Hồi sinh từ bệnh tật: Người phụ nữ miền Tây sống lại không tốn một đồng thuốc

Từ những năm tháng đau đớn tưởng không còn lối thoát, cô Nguyễn Thị Lan – một người phụ nữ bình dị ở Cần Thơ. Cô đã hồi sinh từ cách chữa bệnh không cần thuốc men, không phẫu thuật, không tốn một đồng. Hành trình ấy bắt đầu từ một con đường tu luyện đơn giản nhưng kỳ diệu.

Từng đếm từng đêm trong nước mắt

Cô Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1961, hiện đang sống tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Là người gốc Mỹ Đức (Hà Tây, Hà Nội ngày nay). Cô vào Nam từ năm 1996, sinh sống bằng nghề đan lưới, đan cào thủ công.

Nhưng từ năm 2000, cơ thể cô bắt đầu sụp đổ. Thoái hóa đốt sống cổ, thoái hóa cột sống lưng, viêm đa khớp, sỏi thận, viêm xoang, rối loạn tiền đình, mất ngủ kéo dài… Bệnh tật khiến cô không thể ngồi, nằm nghiêng cũng chóng mặt, ói mửa. Nhiều đêm, cô chỉ nằm ngửa, ngáp dài, hai hàng nước mắt chảy vì không tài nào ngủ nổi.

Cô Lan đã làm mọi cách: uống thuốc Tây, thuốc Nam, vật lý trị liệu đến mức bị kéo giãn cột sống, lên chùa làm công quả để đổi lấy thuốc. Nhưng kết quả vẫn là những đêm dài rên rỉ. Những buổi sáng cô cố gắng làm việc dù cơ thể không còn chút sức lực.

“Nhiều lúc nằm giữa đêm, tôi chỉ ước mình đừng tỉnh lại nữa. Sống mà không ngủ được, không ăn được, lại còn phải gồng gánh công việc… còn gì là sống?”

Con đường hồi sinh đến từ… Người con gái từng bị trách mắng

Trớ trêu thay, chính cô con gái đầu của cô – chị Liên – người từng bị mẹ mắng vì yếu ớt, lại trở thành ánh sáng hy vọng đầu tiên. Sau ba năm tu luyện một môn khí công Phật gia, sức khỏe chị cải thiện rõ rệt. Cô Lan bắt đầu suy nghĩ, rồi quyết định đi theo con gái – lặng lẽ và giấu kín, vì sợ người thân chưa hiểu sẽ ngăn cản.

Cô tập luyện vào ban đêm, mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm, lặng lẽ rời nhà trong khi chồng đang xem tivi. Không phải vì sợ, mà vì không muốn ai hiểu lầm điều tốt đẹp mà mình đang làm.

Ba năm – Bệnh tật biến mất như chưa từng tồn tại

Từ một người không ngủ được, tiểu đêm 3–4 lần, nhức đầu triền miên phải dùng dầu xoa bóp, cô Lan dần dần hồi phục toàn diện. Sau ba năm tu luyện đều đặn, toàn bộ bệnh tật trên thân thể cô đều biến mất.

“Ngày xưa ngồi xổm không được, giờ tôi giặt cả chậu lớn. Ngày xưa ăn không ngon, ngủ không yên – giờ khỏe mạnh, nhẹ nhàng, vui vẻ cả ngày.”

Không tốn tiền. Không thuốc men. Không ai chữa trị. Nhưng cô đã trở thành một người hoàn toàn mới – cả về thể chất lẫn tinh thần.

Cả gia đình chuyển mình theo mẹ

Chứng kiến sự hồi sinh kỳ lạ, chồng cô – vốn bị trĩ nặng từng chuẩn bị đi mổ – cũng bắt đầu tu luyện và hết bệnh. Con gái út, con trai, cháu nội… lần lượt bước vào tu luyện theo mẹ và gặt hái lợi ích.

Cô Lan hiện vừa bán nước, vừa nấu ăn cho ba gia đình – gần chục người – mà vẫn có thời gian học Pháp và luyện công đều đặn mỗi ngày. Bệnh tật đã rời bỏ cô, tâm tính cũng chuyển hóa: không còn nóng nảy, cáu gắt như trước mà trở nên vui vẻ, điềm đạm và tràn đầy năng lượng sống.

Muốn giúp người khác vượt qua tuyệt vọng

Giờ đây, cô Lan không còn ngại chia sẻ hành trình của mình. Cô mong muốn những người đang mắc bệnh nan y, đang tuyệt vọng, đang mất niềm tin vào thuốc men… hãy thử dừng lại một chút, và tìm hiểu con đường mà cô đã đi.

“Tôi từng nằm đó mà nghĩ: chết đi chắc còn đỡ hơn. Nhưng tôi đã sống lại, không tốn một đồng, không nhờ đến thuốc hay dao kéo. Chỉ cần tu luyện thật tâm – thân thể sẽ đổi khác.”

Cô Lan hiện sẵn sàng chia sẻ câu chuyện đời mình, như một lời động viên thiết thực gửi tới bất kỳ ai đang khổ đau.

“Tôi tên là Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1961, hiện sống tại quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Nếu bạn đang cần một người để hỏi, để chia sẻ, tôi ở đây – số điện thoại của tôi là: 0333 460 456. Đôi khi, chỉ một cuộc gọi… là đủ để bạn bắt đầu lại cuộc đời.”

Bài viết liên quan:

Theo: Nguyện Ước