Vụ án mạng Đắk Lắk gây rúng động khi Thuận sát hại 3 người trong một gia đình và làm bị thương một bé trai 13 tuổi. Hàng trăm cảnh sát truy bắt nghi phạm.
- Bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới, vì sao đội nam lại vắng mặt?
- Nữ du kích lái đò trên sông Thạch Hãn xem lại hình bóng mình trong “Mưa đỏ”
- Xe tải mất thắng tông liên hoàn 7 ôtô, quốc lộ 51 kẹt xe nhiều km
Vụ án mạng Đắk Lắk xảy ra lúc rạng sáng
Vào khoảng 1h ngày 13/9, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk. Nghi phạm tên Thuận đã đến nhà chị N.T.K.H. (33 tuổi) tại Tổ dân phố 10. Tại đây, đối tượng dùng dao sát hại chị H., bà D. (55 tuổi, mẹ chị H.), và anh N. (23 tuổi, em trai chị H.). Một cháu bé 13 tuổi, con trai chị H., cũng bị thương nặng. Hiện cháu bé đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Vụ án mạng Đắk Lắk do mâu thuẫn tình cảm

Theo thông tin từ hàng xóm, chị H. và nghi phạm Thuận từng có mối quan hệ tình cảm. Mâu thuẫn tình cảm được cho là nguyên nhân dẫn đến vụ án. Sau khi gây án, Thuận nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ việc khiến người dân địa phương bàng hoàng, không tin nổi sự việc đau lòng xảy ra.
Hàng trăm cảnh sát truy bắt nghi phạm
Ngay sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã phong tỏa hiện trường. Công tác khám nghiệm tử thi được tiến hành khẩn trương. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đang được huy động để truy bắt nghi phạm Thuận. Lực lượng chức năng quyết tâm đưa đối tượng ra trước pháp luật.
Theo: Dân Trí
