u đã bước sang giai đoạn ba. Tôi được chỉ định hóa trị và xạ trị.

Sau hai lần xạ trị và hóa trị, mặt tôi trở nên biến dạng. Da mặt giống như bị cháy, đôi mắt thâm quầng và hõm sâu, lòng trắng mắt chuyển sang đục như màu nước vo gạo. Hàm răng ố màu và mục dần. Cổ họng tôi khô và đau rát, trong miệng không có nước miếng. Trong suốt sáu tháng, tôi chỉ có thể ăn cháo loãng, ăn yến và uống sữa. Tôi có hỏi bác sĩ vì sao tôi không có nước miếng, và bác sĩ nói sau này tôi sẽ như vậy đến hết đời.

Sau khi điều trị, tôi được về nhà theo dõi, cứ sáu tháng cần tái khám một lần. Lúc này cơ thể tôi đã rất suy nhược, khiến tôi phải thường xuyên nằm trên giường, việc ăn uống, vệ sinh cá nhân đều phải nhờ cậy đến chồng. Tôi ho suốt ngày đêm, cảm thấy mình không còn chút sức lực nào, trong tâm vô cùng buồn phiền chán nản. Lúc ấy tôi đã nghĩ: có lẽ mình không còn sống được bao lâu nữa.

Cơ duyên đắc Pháp như đã an bài

Một ngày cuối năm 2019, tôi vào mạng internet và vô tình gặp được video Sư Phụ Lý Hồng Chí dạy các động tác luyện công của Pháp Luân Đại Pháp. Lúc ấy tôi cũng chưa biết đó là gì, nhưng có lẽ cơ duyên đã tới, nên tâm tôi rất muốn tập theo Sư Phụ. Có điều gì đó cứ thôi thúc và cuốn hút tôi, khiến mỗi sáng tôi đều mở video lên và luyện tập theo các bài công pháp.

Thật kì diệu vô cùng, chỉ sau mấy ngày tập, tôi đã thấy thân thể nhẹ nhàng. Tôi đã ăn được cơm chứ không phải húp cháo loãng cầm cự như trước. Sức khỏe tôi phục hồi rất nhanh và miệng tôi có nước miếng trở lại. Lúc ấy tôi cũng thật sự chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy quá đỗi vui mừng.

Vào một buổi sáng, tôi cảm thấy trong mũi mình có mùi giống như trứng gà ung. Tôi nhỏ nước muối sinh lí và sau đó có rất nhiều máu đen, mủ và dịch mũi chảy ra. Tôi không hiểu lí do, nhưng đoán rằng có lẽ nhờ tập các động tác theo video của Sư Phụ nên những thứ không tốt bị ứ tắc trong mũi tôi được đẩy ra ngoài. Dịch mũi thường xuyên chảy ra như vậy trong vòng mấy ngày, sau đó tôi thấy nhẹ nhàng, cảm giác như căn bệnh của mình đã đi đâu mất vậy.

Bệnh viêm dính cột sống của tôi cũng được chữa lành tương tự. Có một hôm tôi bỗng cảm thấy lưng đau buốt, nhưng tôi vẫn tin rằng có lẽ đây là dấu hiệu bệnh đang phục hồi, và tôi cố gắng chịu đau. Sau vài ngày, cơn đau biến mất và từ đó đến nay tôi không còn bị đau lưng thêm lần nào nữa.

Bắt đầu hành trình tu luyện nghiêm túc

Tôi tìm hiểu thêm và biết được các động tác tôi đang học là của môn tu luyện Pháp Luân Công. Ngoài việc tập động tác, người học cần tu dưỡng đạo đức theo Chân – Thiện – Nhẫn nhờ đọc một cuốn sách có tên Chuyển Pháp Luân.

Tôi lên mạng tìm mua cuốn sách ấy, nhưng không thể tìm được. May mắn thay, một người quen biết chuyện và đã tặng tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Mới nhận sách về, tôi cảm thấy hơi lạ khi cứ đọc được vài trang thì lại buồn ngủ. Nhưng tôi không suy nghĩ nhiều, mà rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại tiếp tục cầm cuốn sách lên đọc, quên cả đau đớn bệnh tật.

Từ đó, tôi mới bước vào tu luyện thực sự. Những điều viết trong cuốn sách đã khiến tôi chấn động, đã thay đổi hoàn toàn con người tôi từ bên trong sinh mệnh chứ không chỉ đơn giản chỉ là trừ bệnh khỏe thân. 

Tôi nhận ra đây là con đường chân chính để trở thành một người tốt, giúp tu tâm dưỡng tính, kết hợp các động tác để kéo dài sinh mệnh, đẩy lùi bệnh tật. Đọc sách mỗi ngày, tôi thấy tâm mình rất nhẹ nhàng, không còn oán giận, nóng nảy hay đố kị với người khác như trước nữa. Nhờ biết đến Chân – Thiện – Nhẫn, tôi đã tìm thấy sự an yên mà trước kia tôi chưa từng có được.

Tâm tính thay đổi và thân thể mạnh khỏe nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Công

Tôi từng làm nghề bán rau củ quả ngoài chợ. Vì là người buôn bán, tôi cũng tiêm nhiễm những thói quen xấu như nóng nảy, hay cáu gắt, tranh đấu hơn thua với người khác. Từ ngày tu luyện, tôi trở nên nhẫn nại và ôn hòa hơn, cố gắng đối xử thật tốt với mọi người theo Chân – Thiện – Nhẫn. Thấy được sự thay đổi cả tâm lẫn thân của tôi nên chồng và các con rất ủng hộ việc tôi tu luyện. 

Có lần tôi quay lại viện khám và được kết luận là sức khỏe bình thường. Từ đó cho tới nay đã hai năm rồi tôi không còn phải uống thêm viên thuốc nào, mà thân thể luôn nhẹ nhàng thoải mái và dễ chịu. 

Hiện nay, tôi đã có thể đi làm bình thường, có thu nhập khá ổn định. Ngoại hình tôi cũng khôi phục khoảng 80% so với khi bị bệnh.

Lời cảm ân sâu sắc gửi đến Sư phụ

Qua câu chuyện này, con xin gửi lời cảm tạ sâu sắc đến Sư Phụ. Tạ ơn Ngài đã ban cho con một cuộc đời mới, khỏe mạnh và bình yên. Con nguyện một lòng hướng thiện, quyết tâm tu luyện tới cùng. 

Tôi xin chúc cho những ai còn chưa đắc Pháp sẽ đều biết đến Pháp Luân Công và có cơ hội nhận được những lợi ích vô giá như tôi đã may mắn có được. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho chia sẻ của tôi.

Tôi là Hồ Thị Hương, sinh năm 1974. Tôi sống tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Số điện thoại của tôi là 0917 532 247. 

Hữu Duyên TV

Bài Liên Quan

Viêm cột sống dính khớp, nằm liệt và sự hồi sinh kỳ diệu

Ung thư tuyến giáp : Tôi đã khỏi bệnh nan y

Subscribe
Notify of
guest

guest

0 Bình Luận
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments

Thiên thư "CHUYỂN PHÁP LUÂN" vạn năm khó gặp, ai chưa đọc uổng kiếp làm người



Chuyển Pháp Luân” rốt cuộc là một cuốn sách như thế nào? Tại sao nó lại được ca ngợi là “chiếc thang dẫn lên trời”, “một bộ thiên cổ kỳ thư chưa từng có trong lịch sử nhân loại”?

Cuốn sách này có điều gì thần kỳ? Nó làm thế nào mà cải biến được tâm hồn và vận mệnh của hơn 100 triệu người trên toàn thế giới?

Australian Broadcasting Corporation (ABC) vào ngày 5 tháng 12 năm 2004 đã từng công bố danh sách xếp hạng 100 cuốn sách được người dân Úc yêu thích và bầu chọn từ hơn 5000 loại sách, sách “Chuyển Pháp Luân” xếp hạng thứ 14 trong 100 đầu sách, và là cuốn sách xuất xứ từ phương Đông duy nhất nói về tu luyện khí công.

“Chuyển Pháp Luân” tạo ra một cơn sốt, và trở thành một trong 10 đầu sách bán chạy nhất Trung Quốc năm 1997

>> Hướng dẫn học “Pháp Luân Công” cho người mới
>> Thiên thư “Chuyển Pháp Luân” Vạn năm khó gặp_Ai chưa đọc uổng kiếp làm người
>> Với những hiệu quả thần kỳ “Pháp Luân Công” được đưa vào Trường học và các hoạt động cộng đồng
>> Các điểm luyện công – Hướng dẫn tập miễn phí.

Cai nghiện được ma túy sau 20 năm nghiện nhờ tu luyện Pháp Luân Công

11/04/2018

Ung thư cổ tử cung giai đoạn 3C, phương pháp giúp Chị được tái sinh ?

03/07/2022
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • Trang Chủ
  • SỨC KHỎE
  • VĂN HÓA
  • VIDEO
© 2025 Liên hệ mail : [email protected].

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

wpDiscuz

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?